Chúng ta

Vượt phà Bình Khánh, lá cờ FPT chạm mốc thành phố mang tên Bác

Thứ sáu, 31/8/2018 | 08:52 GMT+7

Gần 16 km còn lại của chặng 26 đã được các “Sói” Vùng 5 hoàn thành để đưa lá cờ FPT về với đại bản doanh Tân Thuận.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau khi vượt biển Cần Giờ và hoàn thành hơn 40 km đoạn đường vào buổi sáng, các “Sói khỏe” đã hoàn tất gần 16 km còn lại vào buổi chiều, băng qua đường Rừng Sác ở huyện Cần Giờ (TP HCM) trước khi vượt qua phà Bình Khánh để về đến tòa nhà FPT Tân Thuận.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> VĐV mang số áo 2316 là người mở đầu đường chạy buổi chiều sau khi anh Giám đốc trung tâm kinh doanh Sài Gòn 6 - anh Nguyễn Văn Khánh đã kết thúc chặng buổi sáng trên đường Rừng Sác.</p>

Sau khi vượt biển Cần Giờ và hoàn thành hơn 40 km đoạn đường vào buổi sáng, các “Sói khỏe” đã hoàn tất gần 16 km còn lại vào buổi chiều, băng qua đường Rừng Sác ở huyện Cần Giờ (TP HCM) trước khi vượt qua phà Bình Khánh để về đến tòa nhà FPT Tân Thuận.

VĐV mang số áo 2316 là người mở đầu đường chạy buổi chiều sau khi anh Giám đốc trung tâm kinh doanh Sài Gòn 6 - anh Nguyễn Văn Khánh đã kết thúc chặng buổi sáng trên đường Rừng Sác.

<p style="text-align:justify;"> Dù nhiệm vụ phải đưa lá cờ FPT thật nhanh chóng về đến tòa nhà FPT Tân Thuận kịp tiến độ do lộ trình sẽ phải đi phà và qua đoạn đường đông phương tiện di chuyển và lại rơi vào giờ tan tầm - thời điểm các công nhân ở Khu chế xuất Tân Thuận giao ca nhưng chiều nay vẫn có không ít VĐV nữ nhiệt tình tham gia. </p>

Dù nhiệm vụ phải đưa lá cờ FPT thật nhanh chóng về đến tòa nhà FPT Tân Thuận kịp tiến độ do lộ trình sẽ phải đi phà và qua đoạn đường đông phương tiện di chuyển và lại rơi vào giờ tan tầm - thời điểm các công nhân ở Khu chế xuất Tân Thuận giao ca nhưng chiều nay vẫn có không ít VĐV nữ nhiệt tình tham gia. 

<p style="text-align:justify;"> VĐV mang số áo 2350 Mai Phạm Như Ý là người cầm lá cờ trong hành trình vượt phà Bình Khánh về với huyện Nhà Bè. Được giữ lá cờ khá lâu trong thời gian di chuyển trên sông, nữ VĐV tâm sự: "Tôi cùng các anh em trong CLB WolfRun đã tập luyện hằng tuần ở khu vực quận 2 để chuẩn bị cho Hành trình kết nối và chờ đợi thời khắc này lâu rồi. Giờ đây hạnh phúc lâng lâng". </p>

VĐV mang số áo 2350 Mai Phạm Như Ý là người cầm lá cờ trong hành trình vượt phà Bình Khánh về với huyện Nhà Bè. Được giữ lá cờ khá lâu trong thời gian di chuyển trên sông, nữ VĐV tâm sự: "Tôi cùng các anh em trong CLB WolfRun đã tập luyện hằng tuần ở khu vực quận 2 để chuẩn bị cho Hành trình kết nối và chờ đợi thời khắc này lâu rồi. Giờ đây hạnh phúc lâng lâng". 

