Chúng ta

Nhớ mẹ

Thứ ba, 20/8/2013 | 10:01 GMT+7

Giấc ngủ vội chập chờn trên mí mắt
Mẹ mơ màng với những nỗi lo toan.

Mẹ sống cả một đời lận đận
Vì sinh ra đã mang phận khổ rồi
Làm sao được bởi số kiếp tại trời
Trách cũng vậy. Và oán? Ích chi?

Mẹ sống cả một đời lận đận. Ảnh: Internet

Mẹ sống cả một đời lận đận. Ảnh: Internet

Mẹ đã quen rồi với cuộc sống hằng ngày
Không cơm sáng, đi khi gà chưa gáy
Cơm trưa cũng không hoặc xế bóng mặt trời
Và cơm chiều lúc đàn con thơ đã ngủ.

Cả cuộc đời mẹ sống lam sống lũ
Tần tảo sớm hôm với mảnh đất này
Với con đường nhỏ lấp dưới bóng tre
Đã quen lối, đôi chân luôn về trễ.

Cả cuộc đời mẹ hy sinh tất cả
Cho chồng con chứ đâu phải cho mình
Giấc ngủ vội chập chờn trên mí mắt
Mẹ mơ màng với những nỗi lo toan.

Chanh Héo

Ý kiến

()