Chúng ta

Nụ cười xen lẫn nốt trầm ở miền quê nghèo Tây Ninh

Thứ bảy, 15/8/2015 | 18:03 GMT+7

Vượt qua hơn 120km, hàng trăm phần quà ý nghĩa của của người FPT đã đến với học sinh và người dân hai xã nghèo thuộc huyện Tân Châu (Tây Ninh). Bên cạnh những nụ cười rạng rỡ và hy vọng là nỗi trăn trở với những phận người không biết sẽ đi về đâu.

<p> Ngày 14/8, hành trình thiện nguyện của FPT IS ENT HCM đã đến với điểm phụ của trường Tiểu học Tân Thành A (ấp Đồng Kèn, xã Tân Hóa, huyện Tân Châu, Tây Ninh). Đang là mùa mưa nên đoạn đường dẫn vào trường và sân trường lem nhem bùn đất lẫn "ổ voi" khiến các thành viên trong đoàn không khỏi xót xa. </p>

Ngày 14/8, hành trình thiện nguyện của FPT IS ENT HCM đã đến với điểm phụ của trường Tiểu học Tân Thành A (ấp Đồng Kèn, xã Tân Hóa, huyện Tân Châu, Tây Ninh). Đang là mùa mưa nên đoạn đường dẫn vào trường và sân trường lem nhem bùn đất lẫn "ổ voi" khiến các thành viên trong đoàn không khỏi xót xa. 

<p> Để đảm bảo thời gian tặng quà giữa hai địa điểm, đoàn phải xuất phát từ 5h30 sáng. Quên đi những mệt mỏi sau chặng đường dài di chuyển, các thành viên trong đoàn nhanh chóng tổ chức hàng loạt trò chơi vận động, khiến bầu không khí từng lớp học trở nên sôi nổi hơn.</p>

Để đảm bảo thời gian tặng quà giữa hai địa điểm, đoàn phải xuất phát từ 5h30 sáng. Quên đi những mệt mỏi sau chặng đường dài di chuyển, các thành viên trong đoàn nhanh chóng tổ chức hàng loạt trò chơi vận động, khiến bầu không khí từng lớp học trở nên sôi nổi hơn.

<p> Anh Đoàn Việt Hà, PTGĐ FPT IS ENT, hòa mình cùng các em học sinh bằng những trò chơi đơn giản hơn. Anh cũng là người đồng hành với hầu hết các chương trình thiện nguyện của đơn vị. </p>

Anh Đoàn Việt Hà, PTGĐ FPT IS ENT, hòa mình cùng các em học sinh bằng những trò chơi đơn giản hơn. Anh cũng là người đồng hành với hầu hết các chương trình thiện nguyện của đơn vị. 

<p> Trong khi đó, anh Nguyễn Tiến Danh (Phụ trách công tác Trách nhiệm xã hội FPT) dạy các em nhỏ học bài và tổ chức những trò chơi kiến thức. Nhiều thành viên trong đoàn cũng không khỏi xót lòng vì học sinh người dân tộc học trước quên sau. Giáo viên thường phải dạy lại nhiều lần nhưng vẫn chưa thể nhớ hết mặt chữ vì cha mẹ không thể bổ túc kiến thức văn hóa tại nhà cho các em.</p>

Trong khi đó, anh Nguyễn Tiến Danh (Phụ trách công tác Trách nhiệm xã hội FPT) dạy các em nhỏ học bài và tổ chức những trò chơi kiến thức. Nhiều thành viên trong đoàn cũng không khỏi xót lòng vì học sinh người dân tộc học trước quên sau. Giáo viên thường phải dạy lại nhiều lần nhưng vẫn chưa thể nhớ hết mặt chữ vì cha mẹ không thể bổ túc kiến thức văn hóa tại nhà cho các em.

<p> Anh Thiên Vũ - phụ trách công tác Đoàn đội của nhà trường, cho biết, hiện điểm phụ của trường Tiểu học Tân Thành A có hơn 100 em theo học từ lớp một đến lớp 4, phần lớn trong số đó là con em gia đình dân tộc Stiêng. Thu nhập chính của cha mẹ các em chủ yếu là làm mướn các công việc như cạo mủ cao su, trồng củ mì (sắn) với mức thù lao bấp bênh. </p>

Anh Thiên Vũ - phụ trách công tác Đoàn đội của nhà trường, cho biết, hiện điểm phụ của trường Tiểu học Tân Thành A có hơn 100 em theo học từ lớp một đến lớp 4, phần lớn trong số đó là con em gia đình dân tộc Stiêng. Thu nhập chính của cha mẹ các em chủ yếu là làm mướn các công việc như cạo mủ cao su, trồng củ mì (sắn) với mức thù lao bấp bênh. 

