Chúng ta

Sinh viên FPT náo nức đi chợ Tết Hòa Lạc

Thứ sáu, 2/2/2018 | 15:40 GMT+7

Hàng trăm sinh viên ĐH FPT tham gia chợ Tết phong cách cổ xưa của làng quê Việt Nam những năm 70-80 của thế kỷ trước. Phiên chợ Tết đặc biệt này được tổ chức ngay tại Hòa Lạc, Hà Nội, trong ngày 2/2.

<p> “Chợ Tết dân gian 2018” do phòng Hợp tác Quốc tế và Phát triển Cá nhân (PDP) phối hợp với các CLB, Coreteam K13 (sinh viên năm nhất) cùng tổ chức. </p>

“Chợ Tết dân gian 2018” do phòng Hợp tác Quốc tế và Phát triển Cá nhân (PDP) phối hợp với các CLB, Coreteam K13 (sinh viên năm nhất) cùng tổ chức. 

<p> Với chủ đề “Nét xưa”, chợ Tết dân gian 2018 của ĐH FPT đã đưa các bạn sinh viên về với không khí Tết của làng quê Việt Nam thập niên 70-80 của thế kỷ XX.</p>

Với chủ đề “Nét xưa”, chợ Tết dân gian 2018 của ĐH FPT đã đưa các bạn sinh viên về với không khí Tết của làng quê Việt Nam thập niên 70-80 của thế kỷ XX.

<p> Chợ Tết dân gian năm nay của ĐH FPT có 14 gian hàng tượng trưng cho ba miền Bắc - Trung - Nam, do 28 CLB trong ĐH FPT phụ trách.</p>

Chợ Tết dân gian năm nay của ĐH FPT có 14 gian hàng tượng trưng cho ba miền Bắc - Trung - Nam, do 28 CLB trong ĐH FPT phụ trách.

<p> Những gian hàng được lợp lá bày bán những sản phẩm truyền thống của người Việt và những món đồ liên quan đến ngày Tết cổ truyền dân tộc như mứt, ô mai, bánh kẹo…</p>

Những gian hàng được lợp lá bày bán những sản phẩm truyền thống của người Việt và những món đồ liên quan đến ngày Tết cổ truyền dân tộc như mứt, ô mai, bánh kẹo…

<p> Bên cạnh đó, các bạn sinh viên cũng rất sáng tạo để tạo ra những sản phẩm handmade độc đáo, bày bán tại gian hàng của mình.</p>

Bên cạnh đó, các bạn sinh viên cũng rất sáng tạo để tạo ra những sản phẩm handmade độc đáo, bày bán tại gian hàng của mình.

<p> Sản phẩm đều được tạo ra từ những nguyên liệu có sẵn, qua bàn tay khéo léo của các sinh viên FPT đã trở thành những sản phẩm hết sức độc đáo và đẹp mắt.</p>

Sản phẩm đều được tạo ra từ những nguyên liệu có sẵn, qua bàn tay khéo léo của các sinh viên FPT đã trở thành những sản phẩm hết sức độc đáo và đẹp mắt.

<p> Đã là Tết thì không thể thiếu bánh chưng. Khu gói bánh trưng Tết dân gian năm nào cũng có sức hút với người đi chợ Tết. Không chỉ sinh viên mà cả các cán bộ trong trường cũng rất hào hứng với việc tự tay gói một chiếc bánh mang phong cách của riêng mình.</p>

Đã là Tết thì không thể thiếu bánh chưng. Khu gói bánh trưng Tết dân gian năm nào cũng có sức hút với người đi chợ Tết. Không chỉ sinh viên mà cả các cán bộ trong trường cũng rất hào hứng với việc tự tay gói một chiếc bánh mang phong cách của riêng mình.

<p> Những gian hàng trò chơi dân gian từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của chợ Tết. </p>

Những gian hàng trò chơi dân gian từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của chợ Tết. 

<p> Tại không gian chợ Tết “Nét Xưa”,  các trò chơi dân gian thu hút sự tham gia của rất đông sinh viên.</p>

Tại không gian chợ Tết “Nét Xưa”,  các trò chơi dân gian thu hút sự tham gia của rất đông sinh viên.

<p> Xin chữ đầu năm là một nét văn hóa đặc trưng ngày Tết của người Việt. Sinh viên FPT cũng rất háo hức với hoạt động này, cầu mong một năm mới dồi dào sức khỏe và học hành tấn tới.</p>

Xin chữ đầu năm là một nét văn hóa đặc trưng ngày Tết của người Việt. Sinh viên FPT cũng rất háo hức với hoạt động này, cầu mong một năm mới dồi dào sức khỏe và học hành tấn tới.

<p> Bên cạnh những hoạt động văn hóa cổ truyền, tại chợ Tết “Nét xưa” còn diễn ra các tiết mục văn nghệ sôi động, hiện đại đến từ các câu lạc bộ trong trường làm cho không khí của phiên chợ càng trở nên náo nhiệt, đông vui.</p>

Bên cạnh những hoạt động văn hóa cổ truyền, tại chợ Tết “Nét xưa” còn diễn ra các tiết mục văn nghệ sôi động, hiện đại đến từ các câu lạc bộ trong trường làm cho không khí của phiên chợ càng trở nên náo nhiệt, đông vui.

