Chúng ta

Nhà FPT Online ‘đại chiến bên sông’

Thứ hai, 13/8/2018 | 13:05 GMT+7

Tranh thủ ngày nghỉ, người nhà Trực tuyến phía Nam rủ nhau về xứ dừa Bến Tre làm nông dân và thi lật thuyền.

<p class="Normal"> 10h sáng (ngày 11/8), sau vài tiếng di chuyển, toàn thể cán bộ FPT Online - đơn vị vận hành VnExpress, đã đặt chân đến KDL Lan Vương – Bến Tre. Sắc cam FPT đã làm nổi bật một khoảng sân với tâm thế đầy hào hứng, sẵn sàng cho những hoạt động trong chuyến dã ngoại.</p> <p class="Normal"> Cuối tuần là thời điểm thuận lợi để mọi người có thể dành thời gian tham gia. Năm nay, danh sách đăng ký trải dài với 200 cái tên, là minh chứng cho các hoạt động gắn kết đoàn thể vẫn thu hút nhiều sự quan tâm dù người nhà Trực tuyến luôn phải bận rộn đưa tin hằng ngày.</p>

10h sáng (ngày 11/8), sau vài tiếng di chuyển, toàn thể cán bộ FPT Online - đơn vị vận hành VnExpress, đã đặt chân đến KDL Lan Vương – Bến Tre. Sắc cam FPT đã làm nổi bật một khoảng sân với tâm thế đầy hào hứng, sẵn sàng cho những hoạt động trong chuyến dã ngoại.

Cuối tuần là thời điểm thuận lợi để mọi người có thể dành thời gian tham gia. Năm nay, danh sách đăng ký trải dài với 200 cái tên, là minh chứng cho các hoạt động gắn kết đoàn thể vẫn thu hút nhiều sự quan tâm dù người nhà Trực tuyến luôn phải bận rộn đưa tin hằng ngày.

<p class="Normal"> “Hôm nay không lầy lội là không về”, MC mở màn giới thiệu. Với những thử thách “lên bờ xuống nước”, người tham gia sẽ được hóa thân thành nông dân trong màu áo bà ba dân dã để không ngại lấm bẩn khi trải nghiệm toàn bộ chương trình.</p> <p class="Normal"> Mỗi đội có sỉ số từ 20-22 thành viên, tổng là 10 đội. Ngoài trời tuy lất phất mưa nhưng hoạt động vẫn diễn ra theo đúng tiến độ với phần đầu là các trò chơi khởi động.</p> <p class="Normal"> Ảnh các hội viên “Hội Phụ nữ” – tên đội do các thành viên nhóm 3 sáng tạo.</p>

“Hôm nay không lầy lội là không về”, MC mở màn giới thiệu. Với những thử thách “lên bờ xuống nước”, người tham gia sẽ được hóa thân thành nông dân trong màu áo bà ba dân dã để không ngại lấm bẩn khi trải nghiệm toàn bộ chương trình.

Mỗi đội có sỉ số từ 20-22 thành viên, tổng là 10 đội. Ngoài trời tuy lất phất mưa nhưng hoạt động vẫn diễn ra theo đúng tiến độ với phần đầu là các trò chơi khởi động.

Ảnh các hội viên “Hội Phụ nữ” – tên đội do các thành viên nhóm 3 sáng tạo.

<p class="Normal"> Trong vòng 2 phút đầu tiên cùng các vật dụng được cung cấp, các đội chơi sẽ phải hoàn thành thủ tục “nhập môn” với đặt tên đội, buộc khăn đội, đặt khẩu hiệu và đồng diễn một đoạn flashmob ngắn khoảng 10 giây. Phần giới thiệu tếu táo qua những cái tên như “Bà bảy” – “Đụng là đẩy” hay “Đòi nợ” – “Có nợ phải đòi” đã mang lại nhiều trận cười nghiêng ngả, làm không khí trở nên vui tươi hơn. </p> <p class="Normal"> Ảnh chị Lê Thị Bích Vân (phải) đang buộc khăn cho đồng đội.</p>