<p style="text-align:justify;"> Khoảnh khắc các "Sói" Vùng 5 vẫy tay chào đón nhau trong niềm xúc động khi chiếc phà sắp sửa cập bến phía Nhà Bè.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phà Bình Khánh nối liền trung tâm TP HCM với huyện đảo Cần Giờ. Hiện nay phà đang được quản lý và khai thác bởi Xí nghiệp phà Bình Khánh thuộc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP. Nhiệm vụ chủ yếu là đưa đón hành khách và các phương tiện qua sông đảm bảo an toàn, thông suốt, hoạt động liên tục 24/24, giữ gìn an ninh trật tự, an ninh quốc phòng khu vực hai đầu bến được ổn định. Ảnh: <strong>Trần Vũ</strong></p>

Khoảnh khắc các "Sói" Vùng 5 vẫy tay chào đón nhau trong niềm xúc động khi chiếc phà sắp sửa cập bến phía Nhà Bè.

Phà Bình Khánh nối liền trung tâm TP HCM với huyện đảo Cần Giờ. Hiện nay phà đang được quản lý và khai thác bởi Xí nghiệp phà Bình Khánh thuộc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP. Nhiệm vụ chủ yếu là đưa đón hành khách và các phương tiện qua sông đảm bảo an toàn, thông suốt, hoạt động liên tục 24/24, giữ gìn an ninh trật tự, an ninh quốc phòng khu vực hai đầu bến được ổn định. Ảnh: Trần Vũ

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Minh Toàn mang số áo 2351 là người tiếp nhận lá cờ FPT ở phía Nhà Bè từ tay VĐV Mai Phạm Như Ý – người đã đưa cờ vượt qua phà Bình Khánh để rời huyện đảo Cần Giờ. Chào đón lá cờ FPT còn có đoàn motor phân khối lớn được trang bị những chiếc cờ lá chuối màu cam để cổ vũ tinh thần cho đoàn chạy.</p>

Anh Nguyễn Minh Toàn mang số áo 2351 là người tiếp nhận lá cờ FPT ở phía Nhà Bè từ tay VĐV Mai Phạm Như Ý – người đã đưa cờ vượt qua phà Bình Khánh để rời huyện đảo Cần Giờ. Chào đón lá cờ FPT còn có đoàn motor phân khối lớn được trang bị những chiếc cờ lá chuối màu cam để cổ vũ tinh thần cho đoàn chạy.

<p style="text-align:justify;"> Trong khi các VĐV đang nỗ lực hoàn tất những km cuối cùng của chặng 26 Hành trình kết nối thì ở tòa nhà FPT Tân Thuận 2, nhà Cáo đã tiến hành chuẩn bị cho buổi lễ kick-off và đón đoàn VĐV. Buổi lễ được tổ chức khá hoành tráng với phần mở đầu là những tiết mục giao lưu văn nghệ giữa những người anh em Viễn thông HCM. Ảnh: <strong>Trần Vũ</strong></p>

Trong khi các VĐV đang nỗ lực hoàn tất những km cuối cùng của chặng 26 Hành trình kết nối thì ở tòa nhà FPT Tân Thuận 2, nhà Cáo đã tiến hành chuẩn bị cho buổi lễ kick-off và đón đoàn VĐV. Buổi lễ được tổ chức khá hoành tráng với phần mở đầu là những tiết mục giao lưu văn nghệ giữa những người anh em Viễn thông HCM. Ảnh: Trần Vũ

<p style="text-align:justify;"> Sau khi lá cờ FPT về đến khu chế xuất Tân Thuận, đoàn VĐV đã xếp thành hàng, vai kề vai và hô vang các khẩu hiệu "FPT 30 năm", "Hành trình kết nối", chạy đều bước để cùng nhau rước cờ về đại bản doanh Tân Thuận, chốt chặng 26. Đi cùng hộ tống đoàn lúc này còn có đội xe đạp và đội motor phân khối lớn. Ảnh: <strong>Trần Vũ</strong></p>

Sau khi lá cờ FPT về đến khu chế xuất Tân Thuận, đoàn VĐV đã xếp thành hàng, vai kề vai và hô vang các khẩu hiệu "FPT 30 năm", "Hành trình kết nối", chạy đều bước để cùng nhau rước cờ về đại bản doanh Tân Thuận, chốt chặng 26. Đi cùng hộ tống đoàn lúc này còn có đội xe đạp và đội motor phân khối lớn. Ảnh: Trần Vũ

