‘Sự cố’ mùa nghỉ mát

Thứ sáu, 13/7/2012, 08:50 GMT+7

Vừa đặt chân đến Đà Nẵng sau hành trình dài, đoàn CBNV và người thân của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin Viễn thông và Dịch vụ công FPT (FPT IS TES) với gần 180 người chưa kịp nghỉ ngơi đã phải bước vào “cuộc chiến” giành chỗ ở khách sạn.
> FPT Online teambuilding trên biển / FPT Trading khởi động kỳ nghỉ mát / Nhiều đơn vị ở FPT IS lựa chọn nghỉ mát ở biển

Trước kỳ nghỉ cả nửa tháng, Ban tổ chức (BTC) đã lùng sục tìm khách sạn cho CBNV. Tuy nhiên, hầu hết khách sạn bình thường ở Đà Nẵng đều có quy mô nhỏ, trong khi FPT IS TES cần khoảng 65 phòng. Rất may, một CBNV có người thân ở Đà Nẵng mách chỗ, BTC đã ký được hợp đồng với khách sạn mới khai trương đủ phòng với giá cả phải chăng.

“Sau hành trình dài, cả đoàn nhễ nhại mồ hôi, lếch thếch con nhỏ và đồ đạc hành lý lỉnh kỉnh tập kết ở sảnh khách sạn sau chuyến hành trình dài thì được nghe lễ tân thản nhiên nói: ‘Chủ đầu tư của bên mình lấy 5 phòng cho khách rồi. Bên mình xin lỗi, đoàn mình có thể dời tạm sang khách sạn khác để nghỉ’”, Nguyễn Thị Phương Liên, phụ trách truyền thông nội bộ của FPT IS TES, nhớ lại.

Lúc đó, sẵn nóng bức, ngột ngạt lại gặp chuyện khách sạn tự phá hợp đồng nên hai bên tranh cãi ầm ĩ trong 3 giờ liền. Khách sạn dứt khoát không trả phòng, còn phía FPT IS TES thì không ai chịu tách đoàn dời sang chỗ khác.

Sau một hồi, khách sạn phải thuyết phục khách dời đi để trả cho đoàn FPT IS TES hai phòng. Một số CBNV của FPT IS TES cũng nhượng bộ chấp nhận ở ghép để cả đoàn cùng được ở chung khách sạn.

Đã thế, những ngày đoàn ở Đà Nẵng, trời mưa liên tiếp 3 ngày. Nhưng khoảng 30 người gồm thanh niên, hai phụ huynh lớn tuổi và một trẻ con vẫn quyết định đi canô thăm Cù Lao Chàm.

Phạm Mai Anh, FPT IS TES, cho biết: “Hôm đoàn đi Cù Lao Chàm gió hơi to một chút nên đi cano hơi bị giật. Ai cũng ‘xanh mắt mèo’ nhưng tự an ủi mình đã có áo phao và anh lái cano rất “ngầu” nên cũng đỡ sợ phần nào”.

Đầu tháng 7 vừa qua, gần 50 CBNV của FPT Trading Đà Nẵng đã có chuyến du ngoạn ở Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới.

Ngày đầu tiên, mọi việc diễn ra suôn sẻ, trời nắng đẹp, cả đoàn hào hứng di chuyển đến Quảng Ninh. Trưa và chiều mọi người nghỉ ngơi lấy sức. Đến tối, cả đoàn ăn tối xong đi đảo Tuần Châu.

Từ 22h, trời bắt đầu mưa rả rích. Sáng hôm sau, lịch trình đi tham quan vịnh Hạ Long nhưng mây mù và mưa không dứt, kế hoạch ăn chơi có nguy cơ bị “phá sản” vì ban quản lý chỉ định cấm tàu ra vịnh.

Huỳnh Thị Phương Thảo, cán bộ tổng hội FPT Trading Đà Nẵng, cho biết: “Sau đó, ban quản lý lại cho phép đi ra vịnh. Dù mưa, đoàn vẫn đi nhưng trời mưa lâm thâm như gió mùa đông bắc nên buồn thiu”.

Kế hoạch đi chơi vịnh Hạ Long không trọn vẹn, ai nấy mặt buồn xo. Buổi tối, một nhóm kéo nhau đi ăn ốc ở Hạ Long để “giải sầu”. Nào ngờ, vừa ngồi vào bàn và gọi món ra thì gặp đội cơ động đi dẹp bàn hàng loạt. “Bàn của bọn mình vừa gọi ra chưa kịp ăn tuy không bị dẹp nhưng không ai dám ngồi tiếp nữa. Mọi người vội thanh toán rồi cuốn gói tìm quán khác, đi mỏi chân mất gần 3 km mới tìm được một quán gần khách sạn”, chị kể.

Cả đoàn hy vọng lịch trình ngày cuối là 8h sáng xuất phát đi Yên Tử thuận lợi hơn, nhưng trời vẫn mưa, kế hoạch lại bị hủy. Tuy nhiên, vì tour đã đặt cơm ở chân núi nên cả đoàn vẫn ghé để ăn trưa.

