Chúng ta

VĐV Đồng Nai phăng phăng trong cơn mưa bất chợt tại 'Hành trình kết nối'

Thứ ba, 28/8/2018 | 05:39 GMT+7

Cơn mưa bất chợt trong buổi chiều phần nào làm dịu mát nắng gắt 38 độ xứ thanh long. Tuy nhiên, gió mạnh và lượng mưa tăng nhanh khiến nhiều VĐV mất sức và căng cơ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong buổi chiều, 53 VĐV từ chi nhánh Đồng Nai tiếp tục cuộc hành trình chinh phục hành trình tiến sâu vào mảnh đất Phan Thiết dài 40km. Trong khi thời tiết buối sáng nắng gắt gỏng 38 độ, sau chặng nghỉ trưa, trời bắt đầu nhiều mây ủng hộ những bước chạy tiếp theo của người 'Cáo' Đồng Nai.</p>

Trong buổi chiều, 53 VĐV từ chi nhánh Đồng Nai tiếp tục cuộc hành trình chinh phục hành trình tiến sâu vào mảnh đất Phan Thiết dài 40km. Trong khi thời tiết buối sáng nắng gắt gỏng 38 độ, sau chặng nghỉ trưa, trời bắt đầu nhiều mây ủng hộ những bước chạy tiếp theo của người 'Cáo' Đồng Nai.

<p class="Normal"> Anh Hồ Minh Kiên, mang số áo 1991, là người nhận cờ và mở màn cho phần chạy buổi chiều của chặng 23. Theo anh Kiên, tâm trạng cũng giống như các anh em khác đều rất phấn khởi khi tham gia chạy.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;">  </p>

Anh Hồ Minh Kiên, mang số áo 1991, là người nhận cờ và mở màn cho phần chạy buổi chiều của chặng 23. Theo anh Kiên, tâm trạng cũng giống như các anh em khác đều rất phấn khởi khi tham gia chạy.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước khi Hành trình diễn ra 1 tháng, mọi người ở chi nhánh Đồng Nai đã tập luyện chăm chỉ hàng tuần vào chiều thứ 2-4-6. “Giờ mà được nhận cờ luôn, không do dự, đôi chân sẽ nhào về phía trước ngay lập tức. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được là người bắt đầu những bước chạy đầu tiên buổi chiều”. Giữ tâm trạng trách nhiệm vì là người bắt đầu, anh Kiên đã hoàn thành xuất sắc chặng đường 1km.</p>

Trước khi Hành trình diễn ra 1 tháng, mọi người ở chi nhánh Đồng Nai đã tập luyện chăm chỉ hàng tuần vào chiều thứ 2-4-6. “Giờ mà được nhận cờ luôn, không do dự, đôi chân sẽ nhào về phía trước ngay lập tức. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được là người bắt đầu những bước chạy đầu tiên buổi chiều”. Giữ tâm trạng trách nhiệm vì là người bắt đầu, anh Kiên đã hoàn thành xuất sắc chặng đường 1km.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lá cờ FPT trong tay VĐV số áo 2000 - anh Nguyễn Đức Hiền tung bay trong gió mát dọc ven biển Mũi Né. Là người may mắn sở hữu số thứ tự 2000, anh Hiền không kìm nén được cảm xúc thể hiện quyết tâm cao chinh phục 1km đường biển. "Một chút sức lực nhỏ bé nhưng tạo nên Kỷ lục Việt Nam cho FPT Telecom. Đó hẳn là 1 điều tuyệt vời", anh Hiền bày tỏ.</p>

Lá cờ FPT trong tay VĐV số áo 2000 - anh Nguyễn Đức Hiền tung bay trong gió mát dọc ven biển Mũi Né. Là người may mắn sở hữu số thứ tự 2000, anh Hiền không kìm nén được cảm xúc thể hiện quyết tâm cao chinh phục 1km đường biển. "Một chút sức lực nhỏ bé nhưng tạo nên Kỷ lục Việt Nam cho FPT Telecom. Đó hẳn là 1 điều tuyệt vời", anh Hiền bày tỏ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chiều hôm nay, đường chạy dọc biển Mũi Né rất đẹp, nhưng gió mạnh và mưa nhẹ cộng với địa hình nhiều dốc cao lên xuống liên tục khiến thể lực của các VĐV rất dễ bị bào mòn nếu không phân phối sức lực hợp lý. Và thực tế là chặng chạy buổi chiều ghi nhận 1 số trường hợp kiệt sức và căng cơ dọc đường chạy.</p>

