Chúng ta

Đi về thế giới không em

Thứ tư, 13/3/2013 | 14:13 GMT+7

Con đường chiều thu lá vàng rơi xao xuyến
Chiếc lá nào em nhặt nhét tay anh.

Anh bước về thế giới không em
Nơi ấy có gì nhỉ?
Một bầu rượu đêm qua chưa thể cạn
Đã biết rằng uống hết chẳng thể say.

a

Anh đi về thế giới không em. Ảnh minh họa.

Ở nơi đây cũng có gió, có mây
Có trăng treo giữa mơ hồ sương khói
Tưởng no nê mà cồn cào cơn đói
Gió của trời, trăng vời vợi xa xăm.

Đây mặt hồ vẫn gợn nước lăn tăn
Một chút sóng vỗ về bao hoài niệm
Con đường chiều thu lá vàng rơi xao xuyến
Chiếc lá nào em nhặt nhét tay anh.

Đây chiều Xuân ngày rất đỗi lung linh
Một chút nắng ngày xưa em cài lên mái tóc
Đến bây giờ nắng còn thơm mùi tóc
Cứ nhẹ nhàng, dìu dịu những bâng khuâng.

Anh đi về thế giới không em
Vẫn như thế ôi ngày xưa yêu dấu
Có một lời yêu người đàn ông chưa bao giờ kịp nói
Đã tan vào mây theo gió rất xa rồi... 

Ngọc Tiên
 

Ý kiến

()