Ngủ thôi em
Phố đèn đã tắt
Ngủ thôi em
Mây sắp ngừng trôi
Ngủ thôi em
Trăng cũng lặn rồi
Ngủ đi em rồi ngày mai thức dậy. Là bình minh, là ánh nắng ngập tràn. Ảnh: S.T. |
Ngủ thôi em
Gió đâu còn lay động
Hay trong em vẫn dập dờn con sóng
Buổi chia ly, tình yêu đã phai tàn
Hay trong em còn chất chứa hoang mang
Niềm tin mất sau bao lời hứa hẹn
Hay trong em còn đang e thẹn
Với ngày mai với lý tưởng cuộc đời...
Này em ơi
Trăng sắp tàn rồi đấy
Ngủ đi em rồi ngày mai thức dậy
Là bình minh, là ánh nắng ngập tràn
Ngủ thôi em, ngủ thôi em!
Tiên Thơ
Ý kiến
()