Chiều hôm nay, đường chạy dọc biển Mũi Né rất đẹp, nhưng gió mạnh và mưa nhẹ cộng với địa hình nhiều dốc cao lên xuống liên tục khiến thể lực của các VĐV rất dễ bị bào mòn nếu không phân phối sức lực hợp lý. Và thực tế là chặng chạy buổi chiều ghi nhận 1 số trường hợp kiệt sức và căng cơ dọc đường chạy.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mưa to cùng gió mạnh gây khó khăn cho các VĐV. Tuy nhiên, sau chặng đường 1km, anh Vũ Thanh Tùng - số áo 2015 - chia sẻ: "Mệt muốn xỉu nhưng vui thì hết nấc. Sự kiện 30 năm mới có nên toàn thể anh em đều cố gắng".</p>

Mưa to cùng gió mạnh gây khó khăn cho các VĐV. Tuy nhiên, sau chặng đường 1km, anh Vũ Thanh Tùng - số áo 2015 - chia sẻ: "Mệt muốn xỉu nhưng vui thì hết nấc. Sự kiện 30 năm mới có nên toàn thể anh em đều cố gắng".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại dải đất Phan Thiết, người nhà 'Cáo' có cơ hội trải bước trên những cung đường đẹp bậc nhất Việt Nam. Cảnh đẹp cũng góp phần cổ vũ tinh thần cho 53 VĐV tham gia Hành trình kết nối buổi chiều.</p>

Tại dải đất Phan Thiết, người nhà 'Cáo' có cơ hội trải bước trên những cung đường đẹp bậc nhất Việt Nam. Cảnh đẹp cũng góp phần cổ vũ tinh thần cho 53 VĐV tham gia Hành trình kết nối buổi chiều.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mưa to ướt sũng đường chạy, nhiều người phải trú mưa trong những ống bê-tông, nhưng tinh thần "bất diệt" nhà Cáo một lần nữa được tôn vinh. Để hoàn thành chặng đường dài 2.600km, các VĐV không chịu dừng, dù chỉ giây lát. Không thể dừng, vậy chỉ còn cách tiến lên, xuyên mưa đến trao cờ cho đồng đội.</p>

Mưa to ướt sũng đường chạy, nhiều người phải trú mưa trong những ống bê-tông, nhưng tinh thần "bất diệt" nhà Cáo một lần nữa được tôn vinh. Để hoàn thành chặng đường dài 2.600km, các VĐV không chịu dừng, dù chỉ giây lát. Không thể dừng, vậy chỉ còn cách tiến lên, xuyên mưa đến trao cờ cho đồng đội.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn VĐV Đồng Nai tổ chức những nhóm chạy nhỏ để xuống tiếp sức cùng đồng đội, phòng trường hợp chạy mưa mất sức. Tốc độ hành trình đẩy lên khá nhanh. Điều này cũng tương tự trong buổi sáng, khi chỉ trong 1h đồng hồ mà hơn 25km được hoàn thành. Sở dĩ như vậy là do nhà Cáo tại chi nhánh đã đầu tư khá kỹ lưỡng cho giải chạy từ luyện tập cho đến khởi động.</p>

Đoàn VĐV Đồng Nai tổ chức những nhóm chạy nhỏ để xuống tiếp sức cùng đồng đội, phòng trường hợp chạy mưa mất sức. Tốc độ hành trình đẩy lên khá nhanh. Điều này cũng tương tự trong buổi sáng, khi chỉ trong 1h đồng hồ mà hơn 25km được hoàn thành. Sở dĩ như vậy là do nhà Cáo tại chi nhánh đã đầu tư khá kỹ lưỡng cho giải chạy từ luyện tập cho đến khởi động.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với một góc nhìn khác, lá cờ FPT thật lung linh trong cơn mưa rào vừa ghé qua.</p>

