10 năm rồi
Em còn nhớ hay không?
Có một miền ký ức
mênh mông…
Đường đến lớp nở đầy bông lau trắng
Detech ơi, những chiều hè đầy nắng
Ai đợi chờ ai, giờ tan học cuối cùng…
ĐH FPT với 10 năm cháy bỏng "Khát vọng đổi thay". |
10 năm rồi
Em còn nhớ hay không?
Ngày trở về nơi gọi bình yên nhất
Là sân trường thênh thang
là kiến trúc con rồng
là nhà mình
Hòa Lạc.
Nơi những hạt mầm cứ thế sẽ sinh sôi…
10 năm rồi
Các em của tôi ơi
Tuổi thanh xuân gửi Xuân Hòa chút nhớ
Những thiền sinh nơi Trúc Lâm ngày đó
Có bao giờ ngồi nhớ tiếng chuông ngân?
10 năm rồi
Xa lắm những bước chân
Anh, Nhật, Mỹ… miền onsite nào đó
Bỗng chợt thấy trái đất này bé nhỏ
Đến nơi nào mình cũng có người thân
10 năm rồi
10 năm nữa
10 năm…
Cháy bỏng nhé một màu cam rực rỡ
Ngại ngần chi khi trái tim có lửa
Con đường còn dài - rộng mở - chờ ta…
Hòa Lạc, tháng 12/2016
Phạm Tuyết Hạnh Hà
Ý kiến
()