Chúng ta

Tình quê

Thứ sáu, 9/8/2013 | 10:33 GMT+7

Bao giờ năm tháng về đây
Cho ta gửi gắm tình đầy quê hương.

Chiều nằm câu cá trên sông
Trời xanh mây trắng nắng hồng soi chung.
Ta nằm trên một cành sung
Nhớ về chiến thắng lẫy lừng năm xưa.

Gió lùa như võng đung đưa
Ta mơ về tiếng mẹ ru ngày nào.
Bây giờ lòng bỗng nao nao
Nhìn trên sông khói năm nào còn thơ.

Bao giờ năm tháng về đây. Cho ta gửi gắm tình đầy quê hương. Ảnh: Internet

Bao giờ năm tháng về đây. Cho ta gửi gắm tình đầy quê hương. Ảnh: Internet.

Chăn trâu cắt cỏ đôi bờ
Thả diều, bắt bướm mộng mơ tháng ngày.
Nhớ người em gái thơ ngây
Cùng anh cắt cỏ nắng đầy trên lưng.

Cưỡi trâu thật giống Bà Trưng
Bơi qua sông thắng lẫy lừng quân bay.
Bao giờ năm tháng về đây
Cho ta gửi gắm tình đầy quê hương.

Ngọc Tiên

Ý kiến

()