Chúng ta

Người Phần mềm cõng đồng đội lên núi Tà Cú

Thứ tư, 13/6/2018 | 11:29 GMT+7

Trên chặng đường lên núi Tà Cú với nhiều dốc đá dựng đứng, cán bộ Tổng hội Phần mềm phía Nam đã cõng đồng đội bị đuối sức đi qua những chặng đường khó.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chinh phục núi Tà Cú sáng ngày 9/6 là một thử thách nằm trong chương trình tập huấn cán bộ Tổng hội <strong><a href="http://chungta.vn/tin-tuc/nguoi-fpt/tong-hoi-phan-mem-len-rung-xuong-bien-thap-lua-phong-trao-65579.html">FUN Training Camp của FPT Software</a></strong> với chủ đề “Lên rừng xuống biển”, kéo dài từ tối ngày 8/6 đến chiều 10/6. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Núi Tà Cú thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cách thành phố Phan Thiết 28 km về phía Nam. Núi Tà Cú cao 649 m là một điểm du lịch thu hút những người yêu du lịch khám phá và thử thách bản thân. Chọn địa điểm này, anh Trần Minh Trí, FUN FPT Software HCM, cho biết, chương trình lần này mong muốn mang đến một chương trình trải nghiệm đúng nghĩa, vượt qua các thử thách trên hành trình leo núi, các cán bộ tổng hội có dịp rèn luyện sức khỏe và tinh thần để sau khi trở về có thể dễ dàng “chiến đấu” với các nhiệm vụ trong công việc. </p>

Chinh phục núi Tà Cú sáng ngày 9/6 là một thử thách nằm trong chương trình tập huấn cán bộ Tổng hội FUN Training Camp của FPT Software với chủ đề “Lên rừng xuống biển”, kéo dài từ tối ngày 8/6 đến chiều 10/6. 

Núi Tà Cú thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cách thành phố Phan Thiết 28 km về phía Nam. Núi Tà Cú cao 649 m là một điểm du lịch thu hút những người yêu du lịch khám phá và thử thách bản thân. Chọn địa điểm này, anh Trần Minh Trí, FUN FPT Software HCM, cho biết, chương trình lần này mong muốn mang đến một chương trình trải nghiệm đúng nghĩa, vượt qua các thử thách trên hành trình leo núi, các cán bộ tổng hội có dịp rèn luyện sức khỏe và tinh thần để sau khi trở về có thể dễ dàng “chiến đấu” với các nhiệm vụ trong công việc. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khi đặt những bước chân đầu tiên lên khu vực chân núi, không khí se lạnh, trong lành cùng với cây cối rừng già xung quanh tạo cảm giác thư thái cho các thành viên tham gia hành trình. Có hai cách để đi lên đến đỉnh là đi cáp treo và đi bộ. Đề bài đặt ra cho 40 cán bộ văn hóa là hoàn thành được đoạn đường bộ dài 2,5 km.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong hình, đoàn tập trung trước cổng khu du lịch để nghe Ban tổ chức thông qua luật chơi. Theo đó, các cán bộ Tổng hội không chỉ leo núi thông thường mà còn phải vượt qua các thử thách của chương trình. Có tổng cộng 4 trạm dừng chân với 4 trò chơi chờ đợi các đội trước khi đến đích. </p>

Khi đặt những bước chân đầu tiên lên khu vực chân núi, không khí se lạnh, trong lành cùng với cây cối rừng già xung quanh tạo cảm giác thư thái cho các thành viên tham gia hành trình. Có hai cách để đi lên đến đỉnh là đi cáp treo và đi bộ. Đề bài đặt ra cho 40 cán bộ văn hóa là hoàn thành được đoạn đường bộ dài 2,5 km.

Trong hình, đoàn tập trung trước cổng khu du lịch để nghe Ban tổ chức thông qua luật chơi. Theo đó, các cán bộ Tổng hội không chỉ leo núi thông thường mà còn phải vượt qua các thử thách của chương trình. Có tổng cộng 4 trạm dừng chân với 4 trò chơi chờ đợi các đội trước khi đến đích. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trạm đầu tiên, các đội được giao các mảnh ghép, nếu ghép đúng sẽ tạo thành bức tranh hoàn chỉnh hé lộ trạm dừng tiếp theo. </p>

Trạm đầu tiên, các đội được giao các mảnh ghép, nếu ghép đúng sẽ tạo thành bức tranh hoàn chỉnh hé lộ trạm dừng tiếp theo. 

