Chúng ta

Đón Tết Độc lập ở vùng biên

Thứ tư, 5/9/2012 | 09:48 GMT+7

Gác lại những bộn bề của công việc, thả mình vào phong cảnh núi non hữu tình của miền cao Đông Bắc, CBNV Đại học FPT Hà Nội đã có đợt nghỉ lễ 2/9 đáng nhớ trong tiết trời mới sang thu “vàng như ủ mật” tại Thác Bản Giốc (Cao Bằng).

Theo Thu Nga, một thành viên trong đoàn, chuyến đi này rất có ý nghĩa với CBNV ĐH FPT. Không phải ngẫu nhiên mà đoàn chọn điểm đến là Thác Bản Giốc, địa danh nằm trên biên giới Việt - Trung, thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

"Cảm giác được đón Tết Độc lập ở biên giới tổ quốc, được cầm lá cờ đỏ thắm giương lên giữa trời xanh nước biếc của nơi giáp ranh biên giới, cảm nhận rằng mình đang đứng trên đất nước của mình, sẽ thấy thêm yêu, thêm trân trọng từng hòn đất, hòn đá dưới chân. Vì chỉ qua bờ kia biên giới thôi, đất, đá, nước, mây hay trời đã mang 'quốc tịch' khác", Thu Nga chia sẻ.

Sau mùa tuyển sinh, trước khi trở lại với nhịp công việc tất bật của năm học mới, đón một lứa sinh viên mới, các cán bộ ĐH FPT cũng muốn tìm về cội nguồn, lắng nghe những niềm hạnh phúc giản dị của Tết Độc lập.

Và đến khi chuyến đi kết thúc, các thành viên nhận được nhiều hơn điều mình mong đợi.

Một số hình ảnh về chuyến đi:

Những nụ cười rạng rỡ, những tình cảm gắn bó khăng khít của anh chị em đã trở thành điểm nhấn khó quên trong cuộc hành trình.

Những nụ cười rạng rỡ, tình cảm gắn bó khăng khít của anh chị em đã trở thành điểm nhấn khó quên trong cuộc hành trình.

Tại Cột mốc biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Tại Cột mốc biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Trôi mênh mang giữa dòng nước xanh biếc của Hồ Ba Bể.

Trôi mênh mang giữa dòng nước xanh biếc của Hồ Ba Bể.

Gia đình nhỏ của họa sĩ báo Cóc đọc: TiênH trên đường tới động Ngườm Ngao – Cao Bằng

Gia đình nhỏ của họa sĩ báo Cóc đọc trên đường tới động Ngườm Ngao - Cao Bằng.

Nước non, mây trời vùng cao xanh biếc một màu dưới ánh nắng nhẹ nhàng của tiết trời chớm thu

Nước non, mây trời vùng cao xanh biếc một màu dưới ánh nắng nhẹ nhàng của tiết trời chớm thu.

Lá cờ Tổ quốc được mang theo trong hành trình phượt của anh chị em FUHN.

Lá cờ Tổ quốc được mang theo trong hành trình của các thành viên ĐH FPT Hà Nội.

Nụ cười rạng rỡ của “cô gái miền cao” Bản Giốc.

Nụ cười rạng rỡ của “cô gái miền cao” ở Bản Giốc.

Tới Thác Bản Giốc – Cao Bằng đúng dịp Quốc Khánh 2/9, cả đoàn đã giơ cao lá cờ đỏ sao vàng giữa khung cảnh hùng vĩ của Tổ Quốc.

Tới Thác Bản Giốc - Cao Bằng đúng dịp Quốc Khánh 2/9, cả đoàn đã giơ cao lá cờ đỏ sao vàng giữa khung cảnh hùng vĩ của tổ quốc.

Tô Ngà

Ảnh: Thanh Hiếu

Ý kiến

()