Chúng ta

Anh không đi tìm hoa đại

Thứ hai, 26/3/2012 | 08:37 GMT+7

Câu thơ xưa tặng em
Sao anh không viết nốt?

Không phải anh hững hờ

Chỉ vì anh chưa nhớ.

Hay tại anh sống vội?

Chiếc hôn cũng buông lơi

Biết đâu em mắt ướt

Lại ẩn sau nụ cười.

a

Một chút hương hoa đại, cũng lại anh mang về. Ảnh minh họa.

Thời gian và công việc

Đôi khi mình xa nhau

Em để anh thảnh thơi

Anh để em chờ đợi.

Hiên ngoài nước rơi mau

Hơn kim giây gõ nhịp

Đếm thời gian không thôi

Không gian giờ cũng trôi.

Những chặng đường ta qua

Con đường ta đi tới

Một chút hương hoa đại

Cũng lại mang anh về.

Ta sẽ ngồi bên nhau

Nhìn ra xa bờ cát

Nghe ngoài kia sóng biển

Hát câu hát xa khơi.

Nguyễn Minh Đăng (F9 Hà Nội)

Ý kiến

()