<p style="text-align:justify;"> Trong thử thách này, đội Xanh chuối - “Get High” nhanh chóng bức phá để xuất phát đầu tiên. </p>

Trong thử thách này, đội Xanh chuối - “Get High” nhanh chóng bức phá để xuất phát đầu tiên. 

<p> Đội Xanh Dương - "Sợ nhậu" xuất phát cuối cùng nhưng tỏ ra vô cùng hào hứng với chặng đường phía trước. </p>

Đội Xanh Dương - "Sợ nhậu" xuất phát cuối cùng nhưng tỏ ra vô cùng hào hứng với chặng đường phía trước. 

<p style="text-align:justify;"> Trạm dừng chân tiếp theo của trưởng trạm Trần Minh Trí với thử thách đổi áo từ 2 người kế tiếp đang nắm tay nhau. Vừa phải hoàn thành trong thời gian nhanh nhất có thể, vừa phải giữ im lặng trong suốt quá trình, nhưng trò chơi không làm khó tất cả các đội. </p>

Trạm dừng chân tiếp theo của trưởng trạm Trần Minh Trí với thử thách đổi áo từ 2 người kế tiếp đang nắm tay nhau. Vừa phải hoàn thành trong thời gian nhanh nhất có thể, vừa phải giữ im lặng trong suốt quá trình, nhưng trò chơi không làm khó tất cả các đội. 

<p> Trong lúc chờ các đội hoàn thành thử thách thứ 2, đội Vàng - "Four Huyền" tranh thủ tạo dánh theo phong cách riêng của nhóm. </p>

Trong lúc chờ các đội hoàn thành thử thách thứ 2, đội Vàng - "Four Huyền" tranh thủ tạo dánh theo phong cách riêng của nhóm. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Vượt qua trò chơi này, các đội bắt đầu bước vào con đường mòn với nhiều đoạn dốc cao, dựng đứng, nhiều tảng đá lớn, triền dốc thoai thoải, chỉ cần sơ sẩy trượt chân là người tham gia có thể bị thương. </p>

Vượt qua trò chơi này, các đội bắt đầu bước vào con đường mòn với nhiều đoạn dốc cao, dựng đứng, nhiều tảng đá lớn, triền dốc thoai thoải, chỉ cần sơ sẩy trượt chân là người tham gia có thể bị thương. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đi qua1/3 chặng đường, các đội tiếp tục đối mặt với trò chơi “Ăn tiếp sức” của trưởng trạm Ninh Như Ngọc. Tại đây, mỗi thành viên sẽ bốc ngẫu nhiên và ăn nhanh nhất có thể các món chuẩn bị sẵn như chuối, táo, cà chua, quất... Vừa ăn xong lại phải bắt đầu ngay hành trình leo núi phía trước, tinh thần các đội càng được đẩy lên cao. </p>

Đi qua1/3 chặng đường, các đội tiếp tục đối mặt với trò chơi “Ăn tiếp sức” của trưởng trạm Ninh Như Ngọc. Tại đây, mỗi thành viên sẽ bốc ngẫu nhiên và ăn nhanh nhất có thể các món chuẩn bị sẵn như chuối, táo, cà chua, quất... Vừa ăn xong lại phải bắt đầu ngay hành trình leo núi phía trước, tinh thần các đội càng được đẩy lên cao. 

<p style="text-align:justify;"> Trên đường đi, các thành viên đội Đỏ - "Chạy ngay đi" không thể đứng yên khi thấy rác xung quanh rất nhiều. Chị Mai Nguyễn Hồng Thắm, đơn vị FSU1, chia sẻ: "Nhóm rất bức xúc khi thấy hậu quả của khách du lịch để lại trên đường đi nên không thể thờ ơ". Nhóm hy vọng người du lịch khám phá sẽ đi đôi với việc bảo vệ môi trường. Từ sự việc này, đội Đỏ cũng ấp ủ một dự định về câu lạc bộ Hành trình xanh vì môi trường. </p>

