Chúng ta

Sự tích hoa hồng cơm

Thứ năm, 17/8/2006 | 18:09 GMT+7

Chuyện kể rằng ngày xưa hoa hồng cơm
Chưa tồn tại và không ai biết đến...


Chuyện kể rằng ngày xưa hoa hồng cơm
Chưa tồn tại và không ai biết đến
Và ngày ấy tình yêu nhiều chia cắt
Bởi quyền uy và giàu sang

Em biết không nơi làng quê nghèo kia
Có đôi trẻ đẹp như đôi mình vậy
Chàng trai nghèo nhưng tình yêu giàu có
Ngỡ cuộc đời không có âu lo...

Nhưng tình yêu nào có được tự do
Chuyện cô gái xinh đến tai nhà quyền quí
Chúng cậy quyền uy dùng mọi đường ngăn cản
Hai người đành trốn đên một phương xa

Giữa đảo xa và bầu trời mênh mông
Ngôi nhà lá dựng trên đầu ngọn sóng
Nơi khó khăn ngập tràn trên cát bỏng
Tình yêu là cơn mưa...

Nhưng đến một năm trời bỗng đổi thay
Sau trận bão chẳng còn sự sống
Chẳng còn thức ăn ngoài nước và gió lộng
Hai vợ chồng trong cơn đói triền miên.

Chàng trai buồn thương người vợ yêu
Sau bao ngày tìm thức ăn không được
Cơn đói lả khiến chàng không vững bước
Nơi chàng nằm còn lại một khóm hoa.

Người đời gọi đó là hoa hồng cơm
Với mong ước của chàng trai dành cho vợ
Một mong ước giản đơn mà mãnh liệt
Cuộc sống yên bình bên người vợ yêu thương.

Không phải vì anh không yêu em
Nên tặng em lẵng hồng cơm nhỏ bé
Mà bởi lẽ trong tim anh sâu thẳm
Ngoài tình yêu chân thành còn tình chồng vợ ...tương lai.

Ý kiến

()