Chúng ta

Liên quân FPT mang Trung Thu tới trẻ em Vần Chải

Thứ tư, 26/9/2018 | 10:24 GMT+7

Sớm ngày 23/9, người Phần mềm, FPT Software và FPT Online đã tập trung tại trường Phổ thông Dân tộc Liên cấp bán trú Vần Chải, huyện Đồng Văn, Hà Giang để trao những món quà tới cho học sinh nơi đây. Cùng ngày, đoàn đã mang những món quà tới hai điểm trường Tả Lủng và Sảo Há. Ngân sách cho hoạt động này được trích từ Quỹ "Người FPT vì cộng đồng".

<p> Những thùng hàng đựng món quà là sách vở, bánh kẹo... của người Phần mềm đã được chuyển lên Đồng Văn vào trước ngày đoàn thiện nguyện FPT có mặt tại thị trấn nơi địa đầu Tổ quốc này.</p>

Những thùng hàng đựng món quà là sách vở, bánh kẹo... của người Phần mềm đã được chuyển lên Đồng Văn vào trước ngày đoàn thiện nguyện FPT có mặt tại thị trấn nơi địa đầu Tổ quốc này.

<p style="text-align:justify;"> Trời nắng, sân trường không có mái che nên cả đoàn nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để học sinh không phải ngồi dưới sân trường lâu. FPT Software là đoàn có nhiều phần quà nhất, trong đó có 4 chiếc máy tính được đoàn trao tặng cho trường Vần Chải với mong muốn các em học sinh có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với bên ngoài.</p>

Trời nắng, sân trường không có mái che nên cả đoàn nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để học sinh không phải ngồi dưới sân trường lâu. FPT Software là đoàn có nhiều phần quà nhất, trong đó có 4 chiếc máy tính được đoàn trao tặng cho trường Vần Chải với mong muốn các em học sinh có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với bên ngoài.

<p> Em Vừ Mí Chải, học sinh lớp 3, trường Vần Chải. Em không may gặp tai nạn hồi bé trong lúc tự nấu đồ ăn, dẫn đến khuôn mặt và hai bàn tay bị biến dạng. </p> <p> Cô giáo chủ nhiệm của Chải cho hay, em là học sinh có điều kiện khó khăn trong lớp, hằng ngày, em phải đi bộ 4km đường núi để tới lớp.</p> <p> Chải rụt rè khi chụp ảnh nhưng lại rất vui khi nhận đươc những món quà của đoàn thiện nguyện FPT Software.</p>

Em Vừ Mí Chải, học sinh lớp 3, trường Vần Chải. Em không may gặp tai nạn hồi bé trong lúc tự nấu đồ ăn, dẫn đến khuôn mặt và hai bàn tay bị biến dạng. 

Cô giáo chủ nhiệm của Chải cho hay, em là học sinh có điều kiện khó khăn trong lớp, hằng ngày, em phải đi bộ 4km đường núi để tới lớp.

Chải rụt rè khi chụp ảnh nhưng lại rất vui khi nhận đươc những món quà của đoàn thiện nguyện FPT Software.

<p> Khoảng 7h30 sáng, toàn bộ các suất quà đã được chuyển ra ngoài thùng để chuẩn bị gửi tới các em học sinh Vần Chải.</p> <p> "Với những bộ máy tính này, chúng tôi mong muốn học sinh có cơ hội hoà nhập vào Internet, hoà nhập vào thời đại công nghệ số để mang tri thức về cho bản thân, cho quê hương", chị Nguyễn Thị Hải Vân, Công đoàn FPT Software, bày tỏ.</p>

Khoảng 7h30 sáng, toàn bộ các suất quà đã được chuyển ra ngoài thùng để chuẩn bị gửi tới các em học sinh Vần Chải.

"Với những bộ máy tính này, chúng tôi mong muốn học sinh có cơ hội hoà nhập vào Internet, hoà nhập vào thời đại công nghệ số để mang tri thức về cho bản thân, cho quê hương", chị Nguyễn Thị Hải Vân, Công đoàn FPT Software, bày tỏ.

<p> Anh Trần Văn Hữu, đơn vị FPT Software, cùng trò truyện với các học sinh của trường. Đứng bên cạnh là anh Francois Frzin, hiện cũng làm việc tại FPT Software, Francois là người từng tham gia rất nhiều chuyến thiện nguyện của nhà Phần mềm. </p> <p> "Học sinh ở đây thực sự gặp nhiều khó khăn. Đến khi di chuyển tới các điểm trường khác, tôi mới hiểu được việc phải đi bộ 4-5km tới trường mỗi ngày vất vả như thế nào", Francois chia sẻ.</p>

Anh Trần Văn Hữu, đơn vị FPT Software, cùng trò truyện với các học sinh của trường. Đứng bên cạnh là anh Francois Frzin, hiện cũng làm việc tại FPT Software, Francois là người từng tham gia rất nhiều chuyến thiện nguyện của nhà Phần mềm. 

"Học sinh ở đây thực sự gặp nhiều khó khăn. Đến khi di chuyển tới các điểm trường khác, tôi mới hiểu được việc phải đi bộ 4-5km tới trường mỗi ngày vất vả như thế nào", Francois chia sẻ.

