Chúng ta

Thầy trò trường Tiểu học và THCS FPT hân hoan dự lễ bế giảng đầu tiên

Thứ ba, 29/5/2018 | 12:20 GMT+7

Trường Tiểu học -THCS FPT vừa long trọng tổ chức Lễ bế giảng đầu tiên, một dấu ấn đặc biệt ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, đầy xúc động của toàn CBGV và học sinh.

<p> Sáng 25/5, Trường Tiểu học và THCS FPT đã ghi dấu năm học đầu tiên với bao màu sắc rực rỡ của nắng hè, những lá cờ và những chùm bóng bay tại Lễ Bế giảng. Tham dự buổi lễ có chị Phạm Thị Khánh Ly, Uỷ viên HĐQT Trường Phổ thông liên cấp FPT, Giám đốc điều hành Trường Tiểu học và THCS FPT; anh Vũ Chí Thành, Giám đốc Khối Cao đẳng Thực hành FPT; chị Hoàng Thị Thu Hương, Giám đốc Khối Hợp tác Quốc tế ĐH FPT và bà Lương Thanh Bình, Giám đốc Truyền thông AmericanSTEM; cùng các thầy cô giáo, cán bộ và tất cả học sinh nhà trường.</p>

Sáng 25/5, Trường Tiểu học và THCS FPT đã ghi dấu năm học đầu tiên với bao màu sắc rực rỡ của nắng hè, những lá cờ và những chùm bóng bay tại Lễ Bế giảng. Tham dự buổi lễ có chị Phạm Thị Khánh Ly, Uỷ viên HĐQT Trường Phổ thông liên cấp FPT, Giám đốc điều hành Trường Tiểu học và THCS FPT; anh Vũ Chí Thành, Giám đốc Khối Cao đẳng Thực hành FPT; chị Hoàng Thị Thu Hương, Giám đốc Khối Hợp tác Quốc tế ĐH FPT và bà Lương Thanh Bình, Giám đốc Truyền thông AmericanSTEM; cùng các thầy cô giáo, cán bộ và tất cả học sinh nhà trường.

<p> Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc điều hành Phạm Thị Khánh Ly đã tổng kết kết quả của trường Tiểu học và THCS FPT trong năm học vừa qua. Chị Ly chia sẻ, “Chúng tôi rất vui được chào đón và đồng hành với các em học sinh suốt chặng đường khám phá tri thức. Đây là vinh dự cũng đồng thời là trách nhiệm lớn lao mà các bậc phụ huynh giao cho tập thể cán bộ giáo viên nhà trường".</p>

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc điều hành Phạm Thị Khánh Ly đã tổng kết kết quả của trường Tiểu học và THCS FPT trong năm học vừa qua. Chị Ly chia sẻ, “Chúng tôi rất vui được chào đón và đồng hành với các em học sinh suốt chặng đường khám phá tri thức. Đây là vinh dự cũng đồng thời là trách nhiệm lớn lao mà các bậc phụ huynh giao cho tập thể cán bộ giáo viên nhà trường".

<p> Các học sinh của Trường Tiểu học và THCS FPT là lứa đầu tiên, nhỏ tuổi nhất của Tổ chức Giáo dục FPT. Cổ vũ tinh thần hăng hái, tích cực học tập, Nhà trường đã trao giải cho 25 học sinh xuất sắc, trong đó có 5 học sinh đại diện cho 5 lớp nhận giải thưởng học sinh tiêu biểu năm học 2017 – 2018.</p>

Các học sinh của Trường Tiểu học và THCS FPT là lứa đầu tiên, nhỏ tuổi nhất của Tổ chức Giáo dục FPT. Cổ vũ tinh thần hăng hái, tích cực học tập, Nhà trường đã trao giải cho 25 học sinh xuất sắc, trong đó có 5 học sinh đại diện cho 5 lớp nhận giải thưởng học sinh tiêu biểu năm học 2017 – 2018.

<p> Các học sinh trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn, đặc sắc trước thầy cô và phụ huynh. Đặc biệt là màn trình diễn Vovinam – đặc sản không thể thiếu của FPT Edu đã khiến cả khán phòng phải trầm trồ thán phục.</p>

Các học sinh trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn, đặc sắc trước thầy cô và phụ huynh. Đặc biệt là màn trình diễn Vovinam – đặc sản không thể thiếu của FPT Edu đã khiến cả khán phòng phải trầm trồ thán phục.

<p> Chứng kiến sự trưởng thành của các con, các phụ huynh xúc động bày tỏ niềm cảm ơn chân thành tới thầy cô nhà trường. Ảnh chị Nguyễn Sông Hương (trái) đại diện Ban phụ huynh học sinh phát biểu tại buổi lễ và gửi đến thầy cô những lẵng hoa tươi thắm nhất.</p>

Chứng kiến sự trưởng thành của các con, các phụ huynh xúc động bày tỏ niềm cảm ơn chân thành tới thầy cô nhà trường. Ảnh chị Nguyễn Sông Hương (trái) đại diện Ban phụ huynh học sinh phát biểu tại buổi lễ và gửi đến thầy cô những lẵng hoa tươi thắm nhất.

<p> Đến dự lễ Bế giảng của con từ khá sớm, chị Lê Na Phương, phụ huynh em Nguyễn Tuệ Minh, hào hứng kể, “Con gái tôi là đứa nhút nhát vậy mà nay nhìn thấy con mạnh dạn, tự tin biểu diễn văn nghệ cùng các bạn tôi rất mừng. Xin cảm ơn nhà trường, các thầy cô đã giúp đỡ vun trồng các con thành những cây cứng cáp như ngày hôm nay”.</p>

Đến dự lễ Bế giảng của con từ khá sớm, chị Lê Na Phương, phụ huynh em Nguyễn Tuệ Minh, hào hứng kể, “Con gái tôi là đứa nhút nhát vậy mà nay nhìn thấy con mạnh dạn, tự tin biểu diễn văn nghệ cùng các bạn tôi rất mừng. Xin cảm ơn nhà trường, các thầy cô đã giúp đỡ vun trồng các con thành những cây cứng cáp như ngày hôm nay”.

<p> Đồng hành cùng các em học sinh là những thầy cô giáo – những người mẹ hiền thứ hai ở trường đã dành hết sự nhiệt tình để quan tâm, dìu dắt các em học sinh. Để bày tỏ niềm cảm ơn chân thành tới thầy cô, buổi lễ đã vinh danh và trao giải “Giáo viên của năm” cho cô Trần Thị Thanh do tập thể CBGV trường bình chọn.</p>

Đồng hành cùng các em học sinh là những thầy cô giáo – những người mẹ hiền thứ hai ở trường đã dành hết sự nhiệt tình để quan tâm, dìu dắt các em học sinh. Để bày tỏ niềm cảm ơn chân thành tới thầy cô, buổi lễ đã vinh danh và trao giải “Giáo viên của năm” cho cô Trần Thị Thanh do tập thể CBGV trường bình chọn.

<p> Khúc ca “Vươn cao Việt Nam” đã khép lại buổi Lễ Bế giảng trong niềm vui mừng, hào hứng xen lẫn chút luyến tiếc khi các em phải tạm xa nhau để hẹn gặp lại vào năm học mới.</p>

Khúc ca “Vươn cao Việt Nam” đã khép lại buổi Lễ Bế giảng trong niềm vui mừng, hào hứng xen lẫn chút luyến tiếc khi các em phải tạm xa nhau để hẹn gặp lại vào năm học mới.

Hà Trần

Ảnh: Duy Trí

Ý kiến

()