Chúng ta

Ông đồ xứ Nghệ cùng lớp học tình thương trong căn nhà nhỏ

Thứ năm, 25/10/2018 | 14:20 GMT+7

Xuất phát từ tình thương những học sinh khó khăn, không có điều kiện đi học, thầy giáo Nguyễn Viết Học mở lớp học tình thương để cưu mang các em, giúp tỷ lệ học sinh đỗ cấp 3 tại đây tăng cao.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy giáo Nguyễn Viết Học là cán bộ Hành chính kế toán của xã Tân Long, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Dù xuất phát không phải thầy giáo nhưng bắt nguồn từ tình yêu thương những học sinh có điều kiện khó khăn trên địa bàn, thầy Học đã tận dụng không gian trong nhà để dạy cho các em, gọi là "Lớp học tình thương".</p>

Thầy giáo Nguyễn Viết Học là cán bộ Hành chính kế toán của xã Tân Long, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Dù xuất phát không phải thầy giáo nhưng bắt nguồn từ tình yêu thương những học sinh có điều kiện khó khăn trên địa bàn, thầy Học đã tận dụng không gian trong nhà để dạy cho các em, gọi là "Lớp học tình thương".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, Thứ trường Bộ khoa học Công nghệ - Bùi Thế Duy đã đến thăm và nhận lời giúp đỡ lớp học của thầy Học 2 bộ máy tính. Biết được thông tin này, đoàn FPT đã nhận lời tài trợ món quà này cho lớp học. Tận mắt chứng kiến tình yêu ngập tràn trong lớp học này, Công đoàn FPT bày tỏ nhiều cảm xúc khâm phục và yêu thương đến tình nghĩa thầy trò.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bên cạnh đó, Công đoàn cũng dành tặng nhiều bộ sách tham khảo từ lớp 6 đến lớp 9 để những bài giảng của thầy Học thêm ý nghĩa và sâu sắc.</p>

Trước đó, Thứ trường Bộ khoa học Công nghệ - Bùi Thế Duy đã đến thăm và nhận lời giúp đỡ lớp học của thầy Học 2 bộ máy tính. Biết được thông tin này, đoàn FPT đã nhận lời tài trợ món quà này cho lớp học. Tận mắt chứng kiến tình yêu ngập tràn trong lớp học này, Công đoàn FPT bày tỏ nhiều cảm xúc khâm phục và yêu thương đến tình nghĩa thầy trò.

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng dành tặng nhiều bộ sách tham khảo từ lớp 6 đến lớp 9 để những bài giảng của thầy Học thêm ý nghĩa và sâu sắc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Có mặt tại sự kiện, anh Bùi Xuân Ngọc bày tỏ sự mến mộ thầy Học. Nói là lớp học nhưng chính xác là sự tận dụng không gian của hai gian nhà cũ mà gia đình anh Nguyễn Viết Học thu xếp làm nơi dạy học. Trong khoảng 30m2 có chừng chục bộ bàn ghế được xếp thẳng lối. Phía bức tường đầu hồi gắn tấm bảng để viết.</p>

Có mặt tại sự kiện, anh Bùi Xuân Ngọc bày tỏ sự mến mộ thầy Học. Nói là lớp học nhưng chính xác là sự tận dụng không gian của hai gian nhà cũ mà gia đình anh Nguyễn Viết Học thu xếp làm nơi dạy học. Trong khoảng 30m2 có chừng chục bộ bàn ghế được xếp thẳng lối. Phía bức tường đầu hồi gắn tấm bảng để viết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau gần 10 năm gắn bó với công việc dạy học, đến nay, đã có hàng nghìn lượt học sinh được thầy Học kèm cặp, phụ đạo kiến thức. Tỷ lệ học sinh trong xã thi đỗ cấp 3 đã tăng cao hơn trước, trong đó có cả những em được thầy Học phụ đạo thi đỗ vào các trường chuyên. Nhiều học sinh cá biệt, lực học yếu đã vươn lên, cải thiện được thành tích học tập.</p>

Sau gần 10 năm gắn bó với công việc dạy học, đến nay, đã có hàng nghìn lượt học sinh được thầy Học kèm cặp, phụ đạo kiến thức. Tỷ lệ học sinh trong xã thi đỗ cấp 3 đã tăng cao hơn trước, trong đó có cả những em được thầy Học phụ đạo thi đỗ vào các trường chuyên. Nhiều học sinh cá biệt, lực học yếu đã vươn lên, cải thiện được thành tích học tập.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không gian lớp học đơn sơ và thiếu thốn nhiều đồ dùng nhưng nơi đây đã có nhiều thế hệ học sinh trưởng thành và đạt thành tích cao vào cấp 3.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chia sẻ với Chúng ta, thầy Học cho biết: "Ban đầu, lúc thành lập có nhiều lời đồn dị nghị bủa vây quanh việc tôi tổ chức lớp học. Nhiều phụ huynh không tin tưởng vào trình độ của tôi vì tôi xuất phát không phải là thầy giáo và không có bằng sư phạm".</p>

Không gian lớp học đơn sơ và thiếu thốn nhiều đồ dùng nhưng nơi đây đã có nhiều thế hệ học sinh trưởng thành và đạt thành tích cao vào cấp 3.

