Chúng ta

Kẹt

Thứ hai, 13/8/2012 | 17:19 GMT+7

Em kẹt giữa hai đầu nỗi nhớ
Nửa yêu anh và nửa muốn xa anh

Trong trái tim rất đỗi mong manh
Là mảnh vỡ của những mùa ký ức

Giữa đêm thâu, đôi bóng hình thao thức
Tìm về nhau bằng khoảng lặng thời gian
Đường tình yêu vốn rất đỗi gian nan
Em chẳng biết, mình có còn đủ sức…

a

Em kẹt giữa hai đầu nỗi nhớ. Ảnh minh họa.

Khi gọi tên anh, em thấy lòng háo hức
Nhưng chỉ chút thôi, rồi nguội lạnh, giá băng
Con tim em đã đánh mất thăng bằng
Và lý trí cũng đã lòa đôi mắt

Chuyện tình mình như trò chơi cút bắt
Em mỏi nhừ trong vụn vặt tổn thương
Đến tận cùng của những phút yêu đương
Em vẫn thấy giống trò đùa hơn thật

Em trở lại là em, đầy chật vật
Đi tìm chính mình sao khó quá vậy anh?
Những muộn phiền len lỏi ngõ quanh
Để nỗi nhớ vùi dần vào quên lãng...

Linh Nhi

Ý kiến

()