Chúng ta

Ánh mắt trẻ thơ đêm Trung thu

Chủ nhật, 22/9/2013 | 08:27 GMT+7

Rằm tháng Tám là Tết Trung thu dành cho thiếu nhi. Phóng viên Mai Xuân Nhật, iOne.net, đã ghi lại những khoảnh khắc các bé cùng gia đình ngắm lồng đèn tại TP HCM.
> Trung thu rực sắc cam

a

Chùm ảnh được anh Mai Xuân Nhật chụp tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học, quận 5, TP HCM.

a

Đây là con phố sầm uất nhất TP HCM mỗi dịp Trung thu. Bởi vào mùa trăng rằm tháng Tám, trên con phố này sẽ có hàng nghìn chiếc đèn lồng đủ kích cỡ được bày bán.

dân Sài Gòn chỉ biết đến khu vực người Hoa này qua những cửa tiệm hoặc quán lề đường bán đồ ăn.

Còn thường ngày, dân Sài Gòn chỉ biết đến khu vực người Hoa này qua những cửa tiệm hoặc quán lề đường bán đồ ăn.

a

Trong dòng người qua lại, dễ dàng thấy được những cô bé, cậu nhóc đang háo hức vui hội trăng rằm cùng gia đình.

aa

Những màu sắc rực rỡ của lồng đèn làm các bé thích thú, không muốn rời.

a

Bên cạnh lồng đèn, phố này còn bán các vật phẩm cải trang. Trong ảnh: Bé gái vui vẻ sau khi được "hóa thân" thành chị Thỏ Ngọc xinh xắn.

a

Xu thế quay trở lại với đèn lồng Việt cũng được thể hiện qua cách phụ huynh mua quà cho con nhỏ.

a

Tuy nhiên, do màu sắc, âm thanh mà đèn Trung Quốc nhập khẩu vẫn được một số phụ huynh lựa chọn vì nhiều lý do. Trong đó nhạc và ánh sáng rực rỡ sẽ thu hút trẻ như ảnh này.

a

Ở một góc khác, có nhiều em lại được cha mẹ mua cho những chiếc mặt mạ nhiều màu sắc

a

Nhiều bé thì có cả lồng đèn lẫn mặt nạ.

a

Cùng với các anh chị thì có nhiều bé còn rất nhỏ cũng đi chơi hội. Dù chưa biết gì nhưng cảnh đông người, đầy màu sắc cũng làm bé thích mắt.

a

Được cha bế trên tay...

a

... hay được cõng trên lưng thì còn gì bằng!

a

Những tiếng cười giúp trẻ con vang vọng khắp phố lồng đèn, dịp Trung thu đến.

a

Dù Trung thu giờ đã không còn như xưa song không khí lễ hội với những chiếc đèn lồng rực rỡ vẫn sẽ không phai trong ký ức tuổi thơ của mỗi người.

Dy Khoa

Ảnh: Mai Xuân Nhật

Ý kiến

()