Trong vòng 2 phút đầu tiên cùng các vật dụng được cung cấp, các đội chơi sẽ phải hoàn thành thủ tục “nhập môn” với đặt tên đội, buộc khăn đội, đặt khẩu hiệu và đồng diễn một đoạn flashmob ngắn khoảng 10 giây. Phần giới thiệu tếu táo qua những cái tên như “Bà bảy” – “Đụng là đẩy” hay “Đòi nợ” – “Có nợ phải đòi” đã mang lại nhiều trận cười nghiêng ngả, làm không khí trở nên vui tươi hơn. 

Ảnh chị Lê Thị Bích Vân (phải) đang buộc khăn cho đồng đội.

<p class="Normal"> Các trò chơi sân khấu cùng lối dẫn hài hước của MC làm cho người tham gia trở nên phấn khích hơn. Trong đó, phần trình diễn flashmmob trên nền nhạc tự do là hoạt động “khó đỡ” nhất khi người chơi phải tự biên đạo động tác tập thể trong tích tắc.</p>

Các trò chơi sân khấu cùng lối dẫn hài hước của MC làm cho người tham gia trở nên phấn khích hơn. Trong đó, phần trình diễn flashmmob trên nền nhạc tự do là hoạt động “khó đỡ” nhất khi người chơi phải tự biên đạo động tác tập thể trong tích tắc.

<p class="Normal"> Mở đầu cho chuỗi các thử thách buổi sáng là cặp trò chơi “Ăn bánh bằng chân” (số 1) và “Uống bia tập thể” (số 2). Để 200 người có thể tham gia tất cả hoạt động, BTC chia 2 nhóm lớn, mỗi nhóm 5 đội. Nhóm 1 sẽ tham gia trò chơi đầu tiên, nhóm còn lại sẽ chơi trò số 2, sau đó đổi lượt cho nhau.</p>

Mở đầu cho chuỗi các thử thách buổi sáng là cặp trò chơi “Ăn bánh bằng chân” (số 1) và “Uống bia tập thể” (số 2). Để 200 người có thể tham gia tất cả hoạt động, BTC chia 2 nhóm lớn, mỗi nhóm 5 đội. Nhóm 1 sẽ tham gia trò chơi đầu tiên, nhóm còn lại sẽ chơi trò số 2, sau đó đổi lượt cho nhau.

<p class="Normal"> Trong trò “Uống bia tập thể”, không chỉ có các anh tham gia mà giới chị em cũng xông pha hỗ trợ. Chị Võ Thị Cẩm Anh tiết lộ: “Chơi xong tôi thấy có hơi chóng mặt, nhưng vẫn vui”.</p>

Trong trò “Uống bia tập thể”, không chỉ có các anh tham gia mà giới chị em cũng xông pha hỗ trợ. Chị Võ Thị Cẩm Anh tiết lộ: “Chơi xong tôi thấy có hơi chóng mặt, nhưng vẫn vui”.

<p class="Normal"> Mỗi trò chơi đều có tính tập thể, gắn kết đồng đội cao. Sau khi hoàn thành trò “Ăn bánh bằng chân”, Anh Hoàng Đức Bảo, phòng Hạ tầng, người đang thực hiện thử thách, gói gọn cảm xúc: “Khó! Thử thách chỉ có thể hoàn thành khi có sự tương trợ lẫn nhau”.  </p> <p class="Normal"> Khác với cảm nhận trên, một thành viên đội khác nhận định: “Trò này không khó nhưng hơi mất sức. Không có ai giúp chắc không thể chơi xong”.  </p>

Mỗi trò chơi đều có tính tập thể, gắn kết đồng đội cao. Sau khi hoàn thành trò “Ăn bánh bằng chân”, Anh Hoàng Đức Bảo, phòng Hạ tầng, người đang thực hiện thử thách, gói gọn cảm xúc: “Khó! Thử thách chỉ có thể hoàn thành khi có sự tương trợ lẫn nhau”.  