<p> Nhiều học sinh cho biết, đây là lần đầu tiên có các cô chú đến thăm, tặng quà và được tham gia nhiều trò chơi vui nhộn mà bản thân chưa từng biết. </p>

Nhiều học sinh cho biết, đây là lần đầu tiên có các cô chú đến thăm, tặng quà và được tham gia nhiều trò chơi vui nhộn mà bản thân chưa từng biết. 

<p> Dịp này, FPT IS ENT HCM tặng quạt treo tường cho phòng học và gần 150 chiếc balô, mũ và bánh kẹo cho học sinh nơi đây. </p>

Dịp này, FPT IS ENT HCM tặng quạt treo tường cho phòng học và gần 150 chiếc balô, mũ và bánh kẹo cho học sinh nơi đây. 

<p> Những phần quà nhỏ bé nhưng chan chứa niềm vui lớn khi mùa tựu trường đang đến gần cũng như chia sẻ phần nào khó khăn với nhà trường và gia đình các em.</p>

Những phần quà nhỏ bé nhưng chan chứa niềm vui lớn khi mùa tựu trường đang đến gần cũng như chia sẻ phần nào khó khăn với nhà trường và gia đình các em.

<p> Tổng số tiền thực hiện chương trình thiện nguyện đợt này là hơn 31 triệu đồng được trích từ 37 triệu đồng ủng hộ của các cán bộ nhân viên FPT IS ENT HCM. Trong đó có 6 triệu đồng quyên góp được từ hoạt động chụp ảnh nghỉ mát cho các gia đình và gian hàng Tết tại văn phòng do chị Kiên Trinh và chị Xuân Đặng phụ trách.</p>

Tổng số tiền thực hiện chương trình thiện nguyện đợt này là hơn 31 triệu đồng được trích từ 37 triệu đồng ủng hộ của các cán bộ nhân viên FPT IS ENT HCM. Trong đó có 6 triệu đồng quyên góp được từ hoạt động chụp ảnh nghỉ mát cho các gia đình và gian hàng Tết tại văn phòng do chị Kiên Trinh và chị Xuân Đặng phụ trách.

<p> Bên cạnh đó, Quỹ "Người FPT Vì cộng đồng" trao tặng nhà trường tủ sách hiếu học và một bộ máy tính để bàn với tổng trị giá khoảng 22 triệu đồng. Ảnh: <strong>Kiên Trinh.</strong></p>

Bên cạnh đó, Quỹ "Người FPT Vì cộng đồng" trao tặng nhà trường tủ sách hiếu học và một bộ máy tính để bàn với tổng trị giá khoảng 22 triệu đồng. Ảnh: Kiên Trinh.

<p> "Đây là lần đầu tiên con được các cô chú đến trường tặng quà và tổ chức nhiều trò chơi như vậy. Con vui lắm vì có ba-lô và mũ mới để đi học. Sau này con ước mơ trở thành thầy giáo để về dạy các bạn lớp 1", bé Phạm Nhân Nghĩa (bên trái), học sinh lớp 1, hồ hởi bày tỏ.</p>

"Đây là lần đầu tiên con được các cô chú đến trường tặng quà và tổ chức nhiều trò chơi như vậy. Con vui lắm vì có ba-lô và mũ mới để đi học. Sau này con ước mơ trở thành thầy giáo để về dạy các bạn lớp 1", bé Phạm Nhân Nghĩa (bên trái), học sinh lớp 1, hồ hởi bày tỏ.

<p> Điểm đến tiếp theo của đoàn là Giáo xứ Suối Dây. Do trục trặc vấn đề kỹ thuật nên phải 11h30 đoàn mới có mặt tại đây. </p>

Điểm đến tiếp theo của đoàn là Giáo xứ Suối Dây. Do trục trặc vấn đề kỹ thuật nên phải 11h30 đoàn mới có mặt tại đây. 

<p> Không ai bảo ai, một người một việc, nhanh chóng chuẩn bị các phần quà dành cho giáo dân lẫn người dân địa phương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 150 phần quà được chuẩn bị chu đáo dành tặng cho người dân địa phương. Mỗi phần gồm 10kg gạo cùng chiếu, chăn (mền).</p>

Không ai bảo ai, một người một việc, nhanh chóng chuẩn bị các phần quà dành cho giáo dân lẫn người dân địa phương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 150 phần quà được chuẩn bị chu đáo dành tặng cho người dân địa phương. Mỗi phần gồm 10kg gạo cùng chiếu, chăn (mền).

