Chúng ta

Và con đường

Thứ năm, 8/3/2012 | 09:04 GMT+7

Và thế là anh cất bước ra đi
Chẳng một thoáng quay đầu nhìn lại

vaconduongtop-495206-1412974327.jpg
Lối vẫn xưa mà con đường xa ngái
Chiều hao gầy run rẩy một bờ vai...

Hết từ đây êm ả những sớm mai
Đêm đông lạnh không còn ai ấp ủ
Không chiếc hôn vỗ về giấc ngủ
Và bàn tay thiếu hơi ấm bàn tay...

Em-người say giữa bao triệu người say
Bỗng chới với tình đầu vụng dại
Tình yêu ư? Có bao giờ là mãi mãi?
Con sóng vỗ bờ rồi sóng tự vỡ tan!...

Anh đi rồi còn lại những dở dang
Em, tình yêu, và căn phòng trống trải
Một ngày nào tình yêu trở lại?
Và con đường ai sánh bước bên ai?...

Tâm Đỗ

(The FOX số 65)

Ý kiến

()