Trên đường đi, các thành viên đội Đỏ - "Chạy ngay đi" không thể đứng yên khi thấy rác xung quanh rất nhiều. Chị Mai Nguyễn Hồng Thắm, đơn vị FSU1, chia sẻ: "Nhóm rất bức xúc khi thấy hậu quả của khách du lịch để lại trên đường đi nên không thể thờ ơ". Nhóm hy vọng người du lịch khám phá sẽ đi đôi với việc bảo vệ môi trường. Từ sự việc này, đội Đỏ cũng ấp ủ một dự định về câu lạc bộ Hành trình xanh vì môi trường. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hành trình đưa các đội đến với điểm dừng chân của trạm trưởng Trần Tuấn Danh. Trò chơi đếm số vô cùng “hại não” với luật chơi điểm danh từ 1 đến hết, điểm khó là 2 thành viên kế tiếp nhau không được đọc 2 số liền kề. Người vi phạm sẽ được “thưởng” một vệt màu trên má. Trong hình, chị Mai Nguyễn Hồng Thắm, đơn vị FSU1, cười tít mắt khi đếm sai và được trang điểm theo hình thức vô cùng đặc biệt. </p>

Hành trình đưa các đội đến với điểm dừng chân của trạm trưởng Trần Tuấn Danh. Trò chơi đếm số vô cùng “hại não” với luật chơi điểm danh từ 1 đến hết, điểm khó là 2 thành viên kế tiếp nhau không được đọc 2 số liền kề. Người vi phạm sẽ được “thưởng” một vệt màu trên má. Trong hình, chị Mai Nguyễn Hồng Thắm, đơn vị FSU1, cười tít mắt khi đếm sai và được trang điểm theo hình thức vô cùng đặc biệt. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đường đi không chỉ gập ghềnh, khúc khuỷu, trơn trượt, mà còn có nhiều bụi rậm gai và các loại côn trùng rình rập, cuộc hành trình vốn chỉ dành cho những ai mê du lịch khám phá và có sự chuẩn bị tốt về mặt thể lực. <span>Đã vậy, các đội còn phải mang theo bên mình đồ ăn thức uống để bổ sung năng lượng dọc đường và thực hiện “bữa trưa không khói” ở chặng cuối. </span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Nguyễn Thị Vọng, Chủ tịch công đoàn FPT Software HCM, cho biết, rất vui đồng hành cùng lực lượng tổng hội trẻ tại công ty. Chị hy vọng, các bạn sẽ là thế hệ tiếp nối để tạo môi trường văn hóa mà CBNV đều muốn gắn bó. </p>

Đường đi không chỉ gập ghềnh, khúc khuỷu, trơn trượt, mà còn có nhiều bụi rậm gai và các loại côn trùng rình rập, cuộc hành trình vốn chỉ dành cho những ai mê du lịch khám phá và có sự chuẩn bị tốt về mặt thể lực. Đã vậy, các đội còn phải mang theo bên mình đồ ăn thức uống để bổ sung năng lượng dọc đường và thực hiện “bữa trưa không khói” ở chặng cuối. 

Chị Nguyễn Thị Vọng, Chủ tịch công đoàn FPT Software HCM, cho biết, rất vui đồng hành cùng lực lượng tổng hội trẻ tại công ty. Chị hy vọng, các bạn sẽ là thế hệ tiếp nối để tạo môi trường văn hóa mà CBNV đều muốn gắn bó. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Càng gian nan các đội càng khát khao chinh phục. Càng khó khăn, thành viên các đội càng nắm chặt tay để đưa nhau qua các vách đá.</p>

Càng gian nan các đội càng khát khao chinh phục. Càng khó khăn, thành viên các đội càng nắm chặt tay để đưa nhau qua các vách đá.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong suốt vài giờ, các đội phải đối mặt không ít rủi ro. Sự cố xảy ra với anh Hồ Quốc Trung, đội “Four Huyền” bị chuột rút chân, không thể di chuyển được. Các thành viên tham gia hành trình cảm thấy hoang mang và lo lắng khi còn một chặng khá xa nữa mới đến đích. Trước tình huống này, rất nhiều đồng đội đã hỗ trợ để giảm cơn đau cho anh Trung và dìu anh về đích. </p>

Trong suốt vài giờ, các đội phải đối mặt không ít rủi ro. Sự cố xảy ra với anh Hồ Quốc Trung, đội “Four Huyền” bị chuột rút chân, không thể di chuyển được. Các thành viên tham gia hành trình cảm thấy hoang mang và lo lắng khi còn một chặng khá xa nữa mới đến đích. Trước tình huống này, rất nhiều đồng đội đã hỗ trợ để giảm cơn đau cho anh Trung và dìu anh về đích. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lý Thị Mỹ Linh, đơn vị FSU1 - thành viên “Get High”, quá đuối sức, không thể tiếp tục đi. Trong hoàn cảnh ấy, đồng đội Phan Sơn Hải, P3, đã cõng Linh một chặng đường để đỡ mỏi, sau đó, Linh đã có thể tiếp tục hành trình. Chia sẻ về kỷ niệm này, Linh cho biết: "Get High có những thành viên dễ thương và đoàn kết. Lúc được cõng, một mặt mình cảm thấy rất lo lắng cho đồng đội nhưng mặt khác không nhịn được cười vị các thành viên còn lại đi theo cổ vũ và chọc cười". <em>Ảnh</em>: <strong>Đức Lê</strong></p>

