Chúng ta

Tân sinh viên ĐH FPT hành quân đêm

Thứ tư, 29/10/2014 | 15:09 GMT+7

Sáng sớm ngày 24/10, tân sinh viên khóa 10 đã tham gia hành quân đêm - một trong những trải nghiệm thú vị nhất "đời lính" trong kỳ quân sự diễn ra từ giữa tháng 10 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An Ninh Hà Nội 2, Sóc Sơn, Hà Nội.

<p class="Normal"> 3h30, hiệu lệnh toàn đại đội trở dậy chuẩn bị di chuyển đánh thức toàn bộ sinh viên FPT. Dù đã được các thầy cô nhắc nhở, dặn dò từ hôm trước về những điều cần chuẩn bị trước buổi hành quân để tránh nguy hiểm và sự cố trên đường nhưng chuyến hành quân đêm vẫn khiến tân sinh viên khá lo lắng. Trước lúc tập trung toàn đại đội, nhiều sinh viên sắp xếp xong đồ đạc và xuống sân tranh thủ chụp lại vài bức ảnh trước khi lên đường.</p>

3h30, hiệu lệnh toàn đại đội trở dậy chuẩn bị di chuyển đánh thức toàn bộ sinh viên FPT. Dù đã được các thầy cô nhắc nhở, dặn dò từ hôm trước về những điều cần chuẩn bị trước buổi hành quân để tránh nguy hiểm và sự cố trên đường nhưng chuyến hành quân đêm vẫn khiến tân sinh viên khá lo lắng. Trước lúc tập trung toàn đại đội, nhiều sinh viên sắp xếp xong đồ đạc và xuống sân tranh thủ chụp lại vài bức ảnh trước khi lên đường.

<p> 4h, cả đại đội bắt đầu di chuyển. Hàng nối hàng, 32 tiểu đội theo hàng một lần lượt di chuyển trên các địa hình đường đa dạng, từ đường cái, đường nhỏ tới đường mòn và đường đồi núi. Các chiến sỹ FPT đem theo quân - tư trang khoảng 10kg trên vai trong suốt hành trình khoảng 8km đường bộ và đường rừng từ doanh trại đóng tại trường Cao Đẳng Công nghiệp Phúc Yên (Minh Trí - Sóc Sơn) đến đỉnh đồi Thằn Lằn.</p>

4h, cả đại đội bắt đầu di chuyển. Hàng nối hàng, 32 tiểu đội theo hàng một lần lượt di chuyển trên các địa hình đường đa dạng, từ đường cái, đường nhỏ tới đường mòn và đường đồi núi. Các chiến sỹ FPT đem theo quân - tư trang khoảng 10kg trên vai trong suốt hành trình khoảng 8km đường bộ và đường rừng từ doanh trại đóng tại trường Cao Đẳng Công nghiệp Phúc Yên (Minh Trí - Sóc Sơn) đến đỉnh đồi Thằn Lằn.

<p class="Normal"> Đỉnh đồi Thằn Lằn - cứ điểm quân sự quan trọng tại xã Minh Trí - Sóc Sơn - Hà Nội là điểm tập kết ở chặng cuối của hành trình. Đại đội FPT hành quân tới đây lúc 5h sáng khi trời chưa tỏ. Toàn đại đội tập trung theo hình vòng cung, chuẩn bị tư trang, chờ trời sáng để theo dõi phần chia sẻ của thầy chính trị viên về những thông tin quân sự về cứ điểm quan trọng này. Quây quần bên nhau trong một buổi sáng sớm tinh sương, những "chú lính" khóa 10 vừa tranh thủ ăn sáng, vừa trò chuyện, ghi lại những khoảng khắc đời lính với trải nghiệm vô cùng mới mẻ.</p>

Đỉnh đồi Thằn Lằn - cứ điểm quân sự quan trọng tại xã Minh Trí - Sóc Sơn - Hà Nội là điểm tập kết ở chặng cuối của hành trình. Đại đội FPT hành quân tới đây lúc 5h sáng khi trời chưa tỏ. Toàn đại đội tập trung theo hình vòng cung, chuẩn bị tư trang, chờ trời sáng để theo dõi phần chia sẻ của thầy chính trị viên về những thông tin quân sự về cứ điểm quan trọng này. Quây quần bên nhau trong một buổi sáng sớm tinh sương, những "chú lính" khóa 10 vừa tranh thủ ăn sáng, vừa trò chuyện, ghi lại những khoảng khắc đời lính với trải nghiệm vô cùng mới mẻ.

<p class="Normal"> Đón bình minh và chào ngày mới trên đỉnh đồi Thằn Lằn là khoảng khắc thú vị nhất của mỗi chuyến hành quân dành cho sinh viên FPT.</p>

Đón bình minh và chào ngày mới trên đỉnh đồi Thằn Lằn là khoảng khắc thú vị nhất của mỗi chuyến hành quân dành cho sinh viên FPT.

