Chúng ta

Nhân viên FPT Shop đội nắng 40 độ C hỗ trợ sĩ tử

Thứ năm, 2/7/2015 | 15:07 GMT+7

"Trong lúc chờ con trong phòng thi, tôi thấy nhân viên FPT chạy đi chạy lại giữa đường trong cái nóng gần 40 độ để vận chuyển quạt, nước và cơm. Tôi xúc động và khâm phục các bạn rất nhiều”, chị Vũ Thúy Hiền, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tâm sự.

<p> Đồng hành với mùa thi năm 2015, hơn 400 nhân viên FPT Shop trên toàn quốc đang chung tay thực hiện các hoạt động xã hội ý nghĩa dành cho sĩ tử và các bậc phụ huynh, bất chấp cái nắng nóng gay gắt lên đến trên 40 độ ở hầu hết các tỉnh thành. Tại<strong> Hà Nội,</strong> ngay từ 6h45, CBNV của Shop 139 Phạm Văn Đồng đã có mặt để phát quạt và nước uống cho các bậc phụ huynh ở điểm thi Học viện Kỹ thuật Quân sự.</p>

Đồng hành với mùa thi năm 2015, hơn 400 nhân viên FPT Shop trên toàn quốc đang chung tay thực hiện các hoạt động xã hội ý nghĩa dành cho sĩ tử và các bậc phụ huynh, bất chấp cái nắng nóng gay gắt lên đến trên 40 độ ở hầu hết các tỉnh thành. Tại Hà Nội, ngay từ 6h45, CBNV của Shop 139 Phạm Văn Đồng đã có mặt để phát quạt và nước uống cho các bậc phụ huynh ở điểm thi Học viện Kỹ thuật Quân sự.

<p> "Phải chờ con giữa trưa hè nóng bức, dưới cái nắng hơn 40 độ, nên được các cháu FPT tặng cốc nước mát và chiếc quạt, tôi thấy rất xúc động. Chỉ mong con sẽ làm bài thật tốt thì có vất vả mấy người làm cha làm mẹ như chúng tôi cũng vui lòng", cô Đinh Thị Hồng, Trực Ninh, Nam Định, chia sẻ.</p>

"Phải chờ con giữa trưa hè nóng bức, dưới cái nắng hơn 40 độ, nên được các cháu FPT tặng cốc nước mát và chiếc quạt, tôi thấy rất xúc động. Chỉ mong con sẽ làm bài thật tốt thì có vất vả mấy người làm cha làm mẹ như chúng tôi cũng vui lòng", cô Đinh Thị Hồng, Trực Ninh, Nam Định, chia sẻ.

<p> Còn cô Lê Thị Hải, Đan Phượng, Hà Nội, tâm sự: "Các con đi thi đúng dịp trời nắng nóng quá nên người chờ đợi cũng vất vả, chỉ tìm tạm mấy quán nước dưới gốc cây ngồi nghỉ chân. Thấy các nhân viên FPT Shop mang quạt đến mà vui quá, cảm giác được quan tâm và chia sẻ thật nhiều".</p>

Còn cô Lê Thị Hải, Đan Phượng, Hà Nội, tâm sự: "Các con đi thi đúng dịp trời nắng nóng quá nên người chờ đợi cũng vất vả, chỉ tìm tạm mấy quán nước dưới gốc cây ngồi nghỉ chân. Thấy các nhân viên FPT Shop mang quạt đến mà vui quá, cảm giác được quan tâm và chia sẻ thật nhiều".