Lý Thị Mỹ Linh, đơn vị FSU1 - thành viên “Get High”, quá đuối sức, không thể tiếp tục đi. Trong hoàn cảnh ấy, đồng đội Phan Sơn Hải, P3, đã cõng Linh một chặng đường để đỡ mỏi, sau đó, Linh đã có thể tiếp tục hành trình. Chia sẻ về kỷ niệm này, Linh cho biết: "Get High có những thành viên dễ thương và đoàn kết. Lúc được cõng, một mặt mình cảm thấy rất lo lắng cho đồng đội nhưng mặt khác không nhịn được cười vị các thành viên còn lại đi theo cổ vũ và chọc cười". Ảnh: Đức Lê

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại trạm đích, trò chơi yêu cầu vận dụng trí tuệ khi người tham gia phải diễn giải 1 từ khóa (bài hát, con vật… ) sao cho các thành viên còn lại trong đội nói chính xác. </p>

Tại trạm đích, trò chơi yêu cầu vận dụng trí tuệ khi người tham gia phải diễn giải 1 từ khóa (bài hát, con vật… ) sao cho các thành viên còn lại trong đội nói chính xác. 

<p> Có những phần giải thích ngoài sức tưởng tượng khiến người chơi "cười không nhặt được mồm". </p>

Có những phần giải thích ngoài sức tưởng tượng khiến người chơi "cười không nhặt được mồm". 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Anh Hồ Quốc Trung đến đích trong tiếng reo hò, vỗ tay của đồng đội. Chia sẻ sau chương trình, anh Trung tâm sự đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt hành trình và cảm nhận tình anh em khi các đội đã nán lại để đưa anh lên đến đỉnh. </span></p>

Anh Hồ Quốc Trung đến đích trong tiếng reo hò, vỗ tay của đồng đội. Chia sẻ sau chương trình, anh Trung tâm sự đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt hành trình và cảm nhận tình anh em khi các đội đã nán lại để đưa anh lên đến đỉnh. 

<p> Sau những giờ phút mệt mỏi, các đội thực hiện "bữa trưa không khói" từ các nguyên vật liệu đã được chuẩn bị sẵn mang từ chân núi lên. </p>

Sau những giờ phút mệt mỏi, các đội thực hiện "bữa trưa không khói" từ các nguyên vật liệu đã được chuẩn bị sẵn mang từ chân núi lên. 

<p style="text-align:justify;"> Tổng kết hành trình, đội "Get Hight" chạm đích đầu tiên trong thời gian hơn chưa tới 2 giờ. Anh Nguyễn Khiêm, đội trưởng, cho biết kỷ niệm khiến đội nhớ nhất là lúc một đồng đội bị mỏi chân, thành viên khác đã cõng cô gái đi đến lúc hết mệt. Khiêm rất vui vì quen biết những thành viên tổng hội tâm huyết và học hỏi rất nhiều từ các anh chị đi trước. <em>Ảnh</em>: <strong>Đức Lê</strong></p> <p style="text-align:justify;"> <strong>>> <a href="http://chungta.vn/photo/an-choi/sep-phan-mem-choi-khong-so-mua-roi-voi-doi-ngu-tong-hoi-65592.html">Sếp Phần mềm 'chơi không sợ mưa rơi' với đội ngũ Tổng hội</a></strong></p>

Tổng kết hành trình, đội "Get Hight" chạm đích đầu tiên trong thời gian hơn chưa tới 2 giờ. Anh Nguyễn Khiêm, đội trưởng, cho biết kỷ niệm khiến đội nhớ nhất là lúc một đồng đội bị mỏi chân, thành viên khác đã cõng cô gái đi đến lúc hết mệt. Khiêm rất vui vì quen biết những thành viên tổng hội tâm huyết và học hỏi rất nhiều từ các anh chị đi trước. Ảnh: Đức Lê

>> Sếp Phần mềm 'chơi không sợ mưa rơi' với đội ngũ Tổng hội

Xuân Phương

Ý kiến

()