<p> Anh Hữu nhờ các bé gái người Mông dạy tiếng bản địa. Đối với cá nhân anh, đây là trải nghiệm đáng nhớ vì có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với học sinh của huyện vùng cao Đồng Văn. </p> <p> "Tinh thần hiếu học của các em học sinh rất đáng nể phục. Vì điều kiện cơ sở vật chất nhà trường không có nên các em luôn phải đi bộ xa mỗi khi đến trường. Đến khi tan học là về giúp bố mẹ với những công việc mà một đứa trẻ dưới xuôi thậm chí còn chẳng biết tới", anh Hữu chia sẻ.</p>

Anh Hữu nhờ các bé gái người Mông dạy tiếng bản địa. Đối với cá nhân anh, đây là trải nghiệm đáng nhớ vì có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với học sinh của huyện vùng cao Đồng Văn. 

"Tinh thần hiếu học của các em học sinh rất đáng nể phục. Vì điều kiện cơ sở vật chất nhà trường không có nên các em luôn phải đi bộ xa mỗi khi đến trường. Đến khi tan học là về giúp bố mẹ với những công việc mà một đứa trẻ dưới xuôi thậm chí còn chẳng biết tới", anh Hữu chia sẻ.

<p> Những tấm hình chụp lại bộ váy truyền thống sặc sỡ của người dân tộc Mông.</p>

Những tấm hình chụp lại bộ váy truyền thống sặc sỡ của người dân tộc Mông.

<p> Gửi lời cảm ơn tới đoàn, thầy Vương Văn Phúc, Hiệu trưởng trường Vần Chải, chia sẻ: "Nhà trường thực sự cảm ơn lòng tốt của đoàn thiện nguyện FPT Software đã mang tới những món quà rất thiết thực cho học sinh vùng cao".</p>

Gửi lời cảm ơn tới đoàn, thầy Vương Văn Phúc, Hiệu trưởng trường Vần Chải, chia sẻ: "Nhà trường thực sự cảm ơn lòng tốt của đoàn thiện nguyện FPT Software đã mang tới những món quà rất thiết thực cho học sinh vùng cao".

<p> Những phần quà là bánh kẹo, sách vở được gửi tận tay đến các học sinh. </p>

Những phần quà là bánh kẹo, sách vở được gửi tận tay đến các học sinh. 

<p> Sách vở và đồ dùng học tập được nhanh chóng chuyển tới tay học sinh trường Vần Chải để các em có thể tham gia phá cỗ ngay sau đó.</p>

Sách vở và đồ dùng học tập được nhanh chóng chuyển tới tay học sinh trường Vần Chải để các em có thể tham gia phá cỗ ngay sau đó.

<p> Anh Ravi Kumar, FPT Software, rất thích thú với chuyến trải nghiệm lần này. </p> <p> "Đây là chuyến thiện nguyện xa và hiểm trở nhất tôi từng tham dự. Tôi rất bất ngờ khi biết các em học sinh ở đây phải đi nhiều cây số đường núi để tới trường", chàng lập trình viên tới từ Ấn Độ chia sẻ.</p>

Anh Ravi Kumar, FPT Software, rất thích thú với chuyến trải nghiệm lần này. 

"Đây là chuyến thiện nguyện xa và hiểm trở nhất tôi từng tham dự. Tôi rất bất ngờ khi biết các em học sinh ở đây phải đi nhiều cây số đường núi để tới trường", chàng lập trình viên tới từ Ấn Độ chia sẻ.

<p> Ngay sau khi được các thành viên của nhà Phần mềm hướng dẫn làm đèn lồng, các em học sinh đã nhanh chóng khoe sản phẩm của mình trong lúc đợi "phá cỗ".</p>

Ngay sau khi được các thành viên của nhà Phần mềm hướng dẫn làm đèn lồng, các em học sinh đã nhanh chóng khoe sản phẩm của mình trong lúc đợi "phá cỗ".

<p> Chia tay Vần Chải, đoàn vượt khoảng 4km đường đồi núi gập ghềnh để tới hai điểm trường phụ là Tả Lủng và Sảo Há. Các CBNV nhà Phần chủ yếu phải di chuyển bằng chân chứ khó có thể đi xe máy do nhiều đá, bên cạnh lại là thung lũng sâu.</p>

Chia tay Vần Chải, đoàn vượt khoảng 4km đường đồi núi gập ghềnh để tới hai điểm trường phụ là Tả Lủng và Sảo Há. Các CBNV nhà Phần chủ yếu phải di chuyển bằng chân chứ khó có thể đi xe máy do nhiều đá, bên cạnh lại là thung lũng sâu.

<p> Đến với điểm trường phụ Tả Lủng với chỉ 3 phòng học với chưa đầy 40 học sinh theo học. Đây là điểm trường mẫu giáo với chủ yếu là con em của các hộ dân lân cận. Trường Tả Lủng hiện thiếu rất nhiều trang thiết bị dạy học cũng như đồ dùng của học sinh. </p> <p> Sau khi đến thăm hai điểm trường Tả Lủng và Sảo Há, đoàn thiện nguyện FPT Sofware quay trở về Đồng Văn tham gia buổi tối trung thu tại điểm trường Lũng Táo.</p>

Đến với điểm trường phụ Tả Lủng với chỉ 3 phòng học với chưa đầy 40 học sinh theo học. Đây là điểm trường mẫu giáo với chủ yếu là con em của các hộ dân lân cận. Trường Tả Lủng hiện thiếu rất nhiều trang thiết bị dạy học cũng như đồ dùng của học sinh. 

Sau khi đến thăm hai điểm trường Tả Lủng và Sảo Há, đoàn thiện nguyện FPT Sofware quay trở về Đồng Văn tham gia buổi tối trung thu tại điểm trường Lũng Táo.

Trọng Nghĩa

Ý kiến

()