<p> Anh Nguyễn Công Hoan, Quản lý shop 139 Phạm Văn Đồng, trò chuyện với bác Đinh Văn Tuân, Đan Phượng, Hà Nội. Vì nhà cách điểm thi chừng 20 km nên bác Tuân đưa cháu ngoại đi thi bằng xe máy. "Chi phí nhà nghỉ đắt đỏ quá nên tôi đành ngồi đợi cháu ngoài này. Trời nóng bức nhưng có nhiều đội tình nguyện quan tâm tặng nước, tặng quạt và trò chuyện nên những phụ huynh như chúng tôi cũng bớt âu lo, căng thẳng hơn", bác Tuân cho hay.</p>

Anh Nguyễn Công Hoan, Quản lý shop 139 Phạm Văn Đồng, trò chuyện với bác Đinh Văn Tuân, Đan Phượng, Hà Nội. Vì nhà cách điểm thi chừng 20 km nên bác Tuân đưa cháu ngoại đi thi bằng xe máy. "Chi phí nhà nghỉ đắt đỏ quá nên tôi đành ngồi đợi cháu ngoài này. Trời nóng bức nhưng có nhiều đội tình nguyện quan tâm tặng nước, tặng quạt và trò chuyện nên những phụ huynh như chúng tôi cũng bớt âu lo, căng thẳng hơn", bác Tuân cho hay.

<p> "Tôi rất hào hứng khi được tham gia hoạt động ý nghĩa này, nó gợi nhớ đến nhiều kỷ niệm trước đây khi tôi cùng cha mẹ lên Hà Nội thi đại học. Nhìn nụ cười của các phụ huynh khi được trao tặng quạt tay, nước uống, tôi thấy rất hạnh phúc. Những quà tặng tuy nhỏ bé nhưng tôi tin rằng nó đã góp phần động viên các bậc cha mẹ, xua đi nỗi lo lắng cũng như cái oi ả của mùa hè", Phạm Thị Nga, nhân viên Chuyên doanh Phụ kiện, FPT Shop Phạm Văn Đồng, chia sẻ.</p>

"Tôi rất hào hứng khi được tham gia hoạt động ý nghĩa này, nó gợi nhớ đến nhiều kỷ niệm trước đây khi tôi cùng cha mẹ lên Hà Nội thi đại học. Nhìn nụ cười của các phụ huynh khi được trao tặng quạt tay, nước uống, tôi thấy rất hạnh phúc. Những quà tặng tuy nhỏ bé nhưng tôi tin rằng nó đã góp phần động viên các bậc cha mẹ, xua đi nỗi lo lắng cũng như cái oi ả của mùa hè", Phạm Thị Nga, nhân viên Chuyên doanh Phụ kiện, FPT Shop Phạm Văn Đồng, chia sẻ.

<p> "Khi nhận quà tặng của FPT Shop, trên môi các bác đều nở nụ cười rất tươi vì thấy mình như được quan tâm, tiếp sức", Nguyễn Anh Minh, nhân viên shop 319 Phạm Văn Đồng, bày tỏ. Quản lý shop Nguyễn Công Hoan cũng hào hứng nói: "Chương trình này không chỉ góp phần động viên, sẻ chia với các phụ huynh mà còn giúp chính các bạn nhân viên shop có cơ hội tham gia hoạt động xã hội ý nghĩa. Qua đó, chúng tôi muốn truyền tải thông điệp FPT Shop luôn đồng hành và hỗ trợ cho các sĩ tử để các bạn đạt được ước mơ".</p>

"Khi nhận quà tặng của FPT Shop, trên môi các bác đều nở nụ cười rất tươi vì thấy mình như được quan tâm, tiếp sức", Nguyễn Anh Minh, nhân viên shop 319 Phạm Văn Đồng, bày tỏ. Quản lý shop Nguyễn Công Hoan cũng hào hứng nói: "Chương trình này không chỉ góp phần động viên, sẻ chia với các phụ huynh mà còn giúp chính các bạn nhân viên shop có cơ hội tham gia hoạt động xã hội ý nghĩa. Qua đó, chúng tôi muốn truyền tải thông điệp FPT Shop luôn đồng hành và hỗ trợ cho các sĩ tử để các bạn đạt được ước mơ".