Chị Thảo than thở: “Cả chuyến nghỉ mát, trời mưa tầm tã, đen quá. Mọi kế hoạch ban đầu đặt ra đều bị huỷ. Dự báo thời tiết cũng không lường trước được nên đành chịu”.

Từ 29/6 đến 1/7 vừa qua, khoảng 300 nhân viên FPT Online HCM cũng đã có kỳ nghỉ tại Mũi Né (Phan Thiết).

Anh Lê Tiến Dũng, cán bộ Tổng hội của FPT HCM, quyết định đi Mũi Né cùng FPT Online. Anh còn kiêm vai trò đạo diễn chương trình lễ sinh nhật 5 năm của đơn vị.

Vì leo rào dự Gala Diner của FPT Online mà anh Lê Tiến Dũng, cán bộ Tổng hội FPT HCM, bị rách tay. Ảnh: NVCC.

Vì số lượng người quá đông nên phải chia ra ở hai khu cách nhau khoảng 500 m. Đến buổi liên hoan chung, tất cả thành viên tụ tập ở khu villa để cùng tham dự.

Gần đến giờ tổ chức, cả đoàn ở khách sạn (trong đó có anh Dũng) lục tục kéo sang villa để nhậu. Tất cả đều đinh ninh là sẽ kiếm được đường tắt để đi, nào ngờ càng đi càng không thấy lối vào dù khu biệt thự ở ngay trước mắt. Trong khi đó, không có bóng dáng của nhân viên bảo vệ nào để hỏi đường.

Chỉ cách khu biệt thự hàng rào làm bằng hàng cây cao ngang ngực, cả nhóm quyết định leo qua. Anh Dũng xung phong leo rào trước, không may dây thép gai xẻ một đường dài, máu chảy đầm đìa. Mấy chị em gái leo phía sau may không bị sao.

Anh chạy vội vào villa xin thuốc sát trùng và băng lại để tiếp tục vui cùng với mọi người. Buổi tiệc khá vui nên anh Dũng quên cả đau. “Tuy nhiên, khi về đến nhà, anh phải mặc áo dài tay, giấu nhẹm để không bị vợ dò xét”, anh dí dỏm kể.

Được nghỉ dưỡng, tắm biển ở Lăng Cô Beach Resort (Huế) trong chuyến nghỉ mát lần này khiến Phạm Trần Huy Phương, Công ty TNHH Giải pháp Tài chính công FPT (FPT IS PFS), rất thích thú.

Nơi anh Phương và cả đoàn FPT IS PFS ở lọt sâu trong khu rừng trúc um tùm. Chính dãy nhà đó làm anh hồi tưởng lại những ngày thơ ấu trong khu tập thể gồm nhiều gia đình liền kề nhau, rất gần gũi và gắn bó.

Nhưng khung cảnh hoang sơ nên có rất nhiều muỗi trú ngụ. “Khi bước vào nhà vệ sinh, bạn sẽ thấy cả đàn muỗi ào ra và lúc đó chỉ có cách đập luôn tay. Thỉnh thoảng, mình cũng nghe thấy ở phòng bên cạnh những tiếng như vỗ tay tán thưởng”, anh Phương kể.

Sống trong khu nghỉ dưỡng hoang sơ, anh Phạm Trần Huy Phương và cán bộ FPT IS PFS có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ảnh: Đình Chính.

Để bảo vệ sự hoang sơ của khu nghỉ, resort không làm dây phơi quần áo tại các dãy nhà. Nếu phơi đồ trong khu vệ sinh ẩm ướt sẽ rất dễ bị mắc các bệnh da liễu và nấm ngoài da, vì vậy, anh Phương đã sáng tạo ra việc treo quần áo và phơi đồ lên các nhánh cây trúc.

Bước vào dãy nhà của Phương, các mắc treo quần áo từ đồ lót đến đồ bơi la liệt trên các cành cây. Anh tếu táo: “Mỗi khi trời mưa, chị em ở nhà đã rất nhiệt tình cất ‘hàng’ giúp anh em nên không tránh khỏi nhầm lẫn, thất lạc và mình cũng là một trong số những ‘nạn nhân’ đó”.

Hải Vân


Xem nhiều nhất

Chung tay xây dựng FPT nào! Làm đi... sẽ có ngày không cần phải chờ mà các sếp tự thưởng đó!

||

Nhưng cần 1 người thiết kế giỏi! Một nhà tổng thiết kế... 5/4/2013 11:19:00 sáng

Đừng nghĩ nhiều mà nghĩ rằng mình dã làm gì cho Công ty minh 9/5/2013 12:13:03 sáng

Mong chờ hoài vẫn chưa thấy gì cả, :-(

||

Tự tin vào chính mình, có lên mr bilt6 9/5/2013 12:14:34 sáng

Dạo này nghe mãi "thưởng của em đâu", hix hix

||

Xem tất cả các bình luận