Chúng ta

Sinh viên FPT báo hiếu mùa Vu Lan

Thứ bảy, 29/8/2015 | 11:46 GMT+7

“Lúc trước em chỉ thấy đến mùa Vu Lan thì chùa thường hay phát hoa cài áo cho người đến dự lễ mà vẫn chưa hiểu hết thông điệp. Nhưng sau khi nghe trụ trì giảng giải về sự tích báo hiếu, em mới hiểu ý nghĩa của những đóa hoa này và cảm thấy thương ba mẹ nhiều hơn”, Nguyễn Hoàng Anh, sinh viên chuyên ngành CNTT, FPT Polytechnic Tây Nguyên, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 6h30 ngày 27/8, gần 50 sinh viên cùng cán bộ và giảng viên FPT Polytechnic Tây Nguyên có mặt tại chùa Phổ Hiền, thuộc thôn 1, xã Ekao, thành phố Buôn Ma Thuột, để dự lễ hội mùa Vu Lan năm 2015.</p>

6h30 ngày 27/8, gần 50 sinh viên cùng cán bộ và giảng viên FPT Polytechnic Tây Nguyên có mặt tại chùa Phổ Hiền, thuộc thôn 1, xã Ekao, thành phố Buôn Ma Thuột, để dự lễ hội mùa Vu Lan năm 2015.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không chỉ tham gia để được lắng nghe những lời dạy của Phật, sinh viên còn tích cực hỗ trợ nhà chùa trong việc thực hiện các nghi lễ như phát hoa cài áo cho chư tăng phật tử, hỗ trợ nhà chùa chuẩn bị lễ cúng cơm chay và nhiều hoạt động từ thiện khác. Trước khi bắt tay vào công việc, sinh viên được nhà chùa hướng dẫn một số nội quy cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm.</p>

Không chỉ tham gia để được lắng nghe những lời dạy của Phật, sinh viên còn tích cực hỗ trợ nhà chùa trong việc thực hiện các nghi lễ như phát hoa cài áo cho chư tăng phật tử, hỗ trợ nhà chùa chuẩn bị lễ cúng cơm chay và nhiều hoạt động từ thiện khác. Trước khi bắt tay vào công việc, sinh viên được nhà chùa hướng dẫn một số nội quy cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lễ Vu Lan ở Việt Nam không những nhắc nhớ việc báo hiếu cha mẹ mà còn bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn để biết ơn và báo ơn. Tư tưởng ấy hợp với tư duy hiền hậu chất phác của người Việt Nam: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".</p>

Lễ Vu Lan ở Việt Nam không những nhắc nhớ việc báo hiếu cha mẹ mà còn bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn để biết ơn và báo ơn. Tư tưởng ấy hợp với tư duy hiền hậu chất phác của người Việt Nam: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tuy mới đầu còn lóng ngóng, nhưng sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên đã nhanh chóng bắt kịp nhịp độ công việc. Để đáp ứng lượng công việc, sinh viên đã tự phân chia nhau thành từng nhóm như làm lễ, dọn bún, bưng rau, những người còn lại phụ bếp để xếp chén…</p>

Tuy mới đầu còn lóng ngóng, nhưng sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên đã nhanh chóng bắt kịp nhịp độ công việc. Để đáp ứng lượng công việc, sinh viên đã tự phân chia nhau thành từng nhóm như làm lễ, dọn bún, bưng rau, những người còn lại phụ bếp để xếp chén…

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đại đức Thích Phước Hiền, Trụ trì chùa Phổ Hiền, chia sẻ: “Đây là mùa Vu Lan đầu tiên có sự tham gia đông đảo của sinh viên. Nhà chùa rất vui vì các bạn biết quan tâm, chia sẻ và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các phật tử”.</p>

Đại đức Thích Phước Hiền, Trụ trì chùa Phổ Hiền, chia sẻ: “Đây là mùa Vu Lan đầu tiên có sự tham gia đông đảo của sinh viên. Nhà chùa rất vui vì các bạn biết quan tâm, chia sẻ và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các phật tử”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sinh viên FPT hỗ trợ cài lên áo hoa hồng cho một phật tử: Màu đỏ cho người còn mẹ và màu trắng cho ai đã mất mẹ. Chị Nguyễn Thị Ánh, ngụ huyện Ekao, cho biết: “Sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên rất nhiệt tình và vui tính. Đa phần các bạn đã làm không khí rộn ràng hẳn lên. Tôi thật sự cảm kích sự nhiệt tình của các bạn sinh viên".</p>

Sinh viên FPT hỗ trợ cài lên áo hoa hồng cho một phật tử: Màu đỏ cho người còn mẹ và màu trắng cho ai đã mất mẹ. Chị Nguyễn Thị Ánh, ngụ huyện Ekao, cho biết: “Sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên rất nhiệt tình và vui tính. Đa phần các bạn đã làm không khí rộn ràng hẳn lên. Tôi thật sự cảm kích sự nhiệt tình của các bạn sinh viên".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lễ cúng cơm diễn ra với nhiều màu sắc. Tương truyền xưa kia đức Mục Kiền Liên xả thân cứu mẹ, bởi thế lễ cúng bày tỏ lòng thành đến đấng sinh thành cũng xuất phát từ đây. Vì vậy, trong ngày lễ Vu Lan, con cháu phật tử sẽ chuẩn bị một mâm cỗ chay hoặc mâm ngũ quả để bày tỏ lòng thành đến đức Phật.</p> <p class="Normal">  </p>

Lễ cúng cơm diễn ra với nhiều màu sắc. Tương truyền xưa kia đức Mục Kiền Liên xả thân cứu mẹ, bởi thế lễ cúng bày tỏ lòng thành đến đấng sinh thành cũng xuất phát từ đây. Vì vậy, trong ngày lễ Vu Lan, con cháu phật tử sẽ chuẩn bị một mâm cỗ chay hoặc mâm ngũ quả để bày tỏ lòng thành đến đức Phật.

 

<p class="Normal"> Sinh viên hỗ trợ nhà chùa phát quà từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn và thả đèn hoa đăng cùng các tăng ni phật tử.</p>

Sinh viên hỗ trợ nhà chùa phát quà từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn và thả đèn hoa đăng cùng các tăng ni phật tử.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Vào dịp ngày Rằm tháng 7, mùa lễ Phật giáo được tổ chức khắp Đông Nam Á. Nguyễn Hoàng Anh, sinh viên ngành CNTT, FPT Polytechnic Tây Nguyễn, xúc động: “Lúc trước em chỉ thấy đến mùa Vu Lan thì chùa thường hay phát hoa cài áo cho người đến dự lễ nhưng không lại không hiểu hết thông điệp. Sau khi nghe trụ trì giảng giải về sự tích báo hiếu, em mới hiểu ý nghĩa của những đóa hoa này và cảm thấy thương ba mẹ nhiều hơn”.</p>

Vào dịp ngày Rằm tháng 7, mùa lễ Phật giáo được tổ chức khắp Đông Nam Á. Nguyễn Hoàng Anh, sinh viên ngành CNTT, FPT Polytechnic Tây Nguyễn, xúc động: “Lúc trước em chỉ thấy đến mùa Vu Lan thì chùa thường hay phát hoa cài áo cho người đến dự lễ nhưng không lại không hiểu hết thông điệp. Sau khi nghe trụ trì giảng giải về sự tích báo hiếu, em mới hiểu ý nghĩa của những đóa hoa này và cảm thấy thương ba mẹ nhiều hơn”.

Việt Nguyễn

Ảnh: FPT Polytechnic Tây Nguyên

Ý kiến

()