Thứ bảy, 4/8/2012, 11:50 GMT+7
- Cảm xúc của anh khi giành danh hiệu Vô địch ở nội dung đơn nam giải Bi-a 8 bóng cấp tập đoàn?
- Thật đặc biệt và khó quên.
![]() |
| Chân dung cơ thủ Nguyễn Trung Cương. Ảnh: NVCC. |
- Đánh giá của anh về các cơ thủ tham gia giải đấu năm nay?
- Tôi chỉ có cơ hội thi đấu với một vài cơ thủ trong cả 100 cơ thủ tham gia nên đánh giá sẽ có phần chủ quan. Qua xem thi đấu, tôi thấy các cơ thủ đến từ FPT Telecom có kỹ thuật rất tốt và đồng đều về lực lượng. FPT Software và các đơn vị khác cũng có nhiều cơ thủ chơi hay nhưng vì nhiều lý do mà tâm lý thi đấu chưa thực sự tốt. Đặc biệt tiếc cho cơ thủ Nguyễn Bảo Huỳnh đến từ FPT Software là người thầy dạy tôi về các kỹ thuật chơi Bi-a, nhưng đã bị loại ngay vòng đầu do tâm lý và sức khỏe.
- Anh ấn tượng nhất với cơ thủ nào?
Giải Bi-a 8 bóng do FPT tổ chức diễn ra tại Day & Night Billard Club, 68 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, vào ngày 29/7 đã thu hút gần 100 cơ thủ đến từ các đơn vị thành viên tham gia. Sau nhiều trận “thư hùng”, kết quả, Nguyễn Trung Cương đã vượt qua 80 cơ thủ để giành giải Nhất đơn nam. Giải Nhì, Ba lần lượt thuộc về Phạm Văn Hùng và Lê Thanh Tùng đều đến từ FPT Trading. Ở nội dung đôi nam nữ, Nguyễn Phương Hùng và Nguyễn Thị Thu Trang đến từ FPT Telecom đã ghi được ấn tượng với BTC khi thắng liên tiếp nhiều trận và giành ngôi Vô địch. Đứng thứ hai là cặp đôi Nguyễn Trung Cương và Đỗ Thị Thu Hường (FPT Software). Ngô Đức Tuấn Hoàng và Bùi Phương Anh đến từ FPT IS giành giải Ba.
- Đó là đối thủ của tôi ở vòng tứ kết (tôi không nhớ tên). Trong trận đấu đó, cậu ấy chơi kỹ thuật tốt hơn tôi, bản lĩnh tốt, có bạn bè, người thân cổ vũ rất nhiệt tình. Và cậu ấy còn chỉ ra một vài điểm yếu giúp tôi thi đấu tốt hơn ở vòng trong. Có lẽ, vì cậu ấy trẻ tuổi nên điều duy nhất còn thiếu là kinh nghiệm thi đấu. Tôi tin cậu ấy sẽ tiến bộ nhanh và giành giải cao trong các giải FPT sắp tới.
- Để giành được chiến thắng, anh đã phải vượt qua các cơ thủ khác như thế nào?
- Tôi nghĩ mình là lucky man. Cũng có thể do trước khi đi thi đấu có mua đĩa hoa quả thắp hương nên các cụ phù hộ. Ngay từ vòng đầu, vì đối thủ không đến và ngay lập tức tôi là người đầu tiên lọt vào vòng hai. Tôi đoán có lẽ đó là người duy nhất có thể loại tôi trong giải. (Cười)
Đi đến trận chung kết đơn nam, tôi đã vượt qua khoảng 6 đối thủ và may mắn chỉ để “lọt lưới” một bàn trong trận bán kết với tỷ số 2-1.
- Anh bắt đầu làm quen và thích chơi Bi-a từ bao giờ?
- Khoảng quãng thời gian học lớp 7. Khi đó, bố mẹ tôi từng nghĩ Bi-a không phải là trò chơi bổ ích và có thể tôi đã dùng tiền ăn sáng để đi chơi. Tôi và một cậu bạn học cùng lớp nhà gần nhau, cứ chiều đi học về lại trốn bố mẹ chạy ra hàng Bi-a gần nhà bê dọn bàn giúp người ta để được chơi một ván. Tôi bắt đầu hơi thích chơi Bi-a từ khi đó.
![]() |
| Cơ thủ Nguyễn Trung Cương đang chăm chú cho một lượt đánh. Ảnh: Nguyễn Hương. |
- Trước giải đấu của FPT, anh từng thi đấu ở giải nào?
