Chúng ta

'Khát vọng P3' ngân vang bằng âm nhạc

Thứ tư, 14/11/2018 | 08:21 GMT+7

Bài hát 'Khát vọng P3' do các thần dân dự án lịch sử P3.M35 sáng tác với tinh thần lạc quan vượt qua mọi thử thách để hướng đến mục tiêu. 

Bài hát "Khát vọng P3' do Trần Thị Duyên (P3.DN) viết nhạc và Cao Quỳnh Tâm (P3.HN) chắp bút phần lời. 

Khát vọng P3 là sáng tác mới của các đồng nghiệp trẻ đến từ P3.M35 – dự án 35 triệu USD đi vào lịch sử của FPT Software. Khởi động từ tháng 5/2017, trải qua không ít khó khăn thử thách, dự án đã chính thức bước vào giai đoạn Go-mass từ tháng 10 năm nay.

anh2-2225-1542248107.png

Tập thể P3 tại F-Town.

Anh em P3 được mệnh danh là những con người “mình đồng da sắt”, bởi họ chưa từng lùi bước ở bất cứ giai đoạn khó khăn nào và dù thế nào cũng kiên trì nỗ lực với mục tiêu chung phía trước.

Dự án đang trong giai đoạn nước rút với 2 chiến dịch lớn: Thu Đông 2018 và mùa Xuân 2019. Trong đó, chiến dịch Thu Đông 2018 đang cận kề với mục tiêu release 65 chức năng chuẩn chỉnh cho khách hàng MJS – là những sản phẩm đầu tiên của dự án sau hơn 1 năm đặt nền móng từ những viên gạch đầu tiên. Tiếp sau đó sẽ là những chiến dịch lớn nhỏ tiếp theo cho đến khi họ hoàn thành release toàn bộ 1300 chức năng đến tay khách hàng vào năm 2020.

Và người P3 sẽ không dừng bước ở dự án 35 triệu USD, họ còn đang viết tiếp những giấc mơ lớn hơn mà họ gọi là những giấc mơ “leng keng”… Giấc mơ về dự án 100 triệu USD, giấc mơ trở thành một Đơn vị đặc nhiệm làm Full Lifecycle (dịch vụ trọn gói)… mà bằng mọi giá họ sẽ từng bước chạm tới!

Khát vọng P3

Em có nghe tiếng gọi trái tim, luôn luôn cất lên mỗi khi thấy lòng chán chường

P3 đang cần ta tiến lên, nếu em thật tâm vững tin chúng ta thành công

Con đường ta đạt đến đỉnh cao, sẽ không có chỗ cho ai nhàn nhã lười biếng

Bao gian nan thử thách khó khăn, sẽ tôi luyện ta lớn lên mạnh mẽ từng ngày

Và rồi ta biết sẽ có một ngày, cơ hội đã chắt chiu có được, sẽ đưa chúng ta lên một đỉnh cao mới… a há…

Hợp lực làm nên nhiều điều lớn lao, không thể quên những khi thăng trầm, ta cùng nhau viết nên khát vọng P3…

Trong giấc mơ của mỗi chúng ta, ai không thấy mình muốn làm những điều vĩ đại

Ta sẽ không dừng bước nếu như, trái tim của ta chưa hát khúc ca thành công

Dẫu nhiều khi rơi xuống vực sâu, nhưng em hãy nhớ anh em sẽ luôn kề bên

Gian nan giúp rèn sức chúng ta, sẽ chẳng thể ngăn chúng ta hướng tới mục tiêu

Và rồi ta biết sẽ có một ngày, cơ hội đã chắt chiu có được, sẽ đưa chúng ta lên một đỉnh cao mới… a há…

Hợp lực làm nên nhiều điều lớn lao, không thể quên những khi thăng trầm, ta cùng nhau viết nên khát vọng P3…

Quỳnh Tâm

Ý kiến

()