Chúng ta

Người nhà 'Cáo' chạm bến miền Tây

Thứ sáu, 31/8/2018 | 12:15 GMT+7

Kết chặng sáng, Viễn thông FPT HCM đã chung sức với Long An chinh phục quãng đường dài gần 25 km.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng nay (ngày 31/8), các VĐV tham gia "Hành trình kết nối" đã có mặt từ sớm tại "đại bản doanh" FPT Tân Thuận 2 trong sự vui mừng khi được người nhà F chào đón và tổ chức buổi Kick-off chặng 27: TP HCM - Bến Tre.</p>

Sáng nay (ngày 31/8), các VĐV tham gia "Hành trình kết nối" đã có mặt từ sớm tại "đại bản doanh" FPT Tân Thuận 2 trong sự vui mừng khi được người nhà F chào đón và tổ chức buổi Kick-off chặng 27: TP HCM - Bến Tre.

<p class="Normal"> "Chúc các bạn hoàn thành chặng trên tinh thần sung sức nhất và có một người chạy thật tuyệt vời", PTGĐ FPT Telecom Chu Hùng Thắng, cũng là VĐV mang số áo 1975 trong chặng chạy qua đồi cát Bình Thuận, gửi lời động viên đến đoàn chạy.</p>

"Chúc các bạn hoàn thành chặng trên tinh thần sung sức nhất và có một người chạy thật tuyệt vời", PTGĐ FPT Telecom Chu Hùng Thắng, cũng là VĐV mang số áo 1975 trong chặng chạy qua đồi cát Bình Thuận, gửi lời động viên đến đoàn chạy.

<p style="text-align:justify;"> Sau buổi lễ xuất phát ngắn gọn nhưng đầy tình cảm ở sảnh tòa nhà FPT Tân Thuận, đoàn chạy đã cùng nhau hô vang khẩu hiệu: "FPT 30 năm tiên phong" thể hiện quyết tâm trước giờ lên đường bước vào chặng 27 Hành trình kết nối.</p>

Sau buổi lễ xuất phát ngắn gọn nhưng đầy tình cảm ở sảnh tòa nhà FPT Tân Thuận, đoàn chạy đã cùng nhau hô vang khẩu hiệu: "FPT 30 năm tiên phong" thể hiện quyết tâm trước giờ lên đường bước vào chặng 27 Hành trình kết nối.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Lê Viết Thanh Luận - PTGĐ Viễn thông Quốc tế (FTI) đại diện các vận động viên tuyên thệ dõng dạc trong phần khai mạc Kick-off: "Tôi cùng các đồng nghiệp chạy quyết tâm chạy hết mình để hoàn thành tốt chặng này". Sau đó, anh cũng là người mang lá cờ FPT chạy mở chặng này.</p>

Anh Lê Viết Thanh Luận - PTGĐ Viễn thông Quốc tế (FTI) đại diện các vận động viên tuyên thệ dõng dạc trong phần khai mạc Kick-off: "Tôi cùng các đồng nghiệp chạy quyết tâm chạy hết mình để hoàn thành tốt chặng này". Sau đó, anh cũng là người mang lá cờ FPT chạy mở chặng này.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Điểm đặc biệt ở chặng này là 139 người chạy sẽ nối nhịp chân nhau trên lộ trình dài 81 km, dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, về hướng Tây Nam và đi ngang qua 3 tỉnh lớn là Long An, Tiền Giang và Bến Tre. Đây cũng là một trong những chặng cuối của "Hành trình kết nối" trước khi lá cờ nhà F đến với Đất Mũi Cà Mau dự kiến vào ngày 4/9.</p>

Điểm đặc biệt ở chặng này là 139 người chạy sẽ nối nhịp chân nhau trên lộ trình dài 81 km, dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, về hướng Tây Nam và đi ngang qua 3 tỉnh lớn là Long An, Tiền Giang và Bến Tre. Đây cũng là một trong những chặng cuối của "Hành trình kết nối" trước khi lá cờ nhà F đến với Đất Mũi Cà Mau dự kiến vào ngày 4/9.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thời tiết sáng nay rơi vào khoảng 30 - 33 độ C nên các VĐV nhà "Cáo" áp dụng lối chạy bền để tránh mất sức. Trung bình, "cánh mày râu" chạy 1 km và các "bóng hồng" chạy 500 mét.</p>

Thời tiết sáng nay rơi vào khoảng 30 - 33 độ C nên các VĐV nhà "Cáo" áp dụng lối chạy bền để tránh mất sức. Trung bình, "cánh mày râu" chạy 1 km và các "bóng hồng" chạy 500 mét.

<p style="text-align:justify;"> Những cơn mưa chiều của ngày hôm trước vẫn còn đọng lại những vũng nước lớn trên khu vực Quốc lộ 1 thuộc địa bàn tỉnh Long An, đã làm cho hình ảnh của đoàn chạy trở nên 'lung linh'.</p>

Những cơn mưa chiều của ngày hôm trước vẫn còn đọng lại những vũng nước lớn trên khu vực Quốc lộ 1 thuộc địa bàn tỉnh Long An, đã làm cho hình ảnh của đoàn chạy trở nên 'lung linh'.

