‘Con muốn được vào làm ở FPT’

Thứ bảy, 7/7/2012, 10:05 GMT+7

Mong muốn con có định hướng để hiện thực hóa ước mơ vào FPT làm việc, chị Lê Thị Thu Hà, cán bộ hành chính của F9 thuộc FPT Trading chi nhánh Hải Phòng, đã quyết định cho cậu con trai 12 tuổi tham gia chương trình “Một ngày đi làm cùng bố mẹ”. Chúng ta ghi lại câu chuyện vượt chặng đường hơn 100 cây số của hai mẹ con chị.
> Khuyến khích FPT teen viết cảm nhận 'Đi làm cùng bố mẹ' / FPT Teen dự định viết nhạc chế về Giáo sư Xoay / FPT Teen háo hức 'Một ngày đi làm cùng bố mẹ'

Vào buổi sáng ngày đầu tháng 6, như thường lệ, mở hòm thư của cơ quan, tôi rất bất ngờ khi nhận được e-mail của Ban tổ chức chương trình “Một ngày đi làm cùng bố mẹ” dành cho FPT Teen từ 12 đến 18 tuổi.

Vừa đọc xong e-mail, tôi quay sang chia sẻ với một số đồng nghiệp ở cùng chi nhánh, mọi người cũng đồng quan điểm rằng, chương trình này rất hay và bổ ích. Đặc biệt, đối với các cháu ở xa “trung tâm” như con tôi, đây là một dịp được mở mang tầm nhìn.

Sau này, Nam Anh cũng muốn được vào làm ở FPT như mẹ. Ảnh: Lưu Vân.
Sau này, Nam Anh cũng muốn được vào làm ở FPT như mẹ. Ảnh: Lưu Vân.

Vừa về đến nhà, tôi đã không ngừng kể cho chồng và cậu con trai 12 tuổi về chương trình này. Bình thường, Phạm Nam Anh - cậu con trai của tôi - rất nhút nhát và ít khi tham gia hoạt động khi không có người thân bên cạnh. Thế mà khi tôi vừa nói đến chương trình “Một ngày đi làm cùng bố mẹ”, cháu tỏ ra rất thích thú và xin mẹ đăng ký tham gia.

Thỉnh thoảng, ở chi nhánh Hải Phòng tổ chức sự kiện, tôi thường đưa cháu đến. Tính ra, cháu cũng đã có mặt ở công ty được ba lần. Lần đầu tham quan công ty mẹ về, cháu hồn nhiên nói: “Công ty của mẹ làm việc rất vui nhưng bé tí”.

Đợt nghỉ mát cùng công ty vừa qua, được tham gia chương trình Gala Dinner vui quá, cháu nói: “Sau này, con cũng muốn được vào làm ở FPT như mẹ”.

Điều mà tôi lo nhất là liệu cháu có đủ tự tin để tham gia mọi hoạt động của chương trình khi không có bố mẹ ở bên hay không. Nhưng cứ nghĩ, con sẽ có thêm hiểu biết khi được tìm hiểu công việc của bố mẹ, từ đó có định hướng cho công việc trong tương lai, đã thôi thúc tôi đăng ký cho cháu tham gia vào một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Thấy con rất hồ hởi, phấn khởi trước chuyến đi, tôi cũng chỉ dặn con đem theo điện thoại để tiện liên lạc với bố mẹ. Vì hiểu con rất cá tính nên tôi cũng không phải lo lắng và dặn dò nhiều.

Đợt đó, bố cháu đi công tác ở Hà Nội nên tôi cho cháu cùng đi. Bình thường, con đang ngủ mà gọi dậy thì luôn rất khó. Vậy mà hôm đó, mẹ chỉ khẽ gọi, cu cậu đã bật dậy ngay.

Mong muốn con có định hướng cho ước mơ làm ở FPT của mình, chị Hà đã quyết định để cậu con tham gia “Một ngày đi làm cùng bố mẹ”. Ảnh: NVCC.
Nam Anh (hàng thứ 2, ngoài cùng bên phải) - con chị Hà - rất hồ hởi khi tham gia chương trình "Một ngày đi làm cùng bố mẹ". Ảnh: NVCC.