<p class="Normal"> Tại <strong>Hải Phòng</strong>, FPT Shop 120 Lạch Tray và số 2 Cầu Đất cũng đã tổ chức hỗ trợ thí sinh ở cụm thi ĐH Hàng Hải. <span style="color:rgb(34,34,34);">Chương trình nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người dân, người nhà thí sinh. Mọi người đều ngạc nhiên và vui vẻ khi nhận được những chiếc quạt, cốc nước mát giữa tiết trời oi bức. Đội sinh viên tình nguyện của trường ĐH Hàng Hải cũng rất vui vẻ, thân thiện và nhiệt tình tham gia cùng nhân viên shop.</span></p>

Tại Hải Phòng, FPT Shop 120 Lạch Tray và số 2 Cầu Đất cũng đã tổ chức hỗ trợ thí sinh ở cụm thi ĐH Hàng Hải. Chương trình nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người dân, người nhà thí sinh. Mọi người đều ngạc nhiên và vui vẻ khi nhận được những chiếc quạt, cốc nước mát giữa tiết trời oi bức. Đội sinh viên tình nguyện của trường ĐH Hàng Hải cũng rất vui vẻ, thân thiện và nhiệt tình tham gia cùng nhân viên shop.

<p class="Normal"> Sau khi các sĩ tử kết thúc môn thi đều được nhân viên FPT Shop hướng dẫn tận tình tới nơi có nước mát, giải tỏa căng thẳng và cái nóng như thiêu đốt. </p> <p class="Normal"> Trần Lê Mai, Trưởng nhóm Sinh viên tình nguyện, Viện Đào tạo Quốc tế, ĐH Hàng Hải, chia sẻ: "Khi tham gia chương trình, em cảm nhận được sự nhiệt tình, thân thiện và hết mình của các anh chị FPT Shop. Mọi người đã không quản nắng nóng, hỗ trợ đội tình nguyện phân làn đường, đưa đón thí sinh, cung cấp nước và quạt rất hữu ích. Hy vọng những năm sau FPT Shop sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội thanh niên tình nguyện để giúp đỡ các sĩ tử "vượt vũ môn" thuận lợi".</p>

Sau khi các sĩ tử kết thúc môn thi đều được nhân viên FPT Shop hướng dẫn tận tình tới nơi có nước mát, giải tỏa căng thẳng và cái nóng như thiêu đốt. 

Trần Lê Mai, Trưởng nhóm Sinh viên tình nguyện, Viện Đào tạo Quốc tế, ĐH Hàng Hải, chia sẻ: "Khi tham gia chương trình, em cảm nhận được sự nhiệt tình, thân thiện và hết mình của các anh chị FPT Shop. Mọi người đã không quản nắng nóng, hỗ trợ đội tình nguyện phân làn đường, đưa đón thí sinh, cung cấp nước và quạt rất hữu ích. Hy vọng những năm sau FPT Shop sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội thanh niên tình nguyện để giúp đỡ các sĩ tử "vượt vũ môn" thuận lợi".

<p> "Tham gia chương trình tiếp sức mùa thi năm nay, cá nhân tôi rất xúc động khi thấy sự nhiệt tình và hăm hở từ tất cả thành viên hai shop. Mọi ngày làm việc trong môi trường điều hòa mát mẻ mà hôm nay các bạn không ngại cái nắng cháy da cháy thịt, hăng say phát quạt và nước uống cho sĩ tử và người thân dưới cái nắng 38 độ. Hy vọng những việc làm nhỏ này sẽ phần nào giúp các thí sinh đủ năng lượng để hoàn thành tốt các bài thi năm nay", anh Nguyễn Văn Thương, Quản lý shop số 2, Cầu Đất, Ngô Quyền, TP Hải Phòng, cho hay.</p>

"Tham gia chương trình tiếp sức mùa thi năm nay, cá nhân tôi rất xúc động khi thấy sự nhiệt tình và hăm hở từ tất cả thành viên hai shop. Mọi ngày làm việc trong môi trường điều hòa mát mẻ mà hôm nay các bạn không ngại cái nắng cháy da cháy thịt, hăng say phát quạt và nước uống cho sĩ tử và người thân dưới cái nắng 38 độ. Hy vọng những việc làm nhỏ này sẽ phần nào giúp các thí sinh đủ năng lượng để hoàn thành tốt các bài thi năm nay", anh Nguyễn Văn Thương, Quản lý shop số 2, Cầu Đất, Ngô Quyền, TP Hải Phòng, cho hay.