Với một góc nhìn khác, lá cờ FPT thật lung linh trong cơn mưa rào vừa ghé qua.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với lực lượng đông đảo 500 nhân sự, nhưng quãng đường Hành trình kết nối lại không đi qua Đồng Nai. Do vậy, 108 VĐV chi nhánh đã phải di chuyển ra ven biển Bình Thuận để tiếp sức Hành trình. Điều này không làm cho tinh thần anh em giảm xuống.</p>

Với lực lượng đông đảo 500 nhân sự, nhưng quãng đường Hành trình kết nối lại không đi qua Đồng Nai. Do vậy, 108 VĐV chi nhánh đã phải di chuyển ra ven biển Bình Thuận để tiếp sức Hành trình. Điều này không làm cho tinh thần anh em giảm xuống.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn An Trường Sơn – PGĐ FPT Telecom Đồng Nai là người thực hiện chặng đường cuối cùng. Tham gia Hành trình, anh Sơn đã tạo nên dấu ấn cho riêng mình khi chạy liên tiếp trước chặng đường đăng ký sấp xỉ 20km. Đến nay, thành tích 20km của anh chính thức thiết lập kỷ lục mới tại “Hành trình kết nối”.</p>

Anh Nguyễn An Trường Sơn – PGĐ FPT Telecom Đồng Nai là người thực hiện chặng đường cuối cùng. Tham gia Hành trình, anh Sơn đã tạo nên dấu ấn cho riêng mình khi chạy liên tiếp trước chặng đường đăng ký sấp xỉ 20km. Đến nay, thành tích 20km của anh chính thức thiết lập kỷ lục mới tại “Hành trình kết nối”.

<p class="Normal"> Theo anh Sơn, dù thời tiết không thuận lợi nhưng đường đua đẹp cùng sự cổ vũ của anh em đã giúp anh có động lực để hoàn thành 20 km đường chạy.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Tôi cũng không nghĩ là anh em Đồng Nai lại khí thế đến vậy, các anh em chạy rất nhanh và đều nỗ lực hết mình để hoàn thành đường chạy", anh Sơn hào hứng và gửi đến các anh em tham gia chặng kế tiếp nhiều sức khỏe và chúc Hành trình kết nối sẽ thành công tốt đẹp</p>

Theo anh Sơn, dù thời tiết không thuận lợi nhưng đường đua đẹp cùng sự cổ vũ của anh em đã giúp anh có động lực để hoàn thành 20 km đường chạy.

"Tôi cũng không nghĩ là anh em Đồng Nai lại khí thế đến vậy, các anh em chạy rất nhanh và đều nỗ lực hết mình để hoàn thành đường chạy", anh Sơn hào hứng và gửi đến các anh em tham gia chặng kế tiếp nhiều sức khỏe và chúc Hành trình kết nối sẽ thành công tốt đẹp

<p class="Normal"> Trong buổi sáng, đoạn đường dài 42km đã đưa lá cờ từ chùa Cổ Thạch (Tuy Phong, Bình Thuận) đến Mũi Né. Trên đường đi các vận động viên sẽ đi ngang những cồn cát rộng mênh mông của thành phố biển. Trong buổi chiều, các vận động viên còn lại sẽ tiếp nối hành trình tiến vào thành phố Phan Thiết..</p> <p class="Normal"> Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.</p> <p class="Normal"> Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận.</p> <p class="Normal"> Tính đến ngày 27/8, đã có 2044 vận động viên trong tổng số 3000 người tham gia Hành trình kết nối.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Trong ảnh, anh Sơn chuyển giao lại cờ cho chị Phùng Thu Trang - Trưởng BTC.</span></p>

Trong buổi sáng, đoạn đường dài 42km đã đưa lá cờ từ chùa Cổ Thạch (Tuy Phong, Bình Thuận) đến Mũi Né. Trên đường đi các vận động viên sẽ đi ngang những cồn cát rộng mênh mông của thành phố biển. Trong buổi chiều, các vận động viên còn lại sẽ tiếp nối hành trình tiến vào thành phố Phan Thiết..

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.

Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận.

Tính đến ngày 27/8, đã có 2044 vận động viên trong tổng số 3000 người tham gia Hành trình kết nối.

Trong ảnh, anh Sơn chuyển giao lại cờ cho chị Phùng Thu Trang - Trưởng BTC.

Trần Vũ - Trần Hà 

Ảnh: Trần Hùng 

Ý kiến

()