Chúng ta

Nhạt phai

Thứ hai, 21/10/2013 | 12:20 GMT+7

Xin bình minh chút hồn nhiên
Không em anh bước về miền hư hao.

Thu qua nắng đã nhạt dần
Tình phai bởi những lạnh lùng nơi em
Mảnh trăng ngủ giữa màn đêm
Ánh mờ rớt xuống chiếc thuyền trên sông.

a

Thu qua nắng đã nhạt dần. Ảnh: Internet

Mùa này sông bớt mênh mông
Sóng lăn chậm lại giữa dòng hư vô
Anh về viết mới câu thơ
Lang thang với những ván cờ trần gian.

Phố xinh hoa sữa đang tàn
Cô đơn như đã vỡ tan trong chiều
Hàng cây trong gió liêu xiêu
Như còn trăn trở những điều phù du.

Nhớ ai ai nhớ mà mơ
Mộng tan trong một đêm thu rất hiền
Xin bình minh chút hồn nhiên
Không em anh bước về miền hư hao.

Tiên Thơ

Ý kiến

()