<p class="Normal"> Nhiều chú Cóc khóa 10 tranh thủ khám phá đỉnh Thằn Lằn và tham quan các căn cứ, hầm quân sự tại đây.</p>

Nhiều chú Cóc khóa 10 tranh thủ khám phá đỉnh Thằn Lằn và tham quan các căn cứ, hầm quân sự tại đây.

<p class="Normal"> Khi trời vừa tảng sáng, tại đỉnh đồi Thằn Lằn thầy Nguyễn Hữu Thành, giảng viên chính trị trực tiếp giới thiệu cho các sinh viên về tầm quan trọng đồi Thằn Lằn. Theo đó, nơi các tân sinh viên đang đứng chính là vị trí chiến lược bảo vệ cho thị xã Xuân Hòa, thị trấn Phúc Yên và đường biên sân bay Nội Bài với hệ thống hầm trú ẩn ngầm sâu 40 m, hàng loạt công sự ngầm và nhiều cứ điểm quân sự quan trọng khác. Đồi Thằn Lằn là một trong những vị trí chiến lược trong việc bảo vệ ngoại vi cho thủ đô Hà Nội.</p>

Khi trời vừa tảng sáng, tại đỉnh đồi Thằn Lằn thầy Nguyễn Hữu Thành, giảng viên chính trị trực tiếp giới thiệu cho các sinh viên về tầm quan trọng đồi Thằn Lằn. Theo đó, nơi các tân sinh viên đang đứng chính là vị trí chiến lược bảo vệ cho thị xã Xuân Hòa, thị trấn Phúc Yên và đường biên sân bay Nội Bài với hệ thống hầm trú ẩn ngầm sâu 40 m, hàng loạt công sự ngầm và nhiều cứ điểm quân sự quan trọng khác. Đồi Thằn Lằn là một trong những vị trí chiến lược trong việc bảo vệ ngoại vi cho thủ đô Hà Nội.

<p class="Normal"> Sinh viên Lại Thị Thu Uyên chia sẻ: “Cả đêm qua, em háo hức cho chuyến hành quân sáng, lên đến đây hơi mệt nhưng mà cảm thấy vô cùng tự hào và vui vẻ. Chuyến đi là trải nghiệm thú vị của em trong những ngày học quân sự".</p>

Sinh viên Lại Thị Thu Uyên chia sẻ: “Cả đêm qua, em háo hức cho chuyến hành quân sáng, lên đến đây hơi mệt nhưng mà cảm thấy vô cùng tự hào và vui vẻ. Chuyến đi là trải nghiệm thú vị của em trong những ngày học quân sự".

<p class="Normal"> Sinh viên chăm chú lắng nghe và tỏ ra ngạc nhiên trước tầm quan trọng và vị trí chiến lược mà đồi Thằn Lằn đang nắm giữ.</p> <p class="Normal">  </p>

Sinh viên chăm chú lắng nghe và tỏ ra ngạc nhiên trước tầm quan trọng và vị trí chiến lược mà đồi Thằn Lằn đang nắm giữ.

 

<p class="Normal"> Tân sinh viên hân hoan rạng ngời dù chặng đường hành quân không dễ dàng. Thêm yêu màu xanh áo lính và thêm gắn bó với nhau qua chặng đường hành quân là cảm nhận chung của mỗi sinh viên.</p>

Tân sinh viên hân hoan rạng ngời dù chặng đường hành quân không dễ dàng. Thêm yêu màu xanh áo lính và thêm gắn bó với nhau qua chặng đường hành quân là cảm nhận chung của mỗi sinh viên.

<p class="Normal"> Tuyến đường về của đại đội sinh viên FPT cũng có những đoạn xuyên rừng, những chú lính khóa 10 miệt mài tiếp bước.</p>

Tuyến đường về của đại đội sinh viên FPT cũng có những đoạn xuyên rừng, những chú lính khóa 10 miệt mài tiếp bước.

<p class="Normal"> Vài chú lính khóa 10 đã kịp ngắt những nhánh hoa rừng sau buổi hành quân sớm gài lên ba lô như một kỷ niệm đáng yêu thời "đi lính". 8h sáng các tân binh về đến "doanh trại" kết thúc chuyến hành quân đầy thú vị.</p>

Vài chú lính khóa 10 đã kịp ngắt những nhánh hoa rừng sau buổi hành quân sớm gài lên ba lô như một kỷ niệm đáng yêu thời "đi lính". 8h sáng các tân binh về đến "doanh trại" kết thúc chuyến hành quân đầy thú vị.

<p class="Normal"> Ngoài ý nghĩa giúp sinh viên trải nghiệm đời sống quân ngũ thực sự, đây cũng là dịp để sinh viên rèn luyện sức khỏe, sự bền bỉ và khả năng chịu đựng những thử thách trước khi bước vào những kỳ học với nhiều thử thách trước mắt tại ĐH FPT.</p>

Ngoài ý nghĩa giúp sinh viên trải nghiệm đời sống quân ngũ thực sự, đây cũng là dịp để sinh viên rèn luyện sức khỏe, sự bền bỉ và khả năng chịu đựng những thử thách trước khi bước vào những kỳ học với nhiều thử thách trước mắt tại ĐH FPT.

(Theo ĐH FPT)

Ý kiến

()