<p> "Người dân nơi đây chủ yếu đi làm thuê làm mướn đắp đổi qua ngày thôi chứ không có việc làm ổn định. Nếu đi cạo mủ cao su từ 23h khuya đến 6h sáng hôm sau thì một tháng cũng chỉ được 4 triệu đồng; nếu đi làm cỏ mì thì thấp hơn nhiều. Nhưng hết việc rồi thì không biết làm gì nữa", bà Trần Thị Hà, xã Suối Ngô, tâm sự.</p>

"Người dân nơi đây chủ yếu đi làm thuê làm mướn đắp đổi qua ngày thôi chứ không có việc làm ổn định. Nếu đi cạo mủ cao su từ 23h khuya đến 6h sáng hôm sau thì một tháng cũng chỉ được 4 triệu đồng; nếu đi làm cỏ mì thì thấp hơn nhiều. Nhưng hết việc rồi thì không biết làm gì nữa", bà Trần Thị Hà, xã Suối Ngô, tâm sự.

<p> Cha xứ Nguyễn Thế Trường (bên phải) gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người FPT đã không quản ngại đường xa, mang những phần quà ý nghĩa và thiết thực cho người dân nơi đây.</p>

Cha xứ Nguyễn Thế Trường (bên phải) gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người FPT đã không quản ngại đường xa, mang những phần quà ý nghĩa và thiết thực cho người dân nơi đây.

<p> "Thu nhập có khi một ngày chỉ có 5.000 -15.000 đồng thì những bao gạo, gói quà của anh chị FPT mang đến cho người dân nơi đây thực sự quý giá vô cùng, giúp họ có thêm bữa cơm, bớt đi bữa sắn", cha xứ bộc bạch.</p>

"Thu nhập có khi một ngày chỉ có 5.000 -15.000 đồng thì những bao gạo, gói quà của anh chị FPT mang đến cho người dân nơi đây thực sự quý giá vô cùng, giúp họ có thêm bữa cơm, bớt đi bữa sắn", cha xứ bộc bạch.

<p> Dù đồng hồ đã điểm hơn 13h trưa nhưng đoàn vẫn cố gắng di chuyển đến ấp Tà Dơ, xã Suối Dây. Đây là nơi quần cư của hàng trăm gia đình người Campuchia gốc Việt, không giấy tờ tùy thân, không hộ khẩu, không biết chữ. Những ngôi nhà sàn, hay đúng hơn là túp lều này, đều do cha xứ Nguyễn Thế Minh vận động quyên góp từ các Mạnh Thường Quân để dựng lên cho người dân cư ngụ. Mỗi ngôi nhà như vậy có chi phí chỉ 250.000 đồng.</p>

Dù đồng hồ đã điểm hơn 13h trưa nhưng đoàn vẫn cố gắng di chuyển đến ấp Tà Dơ, xã Suối Dây. Đây là nơi quần cư của hàng trăm gia đình người Campuchia gốc Việt, không giấy tờ tùy thân, không hộ khẩu, không biết chữ. Những ngôi nhà sàn, hay đúng hơn là túp lều này, đều do cha xứ Nguyễn Thế Minh vận động quyên góp từ các Mạnh Thường Quân để dựng lên cho người dân cư ngụ. Mỗi ngôi nhà như vậy có chi phí chỉ 250.000 đồng.

<p> Những sắc cam len lỏi đến từng căn nhà để phát bánh kẹo cho trẻ em nơi đây. Dù không nhiều nhưng có lẽ cũng giúp cho các em có thêm được niềm vui nho nhỏ, được nếm vị ngọt ngào như nhiều đứa trẻ khác. Cách đó ít giờ,  nhiều gia đình đặc biệt khó khăn của khu vực này cũng đã được nhận gạo và chiếu/mền từ đoàn thiện nguyện FPT tại Giáo xứ Suối Dây.</p>

Những sắc cam len lỏi đến từng căn nhà để phát bánh kẹo cho trẻ em nơi đây. Dù không nhiều nhưng có lẽ cũng giúp cho các em có thêm được niềm vui nho nhỏ, được nếm vị ngọt ngào như nhiều đứa trẻ khác. Cách đó ít giờ,  nhiều gia đình đặc biệt khó khăn của khu vực này cũng đã được nhận gạo và chiếu/mền từ đoàn thiện nguyện FPT tại Giáo xứ Suối Dây.

<p> Căn nhà tạm bợ này là nơi sinh sống của nhiều thế hệ trong gia đình. Dân trí thấp và không có cơ hội tiếp xúc với sự thay đổi của xã hội nên lối sinh hoạt của họ rất hoang dã và thiếu thốn khiến các thành viên trong đoàn không khỏi xót xa. Không biết rồi đây tương lai của họ sẽ đi về đâu.</p>

Căn nhà tạm bợ này là nơi sinh sống của nhiều thế hệ trong gia đình. Dân trí thấp và không có cơ hội tiếp xúc với sự thay đổi của xã hội nên lối sinh hoạt của họ rất hoang dã và thiếu thốn khiến các thành viên trong đoàn không khỏi xót xa. Không biết rồi đây tương lai của họ sẽ đi về đâu.

Hà Dương

Ý kiến

()