<p style="text-align:justify;"> Anh Phạm Thanh Tuấn - Giám đốc Vùng 5 vinh dự trở thành người cầm lá cờ FPT chốt chặng. Anh đang sải những bước chân cuối cùng ở phía trước cổng Tòa nhà FPT Tân Thuận. </p>

Anh Phạm Thanh Tuấn - Giám đốc Vùng 5 vinh dự trở thành người cầm lá cờ FPT chốt chặng. Anh đang sải những bước chân cuối cùng ở phía trước cổng Tòa nhà FPT Tân Thuận. 

<p style="text-align:justify;"> Niềm hân hoan vô bờ bến của những người Viễn thông phía Nam nói riêng và người nhà F nói chung khi nhìn thấy hình ảnh lá cờ FPT đã vượt qua gần 1900 km từ Lạng Sơn để đến với thành phố mang tên Bác.</p>

Niềm hân hoan vô bờ bến của những người Viễn thông phía Nam nói riêng và người nhà F nói chung khi nhìn thấy hình ảnh lá cờ FPT đã vượt qua gần 1900 km từ Lạng Sơn để đến với thành phố mang tên Bác.

<p style="text-align:justify;"> Lá cờ FPT được anh Phạm Thanh Tuấn cắm trên sân khấu buổi lễ kick-off, qua đó chính thức chốt chặng 26 Hành trình kết nối. Đây là chặng có quãng đường khá ngắn so với những chặng trước khi chỉ dài 56,5 km nhưng đoàn VĐV lại phải vượt biển, vượt sông bằng thuyền và phà mới có thể đến với điểm cuối cùng của chặng.</p>

Lá cờ FPT được anh Phạm Thanh Tuấn cắm trên sân khấu buổi lễ kick-off, qua đó chính thức chốt chặng 26 Hành trình kết nối. Đây là chặng có quãng đường khá ngắn so với những chặng trước khi chỉ dài 56,5 km nhưng đoàn VĐV lại phải vượt biển, vượt sông bằng thuyền và phà mới có thể đến với điểm cuối cùng của chặng.

<p style="text-align:justify;"> Người Viễn thông phương Nam trong trang phục áo cam truyền thống của FPT cùng hàng trăm người nhà F ở các đơn vị khác nhau đang công tác ở Tòa nhà FPT Tân Thuận đã có mặt ở sảnh cùng chào đón đoàn chạy Hành trình kết nối và chung vui với các VĐV. Tất cả thành viên FPT cùng sánh vai nhau hát vang bài ca "Đường đến ngày vinh quang" của nhóm nhạc Bức tường.</p>

Người Viễn thông phương Nam trong trang phục áo cam truyền thống của FPT cùng hàng trăm người nhà F ở các đơn vị khác nhau đang công tác ở Tòa nhà FPT Tân Thuận đã có mặt ở sảnh cùng chào đón đoàn chạy Hành trình kết nối và chung vui với các VĐV. Tất cả thành viên FPT cùng sánh vai nhau hát vang bài ca "Đường đến ngày vinh quang" của nhóm nhạc Bức tường.

<p style="text-align:justify;"> Chặng 26 đã kết thúc thành công và đúng tiến độ. Sáng 31/8, chặng 27 đi  TP Bến Tre sẽ khởi hành ở tòa nhà FPT Tân Thuận với lộ trình 81 km do 139 người nhà Cáo thực hiện.</p>

Chặng 26 đã kết thúc thành công và đúng tiến độ. Sáng 31/8, chặng 27 đi  TP Bến Tre sẽ khởi hành ở tòa nhà FPT Tân Thuận với lộ trình 81 km do 139 người nhà Cáo thực hiện.

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.

Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận – Vũng Tàu – TP HCM.

Tính đến ngày 29/8, đã có 2.493 vận động viên trong tổng số 3.000 người tham gia "Hành trình kết nối".

Đình An - Trần Vũ

Ảnh: Trần Hùng

Ý kiến

()