Chia sẻ với Chúng ta, thầy Học cho biết: "Ban đầu, lúc thành lập có nhiều lời đồn dị nghị bủa vây quanh việc tôi tổ chức lớp học. Nhiều phụ huynh không tin tưởng vào trình độ của tôi vì tôi xuất phát không phải là thầy giáo và không có bằng sư phạm".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước những thách thức, thầy Học vẫn kiên trì với lớp học của mình. "Không có kinh nghiệm, tôi bắt đầu học và tìm hiểu kiến thức qua mạng Internet", thầy Học bày tỏ.</p>

Trước những thách thức, thầy Học vẫn kiên trì với lớp học của mình. "Không có kinh nghiệm, tôi bắt đầu học và tìm hiểu kiến thức qua mạng Internet", thầy Học bày tỏ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đến nay, lớp học của thầy Học có 160 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Nhiều lứa học sinh đã trưởng thành từ cái nôi "lớp học tình thương". "Thầy giúp chúng em ôn lại bài trên lớp một cách dễ hiểu và tận tình. Chúng em biết ơn thầy lắm", Nguyễn Thị Thúy Vi, học sinh lớp 6 chia sẻ.</p>

Đến nay, lớp học của thầy Học có 160 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Nhiều lứa học sinh đã trưởng thành từ cái nôi "lớp học tình thương". "Thầy giúp chúng em ôn lại bài trên lớp một cách dễ hiểu và tận tình. Chúng em biết ơn thầy lắm", Nguyễn Thị Thúy Vi, học sinh lớp 6 chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Cách dạy của thầy gần gũi và dễ hiểu. Mặc dù, điều kiện lớp học còn sơ sài nhưng chúng em đều cảm thấy hạnh phúc và có động lực học tập", Nguyễn Thị Ngọc, học sinh lớp 9 bày tỏ.</p>

"Cách dạy của thầy gần gũi và dễ hiểu. Mặc dù, điều kiện lớp học còn sơ sài nhưng chúng em đều cảm thấy hạnh phúc và có động lực học tập", Nguyễn Thị Ngọc, học sinh lớp 9 bày tỏ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không gian lớp học đơn sơ được hoàn thiện từ tình thương của các bậc phụ huynh. Những bộ bàn ghế xếp ngay ngắn và được giữ gìn cẩn thận của thầy trò.</p>

Không gian lớp học đơn sơ được hoàn thiện từ tình thương của các bậc phụ huynh. Những bộ bàn ghế xếp ngay ngắn và được giữ gìn cẩn thận của thầy trò.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chiếc bảng dính đầy bụi phấn với 10 năm dạy học bằng tình thương và tận tụy của thầy Học. "Tôi hy vọng với những nỗ lực của mình, học sinh sẽ luôn thành đạt trên con đường tương lai", thầy Học bộc bạch.</p>

Chiếc bảng dính đầy bụi phấn với 10 năm dạy học bằng tình thương và tận tụy của thầy Học. "Tôi hy vọng với những nỗ lực của mình, học sinh sẽ luôn thành đạt trên con đường tương lai", thầy Học bộc bạch.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Một lớp học đủ chỗ ngồi cho 30 học sinh, mùa đông thì ấm nhưng mùa hè thì nóng gay gắt. Vượt qua mọi khó khăn, chị Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT, hy vọng: "Với những món quà nhỏ bé, tôi hy vọng thầy và trò sẽ gặt hái nhiều thành tích tốt trong tương lai".</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự kiện tặng quà cho lớp học tình thương nằm trong khuôn khổ thiện nguyện<strong><a href="http://chungta.vn/photo/nguoi-fpt/vuot-nang-gat-cong-doan-fpt-cung-bo-khoa-hoc-trao-yeu-thuong-tre-em-nghe-an-67939.html"> chia sẻ yêu thương với học sinh nghèo Nghệ An</a></strong> của Bộ khoa học và Công đoàn FPT.</p>

Một lớp học đủ chỗ ngồi cho 30 học sinh, mùa đông thì ấm nhưng mùa hè thì nóng gay gắt. Vượt qua mọi khó khăn, chị Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT, hy vọng: "Với những món quà nhỏ bé, tôi hy vọng thầy và trò sẽ gặt hái nhiều thành tích tốt trong tương lai".

Sự kiện tặng quà cho lớp học tình thương nằm trong khuôn khổ thiện nguyện chia sẻ yêu thương với học sinh nghèo Nghệ An của Bộ khoa học và Công đoàn FPT.

Hà Trần 

Ý kiến

()