Nam Anh lên Hà Nội từ đầu tuần và ở cùng anh trai đang theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Cậu bé cũng được anh đưa đi tham quan và vui chơi ở nhiều địa điểm đẹp của Hà Nội.

Từ sáng sớm ngày 28/6, anh trai đã đưa cậu bé đến tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội. Dù chỉ có một mình, Nam Anh chủ động đi theo đoàn thăm tất cả các địa điểm trong tòa nhà FPT và giao lưu với lãnh đạo của tập đoàn. Đầu giờ chiều, hai anh em đã bắt xe ngay để về Hải Phòng.

Ở nhà, Nam Anh hiền, ít nói. Nhưng qua chương trình lần này, tôi cũng thấy ngạc nhiên về sự mạnh dạn của con trai mình.

Sau chuyến đi, cháu rất phấn khởi. Cháu kể say sưa về các hoạt động thăm quan tòa nhà, giao lưu với lãnh đạo và Giáo sư Xoay. Cháu còn khoe với mẹ: “Ban tổ chức chuẩn bị chương trình rất chu đáo. Có 8 bạn về sau cùng thì đều được nhận thêm một phần quà, trong đó có con”.

Lúc con đang say sưa kể, tôi bất chợt hỏi: “Nếu năm sau chương trình lại tổ chức thì con có tham gia nữa không?” Cậu con trai không nói nhiều, chỉ gật đầu cái rụp.

Cá nhân tôi rất mong muốn FPT sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình bổ ích như thế này để các cháu (và nếu có điều kiện là cả gia đình) cùng được tham gia thì vui hơn nữa.

Sáng 28/6, lần đầu tiên, FPT tổ chức chương trình "Một ngày đi làm cùng bố mẹ" với sự tham gia của hơn 60 FPT Teen ở Hà Nội và TP HCM. Chương trình do Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT phối hợp với các văn phòng, bộ phận nhân sự và cán bộ tổng hội ở các công ty thành viên tổ chức.

Trong hành trình "Một ngày đi làm cùng bố mẹ", FPT Teen ở khu vực Hà Nội đã được thăm Phòng làm việc của Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình, Tòa soạn VnExpress, Phòng Studio (FPT Software), Giao lưu trực tuyến với TP HCM, ăn trưa và xem phim tại tòa nhà FPT Cầu Giấy.

Ở TP HCM, 4 điểm dừng chân của FPT Teen là Tòa nhà FPT (153 Nguyễn Đình Chiểu), Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), Tòa nhà F-Town (quận 9) và Nhà máy lắp ráp máy tính FPT ELead - Khu công nghiệp Tân Bình.

Có gần 30 tình nguyện viên hỗ trợ và đồng hành cùng chương trình ở cả hai miền. Trong đó, Hà Nội huy động 10 sinh viên FPT Polytechnic và khoảng 20 tình nguyện viên là cán bộ tổng hội của các công ty thành viên ở FPT HCM cũng tham gia hỗ trợ chương trình.

Sau chuyến đi, Ban tổ chức khuyến khích các FPT Teen viết bài thu hoạch về địa chỉ e-mail fho.fun@fpt.com.vn trước ngày 15/7. Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm và trao giải cho bài viết xuất sắc trước lễ hội 13/9 năm nay.

Thạch Anh (ghi)

Xem nhiều nhất

Chung tay xây dựng FPT nào! Làm đi... sẽ có ngày không cần phải chờ mà các sếp tự thưởng đó!

||

Nhưng cần 1 người thiết kế giỏi! Một nhà tổng thiết kế... 5/4/2013 11:19:00 sáng

Đừng nghĩ nhiều mà nghĩ rằng mình dã làm gì cho Công ty minh 9/5/2013 12:13:03 sáng

Mong chờ hoài vẫn chưa thấy gì cả, :-(

||

Tự tin vào chính mình, có lên mr bilt6 9/5/2013 12:14:34 sáng

Dạo này nghe mãi "thưởng của em đâu", hix hix

||

Xem tất cả các bình luận