Đẻ cho được giai thì thôi!

Thứ ba, 10/7/2012, 18:20 GMT+7

Khéo em phải đẻ đến “hết trứng” cho bằng ra con trai mất. Cô đồng nghiệp xinh đẹp than, khi cả hội đang “tám” về ngày Dân số thế giới.

Hóa ra áp lực sinh con trai không chỉ đến từ phái nam. Một cô khác, mang bầu tháng thứ tám, chia sẻ: - Nói thật là em mất ăn mất ngủ suốt mấy tháng đầu khi mang bầu đấy.

Chả là cô đã có một con gái. Chồng cô, dù là cán bộ nhà nước, nhưng lại là con một trong gia đình, nên “khát” con trai lắm. Cái khao khát của cả gia đình chồng nó đi luôn vào tiềm thức của cô trong lần mang bầu thứ hai. Cô bảo rằng, nếu lại là gái, cô sẽ lại đẻ tiếp để kiếm “cu tí” cho nhà chồng.

“Nghĩ đến cảnh bầu bì, chăm con nhỏ ngại lắm các chị ạ, nhưng mà chả lẽ không có tí con trai, nhỡ chồng em bỏ thì chết”, cô than thở. “Đến lúc siêu âm biết là ‘cu tí’, em mới ăn ngon ngủ yên đấy”.

- Chị X ở dưới T định đi “lọc” để kiếm cu tí đấy, một cô khác chêm vào.
- Chả chắc đâu chị ơi, cô bầu than. Chị bạn em bán cái nhà trên phố cổ được 42 tỷ, bỏ ra gần tỷ bạc đi lọc, hy vọng sau 2 gái sẽ được một giai, mà gái vẫn hoàn gái đấy.
- Em cũng lo quá - cô xinh xinh chêm vào. Chồng em cũng con một, lại là trưởng tộc, mà không có con trai sao được.

Cứ thế, mấy chị em họ rì rầm suốt buổi trưa. Họ không biết chị sếp, cũng đẻ 2 gái, ngồi cười tủm tỉm ở góc xa.

Bây giờ, không cần chờ nhà nước tuyên truyền, nhiều gia đình đã tự biết “dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt”. Vậy mà, một số ít, vẫn còn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, cứ phải đẻ cho bằng được con trai mới thôi.

Cứ mỗi người "cố" một hai đứa như vậy, chả trách, dân số nước mình mới trong vài chục năm qua, đã sát mức 90 triệu người!

Tiên Long

Chung tay xây dựng FPT nào! Làm đi... sẽ có ngày không cần phải chờ mà các sếp tự thưởng đó!

||

Nhưng cần 1 người thiết kế giỏi! Một nhà tổng thiết kế... 5/4/2013 11:19:00 sáng

Đừng nghĩ nhiều mà nghĩ rằng mình dã làm gì cho Công ty minh 9/5/2013 12:13:03 sáng

Mong chờ hoài vẫn chưa thấy gì cả, :-(

||

Tự tin vào chính mình, có lên mr bilt6 9/5/2013 12:14:34 sáng

Dạo này nghe mãi "thưởng của em đâu", hix hix

||

Xem tất cả các bình luận