<p> "Được góp một phần công sức của mình giúp đỡ các sĩ tử trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Mong rằng những món quà này sẽ giúp các bạn bình tâm hơn, làm dịu đi cái nắng hè gay gắt. Tôi cũng mong FPT Shop sẽ phát triển hơn nữa và mang lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân", anh Chu Văn Tuyến, nhân viên bán hàng shop số 2 Cầu Đất, chia sẻ.</p>

"Được góp một phần công sức của mình giúp đỡ các sĩ tử trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Mong rằng những món quà này sẽ giúp các bạn bình tâm hơn, làm dịu đi cái nắng hè gay gắt. Tôi cũng mong FPT Shop sẽ phát triển hơn nữa và mang lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân", anh Chu Văn Tuyến, nhân viên bán hàng shop số 2 Cầu Đất, chia sẻ.

<p> Cùng với đó, tại <strong>Thanh Hóa</strong>, nhân viên FPT Shop cũng đã phối hợp với Thành Đoàn thành phố thực hiện chương trình "Tiếp sức mùa thi 2015" tại 23 địa điểm thi trên địa bàn thành phố. Ngoài việc phát quạt, phục vụ nước uống miễn phí, một số nhân viên đến các bến xe khách, xe bus đưa đón cho thí sinh và người nhà tìm phòng trọ gần điểm thi. Chương trình nhằm hỗ trợ và chia sẻ những khó khăn, bỡ ngỡ bước đầu của các sĩ tử khi xa nhà, qua đó đưa hình ảnh thương hiệu FPT đến gần với người dân hơn.</p>

Cùng với đó, tại Thanh Hóa, nhân viên FPT Shop cũng đã phối hợp với Thành Đoàn thành phố thực hiện chương trình "Tiếp sức mùa thi 2015" tại 23 địa điểm thi trên địa bàn thành phố. Ngoài việc phát quạt, phục vụ nước uống miễn phí, một số nhân viên đến các bến xe khách, xe bus đưa đón cho thí sinh và người nhà tìm phòng trọ gần điểm thi. Chương trình nhằm hỗ trợ và chia sẻ những khó khăn, bỡ ngỡ bước đầu của các sĩ tử khi xa nhà, qua đó đưa hình ảnh thương hiệu FPT đến gần với người dân hơn.

<p> Chị Vũ Thúy Hiền, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, có con trai là Nguyễn Vũ Hoàng đi thi tại Thanh Hóa, tâm sự: "Trước khi đi, hai mẹ con tôi rất ngại và lo lắng nhưng vừa bước chân xuống xe đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của các bạn tình nguyện. Tôi cảm thấy các bạn Thanh Hóa rất thiện cảm và dễ chịu, không còn cảm giác nóng bức. Trong lúc chờ con trong phòng thi, tôi thấy các nhân viên FPT chạy đi chạy lại giữa đường trong cái nóng gần 40 độ để vận chuyển quạt, nước và cơm, tôi xúc động và khâm phục các bạn tình nguyện rất nhiều”.</p>

Chị Vũ Thúy Hiền, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, có con trai là Nguyễn Vũ Hoàng đi thi tại Thanh Hóa, tâm sự: "Trước khi đi, hai mẹ con tôi rất ngại và lo lắng nhưng vừa bước chân xuống xe đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của các bạn tình nguyện. Tôi cảm thấy các bạn Thanh Hóa rất thiện cảm và dễ chịu, không còn cảm giác nóng bức. Trong lúc chờ con trong phòng thi, tôi thấy các nhân viên FPT chạy đi chạy lại giữa đường trong cái nóng gần 40 độ để vận chuyển quạt, nước và cơm, tôi xúc động và khâm phục các bạn tình nguyện rất nhiều”.

