Chúng ta

'Phiên dịch' lần đầu đóng kịch

Thứ tư, 26/9/2012 | 18:02 GMT+7

Từ nhỏ đến lớn chưa từng tham gia đóng kịch bởi sợ sẽ "góp phần phá hỏng nền nghệ thuật nước nhà", nhưng lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Hội diễn FPT, Vũ Minh Hạnh, FPT Trading, đã "ẵm" ngay giải "Diễn viên triển vọng".
> 'Khó nhất là nghĩ ra cử chỉ của ông Bụt'

a

Hạnh luôn giữ được khuôn mặt "một màu" không cảm xúc khi đứng trên sân khấu. Ảnh: Anh Tuấn.

Sinh năm 1990, mới gia nhập FPT được hơn một năm nhưng cô gái này rất yêu thích văn hóa và môi trường làm việc nơi đây. Đó cũng chính là lý do đưa cô đến với vai diễn độc đáo (phiên dịch viên tiếng Anh) trong vở "Chuyện cái ghế" của nhà hát FPT Trading trình làng tại mùa Hội diễn năm nay.

Chúng ta đã trò chuyện với Hạnh xung quanh vai diễn và công việc của cô tại FPT.

- Cảm xúc của Hạnh khi giành giải diễn viên triển vọng trong mùa Hội diễn năm nay?

Họ tên: Vũ Minh Hạnh
Sinh ngày: 6/3/1990
Gia nhập FPT: 01/4/2011
Bộ phận: phòng kinh doanh sản phẩm Vertu ( nhân viên bán hàng )
Sở thích: thích tất cả những j làm cho cuộc sống trở nên vui vẻ hơn.
Sở trường: ăn và ăn, nói và nói rất nhiều.
Sở đoản: đoản tất cả những thứ không phải sở trường

- Mình thật sự bất ngờ khi giành được giải, vì trong vở kịch vai diễn của mình không cần thoại, không cần diễn... Đến tận giờ vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên.(Cười)

- Bạn đã đến với vai diễn này như thế nào?

- Rất tình cờ. Khi các anh chị trong đội kịch nói cần một diễn viên không cần diễn xuất, không cần thoại. Nghĩ vậy chắc cũng đơn giản, lại muốn đóng góp một chút cho vở diễn của công ty nên mình đã tham gia.

a

Chụp ảnh kiểu "xì tin" cùng các thành viên đội kịch. Ảnh: F.B.

- Khi đọc kịch bản và nhận vai, Hạnh hình dung mình sẽ diễn xuất ra sao?

- Trong kịch bản không có phân vai cho vai diễn của mình nên rất khó tưởng tượng. Mọi thứ rất mông lung, phải đến khi tập với các anh, chị mình mới hình dung ra được vai của mình thế nào. Hóa ra là chỉ phải đứng im một chỗ.

- Vậy Hạnh luyện tập vai diễn thế nào? Mọi người có góp ý gì không?

- Mình luyện vai diễn rất đơn giản, chỉ đơn thuần là đi, đứng, dừng lại, và không được cười, y như robot. Đó là những hành động bình thường nên rất dễ thực hiện.

- Làm thế nào để bạn có thể giữ được khuôn mặt “một màu”, ít biểu lộ cảm xúc như vậy trên sân khấu?

- Quả thực, để có được khuôn mặt ít cảm xúc như vậy, chính là nhờ có ánh sáng. Ánh sáng chói lóa của đèn chiếu đã khiến mình không quan sát được khán giả đang cười, chỉ trỏ hay trầm trồ... Do vậy, mình cứ đứng và diễn, coi như không biết gì. (Cười)

- Trong quá trình tập, Hạnh thấy điểm khó nhất khi thể hiện vai diễn này là gì? Có kỷ niệm gì trong khi tập?

- Trong quá trình tập, mình thấy khó nhất đó là không được cười, bình thường vốn hay cười vậy mà diễn vai này lúc nào cũng phải giữ khuôn mặt không cảm xúc trong khi đó, vở kịch này lại gây cười rất nhiều.

Lúc tập vai, có khi mình cười suốt từ đầu đến cuối vở kịch, vậy mà hôm đó lên sân khấu lại hoàn toàn khác, chính mình cũng thấy hơi bất ngờ.

a

Ở ngoài đời, Hạnh là một cô gái nhí nhảnh, hay cười. Ảnh: F.B.

- Trước vai diễn này Hạnh đã từng tham gia đóng kịch bao giờ chưa?

- Mình chưa từng tham gia đóng kịch. Có lẽ là do chưa đủ tự tin, chỉ sợ lại giật giải diễn viên triển vọng góp phần phá hỏng nền nghệ thuật nước nhà.

- Đứng trên sân khấu, trước hàng nghìn khán giả, có khi nào bạn cảm thấy run hoặc ngại ngùng?

- Khi diễn rồi thì không có cảm giác đó nữa, mình chỉ run khi đứng trong cánh gà trước khi lên sân khấu thôi.

- Năm sau nếu có cơ hội đóng kịch trong Hội diễn 13/9, Hạnh có tiếp tục tham gia?

- Nếu như có cơ hội được tham gia các sân chơi và đóng kịch cho tập thể, mình lúc nào cũng luôn sẵn lòng.

- Hiện, công việc của bạn ở FPT Trading là gì?

- Mình đang làm ở Phòng kinh doanh sản phẩm Vertu, công việc chính của là giới thiệu và bán sản phẩm này đến với khách hàng.

- Sở thích của một cô gái 9x xinh đẹp khi rảnh rỗi như thế nào?

- Mình thích tất cả những gì làm cho cuộc sống trở nên vui vẻ hơn. Ngoài ra, còn có sở thích ăn và nói rất nhiều. (Cười)

Bình Nguyên (thực hiện)

Ý kiến

()