Chúng ta

'Người rừng' diễn vấn đề nóng ở FPT

Thứ tư, 8/4/2015 | 14:50 GMT+7

Sau series "Ai là trọc phú", trong số tới, FUN4FUN đổi format hoàn toàn mới để đỡ nhàm chán cho người xem. Mở đầu cho series này là chủ đề người tiền sử được quay ngoại cảnh rất công phu.

Theo đại diện Ban Văn hóa - Đoàn thể (FUN), FUN4FUN thử quay ngoại cảnh để xem hiệu ứng từ khán giả. "Format mới mang tính chất giải trí thuần túy, nếu như thành công FUN sản xuất loạt series đề cập đến những vấn đề nóng, văn hóa hoặc thông điệp của tập đoàn", Lê Đạt - người chịu trách nhiệm sản xuất chương trình, cho biết.

Để có phiên bản mới, FUN đã phải chuẩn bị trang phục, hóa trang, tìm kiếm địa điểm quay khá vất vả. Số đầu tiên của format mới nói về thời kỳ đồ đá, người tiền sử nên các thành viên xem nhiều tư liệu, hình ảnh từ các nhà nghiên cứu, chương trình về lịch sử con người và góp ý cho nhau ngay tại lúc diễn xuất. Diễn viên đa phần phải sử dụng ngôn ngữ cơ thể vì thế càng làm tăng tính hài hước của phiên bản này.

Trước hôm quay thời tiết nóng oi bức, từ 6h30 sáng, diễn viên đã đến tòa nhà FPT Cầu Giấy để hóa trang quay sớm, tránh nắng nóng ảnh hưởng đến khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, rất may mắn là thời tiết ủng hộ, cả đoàn quay xong lúc 11h, trời mới nắng gắt. Từ ý tưởng đến khi dàn dựng xong, cả đoàn phải mất 3 tuần để hoàn thành FUN4FUN số mới này.

Dự kiến, FUN4FUN số 41 sẽ ra mắt người FPT vào thứ Hai tới (ngày 13/4).

Một số hình ảnh hậu trường của FUN4FUN số 41:

7-620-8877-1428467109.jpg

Các diễn viên hóa trang ngay tại tòa nhà FPT Cầu Giấy trước khi ra địa điểm quay tại bãi đá sông Hồng.

5-620-6579-1428467109.jpg

Cả đoàn có mặt sớm từ 6h sáng để tránh nắng nóng.

2-620-7702-1428467109.jpg

Vì trắng quá không giống người nguyên thủy nên anh Đinh Công Sáng đã phải hy sinh vì nghệ thuật bôi đất lên người, lấy mẩu than để vẽ lên vòng quanh miệng. Các bạn trẻ đi chụp hình ở bãi đá sông Hồng thấy diễn viên hóa trang giống người nguyên thủy nên thi nhau xin chụp ảnh cùng. Dù nội dung thuần túy giải trí cho FPT nhưng những khán giả tại hiện trường lúc đó cũng cười khá khoái chí.

1-620-3558-1428467109.jpg

Chọn được bối cảnh phù hợp, các diễn viên thả sức thể hiện tài năng diễn xuất của mình. Khi cả đoàn di chuyển lên bụi lau để ghi hình nốt cảnh cuối, một đôi nam nữ đã lấy máy quay ghi lại diễn viên Nguyễn Hà Trung (ngoài cùng bên trái)  tay cầm theo một chiếc chùy đá. Hà Trung giả vờ hành động giống người nguyên thủy đuổi, đôi bạn trẻ sợ quá, chạy vụt đi rất nhanh.

6-620-4404-1428467109.jpg

Diễn viên nhí nhố ở "trường quay".

9-620-5943-1428467109.jpg

Ekip gồm 9 người. Trong đó phụ trách kịch bản và chỉ đạo sản xuất là anh Lê Đình Lộc, Trưởng Ban FUN; chịu trách nhiệm sản xuất - Lê Đạt; phụ trách sản xuất - Trần Thái Sơn; diễn viên: Đinh Công Sáng, Nguyễn Hà Trung (Trung Ruồi), Trần Thái Sơn; quay phim - Hoàng Việt Đức; trang phục, đạo cụ - Võ Thị Mỹ Hằng, make up- Tiêu Thị Hải Ninh.

Lưu Vân

Ảnh: Lê Đạt

Ý kiến

()