<p> Quỳnh Anh, trường THCS chuyên Lam Sơn,  bày tỏ: “Tuy em là người Thanh Hóa nhưng đây là lần đầu đi thi nên còn rất nhiều bỡ ngỡ, nhưng rất may mắn được các anh chị tình nguyện FPT hướng dẫn nhiệt tình nên đã tự tin hơn nhiều. Hết giờ thi em lại được các anh chị trong đội tình nguyện phát cơm và nước uống miễn phí. Đặc biệt, các anh chị còn hỗ trợ chỗ ăn nghỉ miễn phí cho mẹ con em, giúp em có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần tốt cho buổi thi tiếp theo. Em cám ơn các CBNV FPT và các anh chị sinh viên trường ĐH Hồng Đức rất nhiều, chắc chắn sau này nếu trở thành sinh viên, em cũng sẽ đăng ký tham gia những chương trình tiếp sức mùa thi như vậy".</p>

Quỳnh Anh, trường THCS chuyên Lam Sơn,  bày tỏ: “Tuy em là người Thanh Hóa nhưng đây là lần đầu đi thi nên còn rất nhiều bỡ ngỡ, nhưng rất may mắn được các anh chị tình nguyện FPT hướng dẫn nhiệt tình nên đã tự tin hơn nhiều. Hết giờ thi em lại được các anh chị trong đội tình nguyện phát cơm và nước uống miễn phí. Đặc biệt, các anh chị còn hỗ trợ chỗ ăn nghỉ miễn phí cho mẹ con em, giúp em có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần tốt cho buổi thi tiếp theo. Em cám ơn các CBNV FPT và các anh chị sinh viên trường ĐH Hồng Đức rất nhiều, chắc chắn sau này nếu trở thành sinh viên, em cũng sẽ đăng ký tham gia những chương trình tiếp sức mùa thi như vậy".

<p> Là người trực tiếp đi làm chương trình, chị Nguyễn Thị Thúy, Quản lý shop 656 Bà Triệu, TP Thanh Hóa, không giấu được niềm xúc động, cảm giác của những ngày đi thi đại học lại ùa về. Mặc dù một ngày chạy trên xe mấy chục lần giữa trời nắng nóng nhưng chị không cảm thấy mệt và tinh thần lúc nào cũng phấn khởi vì đã góp một phần nhỏ cho xã hội. "Với tinh thần 'không sợ nắng, không sợ đen', tôi và các nhân viên sẵn sàng đứng dưới cái nắng 40 độ để phát cơm, nước và quạt cho thí sinh và người nhà. Tôi có cảm giác như chính em mình, bố mẹ mình, người nhà mình được giúp đỡ và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn", chị bộc bạch.</p>

Là người trực tiếp đi làm chương trình, chị Nguyễn Thị Thúy, Quản lý shop 656 Bà Triệu, TP Thanh Hóa, không giấu được niềm xúc động, cảm giác của những ngày đi thi đại học lại ùa về. Mặc dù một ngày chạy trên xe mấy chục lần giữa trời nắng nóng nhưng chị không cảm thấy mệt và tinh thần lúc nào cũng phấn khởi vì đã góp một phần nhỏ cho xã hội. "Với tinh thần 'không sợ nắng, không sợ đen', tôi và các nhân viên sẵn sàng đứng dưới cái nắng 40 độ để phát cơm, nước và quạt cho thí sinh và người nhà. Tôi có cảm giác như chính em mình, bố mẹ mình, người nhà mình được giúp đỡ và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn", chị bộc bạch.

Tây Hạ

Ảnh: Tây Hạ - Nguyễn Thúy

Ý kiến

()