<p> “Chương trình Tết dân gian năm 2018 được coi là một ngày hội CLB thứ hai trong năm để các CLB gắn kết, yêu thương và hiểu nhau, cùng có những bước tiến vững chắc cho năm mới”, chị Trịnh Phương Anh, cán bộ phòng PDP, thành viên BTC, chia sẻ.</p>

“Chương trình Tết dân gian năm 2018 được coi là một ngày hội CLB thứ hai trong năm để các CLB gắn kết, yêu thương và hiểu nhau, cùng có những bước tiến vững chắc cho năm mới”, chị Trịnh Phương Anh, cán bộ phòng PDP, thành viên BTC, chia sẻ.

<p> Cũng theo chị Phương Anh, điểm nhấn trong chương trình Chợ Tết năm nay là chiến dịch truyền thông bên lề “Trao gửi yêu thương” mà BTC đã phát động. Giấy viết thư, tem chương trình, phong bì của sự kiên được phát miễn phí cho toàn thể sinh viên, thầy cô, cán bộ trong trường. Sau khi thư đã viết, BTC sẽ nhận lại và chuyển trực tiếp tới tay người nhận tại Hoà Lạc trước ngày diễn ra sự kiện. “Chương trình thu hút được hơn 100 người tham gia và đã phần nào tăng thêm sự gắn kết, yêu thương giữa mọi người với nhau, làm cho không khí chợ Tết càng thêm ấm áp, an vui”, chị Phương Anh tâm sự.</p>

Cũng theo chị Phương Anh, điểm nhấn trong chương trình Chợ Tết năm nay là chiến dịch truyền thông bên lề “Trao gửi yêu thương” mà BTC đã phát động. Giấy viết thư, tem chương trình, phong bì của sự kiên được phát miễn phí cho toàn thể sinh viên, thầy cô, cán bộ trong trường. Sau khi thư đã viết, BTC sẽ nhận lại và chuyển trực tiếp tới tay người nhận tại Hoà Lạc trước ngày diễn ra sự kiện. “Chương trình thu hút được hơn 100 người tham gia và đã phần nào tăng thêm sự gắn kết, yêu thương giữa mọi người với nhau, làm cho không khí chợ Tết càng thêm ấm áp, an vui”, chị Phương Anh tâm sự.

<p> Chợ Tết dân gian của ĐH FPT năm nay trở nên ý nghĩa hơn khi doanh thu thu được từ các gian hàng được trích lại một phần để gói 100 chiếc bánh chưng phát cho người vô gia cư và trẻ em nghèo ở Hà Nội. </p>

Chợ Tết dân gian của ĐH FPT năm nay trở nên ý nghĩa hơn khi doanh thu thu được từ các gian hàng được trích lại một phần để gói 100 chiếc bánh chưng phát cho người vô gia cư và trẻ em nghèo ở Hà Nội. 

<p> Lần đầu tiên được tham gia chợ Tết của trường, Đặng Nhật Minh, sinh viên năm 3 ĐH FPT, cảm thấy rất háo hức và phấn khởi. “Tham gia chợ Tết, em như được trở về tuổi thơ khi có rất nhiều gian hàng gợi nhớ đến thời thơ ấu như gian hàng của HFU, Gym… Em mong chợ Tết năm sau sẽ có thật nhiều gian hàng độc đáo hơn nữa”, Minh chia sẻ. </p>

Lần đầu tiên được tham gia chợ Tết của trường, Đặng Nhật Minh, sinh viên năm 3 ĐH FPT, cảm thấy rất háo hức và phấn khởi. “Tham gia chợ Tết, em như được trở về tuổi thơ khi có rất nhiều gian hàng gợi nhớ đến thời thơ ấu như gian hàng của HFU, Gym… Em mong chợ Tết năm sau sẽ có thật nhiều gian hàng độc đáo hơn nữa”, Minh chia sẻ. 

<p> Cũng có chung cảm xúc với Đặng Nhật Minh, Nguyễn Lan Anh, sinh viên năm 3 ĐH FPT, bộc bạch: “Em thấy chợ Tết hôm nay rất đông vui, nhộn nhịp. Không khí Tết làm cho sinh viên học xa nhà chúng em có cảm giác đầm ấm, hạnh phúc hơn. Em mong đến Tết thật nhanh để được về quây quần bên gia đình lắm”.</p>

Cũng có chung cảm xúc với Đặng Nhật Minh, Nguyễn Lan Anh, sinh viên năm 3 ĐH FPT, bộc bạch: “Em thấy chợ Tết hôm nay rất đông vui, nhộn nhịp. Không khí Tết làm cho sinh viên học xa nhà chúng em có cảm giác đầm ấm, hạnh phúc hơn. Em mong đến Tết thật nhanh để được về quây quần bên gia đình lắm”.

<p class="Normal"> Không chỉ có sinh viên Việt Nam hào hứng mà cả các sinh viên ngoại quốc cũng rất thích thú với không gian chợ Tết của trường và cảm thấy rất gần gũi, ấm áp dù chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của ngày Tết ở Việt Nam.</p>

Không chỉ có sinh viên Việt Nam hào hứng mà cả các sinh viên ngoại quốc cũng rất thích thú với không gian chợ Tết của trường và cảm thấy rất gần gũi, ấm áp dù chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của ngày Tết ở Việt Nam.

Diệu Anh

Ảnh: ĐH FPT Hà Nội

Ý kiến

()