Khác với cảm nhận trên, một thành viên đội khác nhận định: “Trò này không khó nhưng hơi mất sức. Không có ai giúp chắc không thể chơi xong”.  

<p class="Normal"> Trò tiếp theo có tên “Ném bóng vào rổ” sẽ gây khó dễ cho người tham gia khi rổ đựng banh nằm ở trên độ cao tầm 3 mét. Do đó, một đại diện trong đội sẽ nhờ sự nâng đỡ của các thành viên còn lại để có thể hoàn thành cấp độ 1. Sang cấp độ 2, người chơi phải đứng tại vạch mức dưới chân cột, ném bóng và không có sự giúp đỡ nào khác. </p> <p class="Normal"> Chị Nguyễn Bảo Khanh, người đang đứng trên tay các đồng đội, cho hay: “Mình không thấy run vì các bạn đã làm trợ lực rất vững vàng”. </p>

Trò tiếp theo có tên “Ném bóng vào rổ” sẽ gây khó dễ cho người tham gia khi rổ đựng banh nằm ở trên độ cao tầm 3 mét. Do đó, một đại diện trong đội sẽ nhờ sự nâng đỡ của các thành viên còn lại để có thể hoàn thành cấp độ 1. Sang cấp độ 2, người chơi phải đứng tại vạch mức dưới chân cột, ném bóng và không có sự giúp đỡ nào khác. 

Chị Nguyễn Bảo Khanh, người đang đứng trên tay các đồng đội, cho hay: “Mình không thấy run vì các bạn đã làm trợ lực rất vững vàng”. 

<p class="Normal"> Phần thi đấu kịch tính nhất trong các “game” chính là “đại chiến trên sông”. 4 tuyển thủ “cừ khôi” từ mỗi đội sẽ có nhiệm vụ lật chiến thuyền của đội đối phương. Đội nào lật được nhiều thuyền nhất sẽ có điểm cao nhất. Đặc biệt, trong lượt đầu tiên, nếu đội nào bị “đánh chìm” sẽ phải quay về điểm xuất phát để thay đổi 4 thành viên khác.</p> <p class="Normal"> Không khí xung quanh bờ hừng hực tiếng động viên từ các đồng đội. Trên mặt nước Đội “thủy binh” vừa giữ thuyền, vừa nhảy sang thuyền khác tiến công liên tục. Thời gian mỗi trận chiến là 10 phút. Đa phần các anh xung phong ra trận là chính.</p>

Phần thi đấu kịch tính nhất trong các “game” chính là “đại chiến trên sông”. 4 tuyển thủ “cừ khôi” từ mỗi đội sẽ có nhiệm vụ lật chiến thuyền của đội đối phương. Đội nào lật được nhiều thuyền nhất sẽ có điểm cao nhất. Đặc biệt, trong lượt đầu tiên, nếu đội nào bị “đánh chìm” sẽ phải quay về điểm xuất phát để thay đổi 4 thành viên khác.

Không khí xung quanh bờ hừng hực tiếng động viên từ các đồng đội. Trên mặt nước Đội “thủy binh” vừa giữ thuyền, vừa nhảy sang thuyền khác tiến công liên tục. Thời gian mỗi trận chiến là 10 phút. Đa phần các anh xung phong ra trận là chính.

<p class="Normal"> Khép lại các thử thách ngoài trời là hoạt động “nấu ăn”. Cạnh đó, các đội chơi có thể kiếm thêm tiền (tương đương điểm cộng) nếu vượt qua thử thách “đu dây băng sông” hay “bắt vịt”. </p> <p class="Normal"> Cuối buổi tổng kết, 3 đội có nhiều tiền nhất sau khi tham gia các trò chơi sẽ được nhận giải thưởng Nhất, Nhì và Ba. Các đội khác vẫn có giải Khuyến khích mang về.</p>

Khép lại các thử thách ngoài trời là hoạt động “nấu ăn”. Cạnh đó, các đội chơi có thể kiếm thêm tiền (tương đương điểm cộng) nếu vượt qua thử thách “đu dây băng sông” hay “bắt vịt”. 