<p style="text-align:justify;"> Hình ảnh các VĐV mang màu áo cam đồng hành cùng đoàn xe đạp trở nên nổi bật trên con đường Quốc lộ 1. Nắng gắt và khói bụi vẫn không thể làm nản lòng VĐV nhà Viễn thông trong hành trình về xứ dừa.</p>

Hình ảnh các VĐV mang màu áo cam đồng hành cùng đoàn xe đạp trở nên nổi bật trên con đường Quốc lộ 1. Nắng gắt và khói bụi vẫn không thể làm nản lòng VĐV nhà Viễn thông trong hành trình về xứ dừa.

<p style="text-align:justify;"> Chị Trình Thị Thu Hương, VĐV số áo 2439, chi nhánh Long An, tâm sự dù rất mệt nhưng được cầm lá cờ FPT sải bước trên cung đường của Hành trình kết nối khiến chị quên đi sự mệt mỏi. Trước giờ chạy không lâu, trong khi khởi động, chị đã đau cơ chân do nhưng vẫn cố gắng hoàn thành phần chạy của mình.</p>

Chị Trình Thị Thu Hương, VĐV số áo 2439, chi nhánh Long An, tâm sự dù rất mệt nhưng được cầm lá cờ FPT sải bước trên cung đường của Hành trình kết nối khiến chị quên đi sự mệt mỏi. Trước giờ chạy không lâu, trong khi khởi động, chị đã đau cơ chân do nhưng vẫn cố gắng hoàn thành phần chạy của mình.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">VĐV mang số áo 2432 Nguyễn Văn Bảo Quốc - Phó Ban Nhân sự FPT Telecom là người nhận cờ tại điểm cuối của địa phận huyện Bình Chánh và giao cờ lại cho người anh em Vùng 7 (bắt đầu với chi nhánh Long An</span><span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">).</span></p>

VĐV mang số áo 2432 Nguyễn Văn Bảo Quốc - Phó Ban Nhân sự FPT Telecom là người nhận cờ tại điểm cuối của địa phận huyện Bình Chánh và giao cờ lại cho người anh em Vùng 7 (bắt đầu với chi nhánh Long An).

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lễ trao cờ giữa TP HCM và Long An diễn ra với hình ảnh anh Nguyễn Văn Bảo Quốc trao cờ cho anh Diệp Minh Hoàng. Trong giây phút trao cờ cho người anh em vùng 7, anh Quốc chia sẻ: "Tôi cảm thấy tự hào, đợi hơn 2 tuần chỉ để chạy 1 đoạn ngắn nhưng tôi vẫn rất hồi hộp và hào hứng. Đây là chương trình tuyệt vời, mang sự kết nối đến với tất cả người FPT Telecom khắp mọi miền đất nước".</p>

Lễ trao cờ giữa TP HCM và Long An diễn ra với hình ảnh anh Nguyễn Văn Bảo Quốc trao cờ cho anh Diệp Minh Hoàng. Trong giây phút trao cờ cho người anh em vùng 7, anh Quốc chia sẻ: "Tôi cảm thấy tự hào, đợi hơn 2 tuần chỉ để chạy 1 đoạn ngắn nhưng tôi vẫn rất hồi hộp và hào hứng. Đây là chương trình tuyệt vời, mang sự kết nối đến với tất cả người FPT Telecom khắp mọi miền đất nước".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giám đốc Vùng 7 Diệp Minh Hoàng và anh <span>Lưu Minh Thông - </span><span>Giám đốc FPT Telecom Long An chạy đồng hành, cổ vũ nữ trưởng phòng Trần Thị Kim Ngân mang số áo 2467. Anh Thông chia sẻ: "Mình </span><span>cảm thấy niềm vui nhân đôi khi không chỉ hoàn thành quãng đường chạy của mình mà còn giúp cho 1 bạn khác cùng chi nhánh hoàn thành."</span></p>

Giám đốc Vùng 7 Diệp Minh Hoàng và anh Lưu Minh Thông - Giám đốc FPT Telecom Long An chạy đồng hành, cổ vũ nữ trưởng phòng Trần Thị Kim Ngân mang số áo 2467. Anh Thông chia sẻ: "Mình cảm thấy niềm vui nhân đôi khi không chỉ hoàn thành quãng đường chạy của mình mà còn giúp cho 1 bạn khác cùng chi nhánh hoàn thành."

<p> Anh Nguyễn Anh Huy, GĐ FPT Telecom Tiền Giang, mang số áo 2468 nhận lại lá cờ FPT từ chị Trần Thị Kim Ngân tại lễ trao cờ giữa hai tỉnh Long An và Tiền Giang. Các VĐV sau đó tiếp tục đi sâu vào địa phận tỉnh Tiền Giang trước khi kết thúc buổi sáng tại điểm giao nhau giữa hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.</p>

Anh Nguyễn Anh Huy, GĐ FPT Telecom Tiền Giang, mang số áo 2468 nhận lại lá cờ FPT từ chị Trần Thị Kim Ngân tại lễ trao cờ giữa hai tỉnh Long An và Tiền Giang. Các VĐV sau đó tiếp tục đi sâu vào địa phận tỉnh Tiền Giang trước khi kết thúc buổi sáng tại điểm giao nhau giữa hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận – Vũng Tàu – TP HCM.

Tính đến ngày 30/8, đã có 2.379 vận động viên trong tổng số 3.000 người tham gia "Hành trình kết nối".

Đình An

Ảnh: Trần Hùng

Ý kiến

()