Chúng ta

Giàn hoa giấy tím

Thứ ba, 7/10/2014 | 15:02 GMT+7

Tôi vẫn thường qua con phố này
Giàn hoa giấy tím vẫn thơ ngây.

Trên lối ta về có giàn hoa
Vẫn tươi trong cái nắng mùa hè
Em bảo với tôi giàn hoa giấy
Ngây thơ, bình dị tựa tình ta.

a

Giàn hoa giấy tím vẫn thơ ngây. Ảnh: S.T.

Nếu có một ngày hoa héo rơi
Trong ngày giông gió đến tơi bời
Phố xưa vắng cặp tình nhân ấy
Phố có buồn không hay phố cười?

Tôi nói với em lúc hoa tàn
Tình tôi suốt kiếp vẫn vẹn nguyên
Dù hoa tàn úa hoa còn tím
Dù tình cũ kỹ vẫn sắt son.

Rồi bỗng một ngày phố thương đau
Tình ta như đã quá cũ nhàu
Em lạc lối về con phố mới
Không giàn hoa giấy với người sau.

Tôi vẫn thường qua con phố này
Giàn hoa giấy tím vẫn thơ ngây
Lòng tôi vẫn sợ rằng hoa úa
Sợ em hạnh phúc chẳng đong đầy.

Tiên Thơ

Ý kiến

()