Cuối buổi tổng kết, 3 đội có nhiều tiền nhất sau khi tham gia các trò chơi sẽ được nhận giải thưởng Nhất, Nhì và Ba. Các đội khác vẫn có giải Khuyến khích mang về.

<p class="Normal"> <span>Song song với việc nướng thức ăn, các đội phải phân công người tham gia phần thi nhóm lửa với những vật phẩm như đá lửa, pin, kính lúp… Tuy ban đầu nhiều nhóm hơi luống cuống vì không quen với cách bắt lửa bằng phương thức vật lý, cuối cùng các đội cũng hoàn thành phần thi theo yêu cầu. </span></p> <p class="Normal"> Ảnh Ban Giám khảo “Master Chef” phiên bản miền Tây đang chấm điểm cho mỗi món ăn. Ai cũng hồi hộp chờ đợi phần bình phẩm từ BGK. </p>

Song song với việc nướng thức ăn, các đội phải phân công người tham gia phần thi nhóm lửa với những vật phẩm như đá lửa, pin, kính lúp… Tuy ban đầu nhiều nhóm hơi luống cuống vì không quen với cách bắt lửa bằng phương thức vật lý, cuối cùng các đội cũng hoàn thành phần thi theo yêu cầu. 

Ảnh Ban Giám khảo “Master Chef” phiên bản miền Tây đang chấm điểm cho mỗi món ăn. Ai cũng hồi hộp chờ đợi phần bình phẩm từ BGK. 

<p class="Normal"> <span>Trước giờ tổng kết là hoạt động “Gala Lunch” với các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do CBNV FPT Online trình diễn. Đặc biệt, lần này người tham gia chỉ cần hát nhép (lipsync) theo bài hát được yêu cầu và diễn hoạt cảnh trên sân khấu. </span></p> <p class="Normal"> Ảnh đội “Ba khía” biểu diễn bài “Anh ba khía”. </p>

Trước giờ tổng kết là hoạt động “Gala Lunch” với các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do CBNV FPT Online trình diễn. Đặc biệt, lần này người tham gia chỉ cần hát nhép (lipsync) theo bài hát được yêu cầu và diễn hoạt cảnh trên sân khấu. 

Ảnh đội “Ba khía” biểu diễn bài “Anh ba khía”. 

<p class="Normal"> Hoạt động teambuilding FPT Online khép lại khi hơn 200 CBNV đã được trải nghiệm toàn bộ 8 thử thách. Phóng viên Trương Yến Nhi chia sẻ: “Teambuilding năm nay được mọi người nhiệt tình hưởng ứng và thử thách nào cũng thú vị”. </p> <p class="Normal"> Đây là chương trình thường niên do đơn vị phụ trách Văn hóa - Đoàn thể FPT Online tổ chức nhằm gắn kết các thành viên, tạo cơ hội cho mọi người giao lưu, trò chuyện. Người tham dự các kỳ teambuilding đều trở về trong niềm vui, nụ cười, hiểu về nhau hơn sau khi trải qua hết thử thách. Ảnh: <strong>Minh Thành</strong>.</p>

Hoạt động teambuilding FPT Online khép lại khi hơn 200 CBNV đã được trải nghiệm toàn bộ 8 thử thách. Phóng viên Trương Yến Nhi chia sẻ: “Teambuilding năm nay được mọi người nhiệt tình hưởng ứng và thử thách nào cũng thú vị”. 

Đây là chương trình thường niên do đơn vị phụ trách Văn hóa - Đoàn thể FPT Online tổ chức nhằm gắn kết các thành viên, tạo cơ hội cho mọi người giao lưu, trò chuyện. Người tham dự các kỳ teambuilding đều trở về trong niềm vui, nụ cười, hiểu về nhau hơn sau khi trải qua hết thử thách. Ảnh: Minh Thành.

Đình An

Ý kiến

()