- Trước đó, tôi được giải Nhất đơn nam G7 (năm 2006) và Nhì đơn nam G7 Open (năm 2007) ở nội dung Pool 8 bóng; Nhất đơn nam FPT Software và Nhì đôi nam nữ năm 2008 nội dung Pool 9 bóng.
- Kinh nghiệm của anh khi thi đấu là gì?
- Tôn trọng đối thủ.
- Trong Bi-a, có những kỹ thuật nào khó?
- Có một số kỹ thuật cơ bản trong môn Bi-a như nhắp bi (limage), cu-lê (coulé), trô bi (rétro), nhảy bi (piqué), ép phê, mát-xê (Massé), ngắm bi (aiming)... Cá nhân tôi thấy kỹ thuật nhảy bi và trô bi là khó hơn cả.
- Anh học và luyện những kỹ thuật đó ra sao?
- Quan trọng nhất là thực hành thường xuyên.
- Thời gian anh dành để chơi môn này thế nào?
- Trung bình khoảng 30 phút một ngày.
- Khi chơi Bi-a, anh cảm thấy ra sao?
- Refresh và cân bằng hơn. Nhớ lại trận chung kết giải FPT vừa qua, tôi đã có một cú huých mông khi bi mục tiêu đang lăn từ từ gần về phía lỗ góc, lúc đó cảm xúc ban đầu là rất sốt ruột trông ngóng chờ đợi bi lăn, sau đó là tiếc nuối vì đánh hỏng, và kết thúc với cảm giác "funny" làm khán giả cười vì hành động kỳ quặc của mình. Có một cảm giác nữa là được đối mặt khi chơi Bi-a.
![]() |
| Anh Cương (bên phải) nhận phần thưởng do BTC trao tặng. Ảnh: Nguyễn Hương. |
- Anh có thể chia sẻ về một vài kỷ niệm trong quá trình chơi?
- Trong trận chung kết đôi nam nữ năm 2008 nội dung pool 9 bóng, Nguyễn Diệu Linh và tôi đã để đối thủ dẫn trước với tỷ số 0-2, sau đó cặp đôi của tôi lội ngược dòng 1-2 và 2-2. Ván cuối, bọn tôi thực hiện cú phá bi (break) ăn luôn bi số 9 và theo luật là giành quyền thắng ván đó. Tuy nhiên, ngay sau khi phá bi, do không kiềm chế được cảm xúc, tôi đã quẳng gậy vào bàn trong khi các bi trên bàn vẫn đang lăn. Quyết định của BTC là không có giải Nhất mà có hai giải Nhì cho hai cặp đôi.
Trong trận bán kết giải FPT vừa qua, khi đang bị đối thủ giấu bi và bị phạm luật hai lần, tôi đã có một cú băng 3 băng thành công vào bi số 15 ở tình huống đối thủ giấu bi lần 3 khá khó. Tôi coi đây là cú chọc tốt nhất của mình tại giải lần này.
Ngay sau trận chung kết, tôi lại có một ván thi đấu với đối thủ đặc biệt. Đối thủ của tôi nhà xa (cách địa điểm thi đấu 40 km) nên đến muộn, vì thế đã quyết định đánh trận sinh tử với tôi để giành lại 50.000 đồng phí tham gia giải. May không ai biết nên tôi chỉ bị mất 50.000 đồng mà không bị tước đi giải Nhất. (Cười)
- Gia đình có ủng hộ anh chơi Bi-a?
- Đến giờ thì hoàn toàn ủng hộ tôi chơi, đặc biệt là những lần cầm giải thưởng về nhà.
- Hiện, công việc của anh là gì?
- Tôi đã trải qua một số vị trí như Dev, Tester, PM, SM. Trong dự án hiện tại, tôi đang làm công việc của một lập trình viên
- Thời gian rảnh rỗi anh thường làm gì?
- Dành thời gian cho gia đình, đôi khi cà phê, nhậu nhẹt cùng bạn bè, chơi bi-a, đá bóng và ngủ rất nhiều vào cuối tuần.
- Ở ngoài đời, một cơ thủ Bi-a được biết đến là người thế nào?
- Tôi có cơ hội được gặp gỡ một số cơ thủ Việt Nam và quốc tế như anh Phúc Long, Chí Dũng, Bustamante, Lee Van Corteza, Stuart Pettman, Chang Keng Kwang và thấy họ có điểm chung là đều rất điềm tĩnh, bản lĩnh, và có một vài người rất thành công trong kinh doanh.
Ngoài đời, các cơ thủ FPT cháy trong công việc và khát khao chiến thắng trong thi đấu Bi-a.
Bình Nguyên (thực hiện)

Nhưng cần 1 người thiết kế giỏi! Một nhà tổng thiết kế... 5/4/2013 11:19:00 sáng