Chúng ta

Người FPT viếng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

Thứ tư, 1/7/2015 | 10:41 GMT+7

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn và CBNV FPT đã đến viếng và nhìn mặt lần cuối tác giả Đoàn vệ quốc quân - bài hát là cảm hứng để người FPT viết lại lời mới.

<p> Chiều ngày 30/6, đoàn FPT do chị Trương Thanh Thanh và anh Hoàng Minh Châu dẫn đầu đã đến viếng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tại Nhà tang lễ Thành phố. Gia đình Chủ tịch Trương Gia Bình cũng gửi vòng hoa viếng ông.</p>

Chiều ngày 30/6, đoàn FPT do chị Trương Thanh Thanh và anh Hoàng Minh Châu dẫn đầu đã đến viếng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tại Nhà tang lễ Thành phố. Gia đình Chủ tịch Trương Gia Bình cũng gửi vòng hoa viếng ông.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu có cơ duyên rất đặc biệt với FPT. Bài hát được nhiều thế hệ người FPT yêu thích - Đoàn FPT - được viết lời mới từ bài "Đoàn giải phóng quân” do nhạc sĩ sáng tác. Những năm gần đây, mỗi dịp sinh nhật ông, người FPT thường tổ chức những đêm nhạc. Gần nhất là đêm nhạc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vào tháng 11/2014.</span></p>

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu có cơ duyên rất đặc biệt với FPT. Bài hát được nhiều thế hệ người FPT yêu thích - Đoàn FPT - được viết lời mới từ bài "Đoàn giải phóng quân” do nhạc sĩ sáng tác. Những năm gần đây, mỗi dịp sinh nhật ông, người FPT thường tổ chức những đêm nhạc. Gần nhất là đêm nhạc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vào tháng 11/2014.

<p> Anh Hoàng Minh Châu, Cố vấn cao cấp về Văn hóa của FPT, nguyên GĐ FPT HCM, kể nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu “coi FPT như là con”, và "người con” ấy từng phải “nằm lên phản và nhận roi khi đến nhận lỗi sau Hội diễn văn nghệ năm 2008. Hôm nay, "các con FPT" đến thắp nhang và nhìn mặt "cha" lần cuối.</p>

Anh Hoàng Minh Châu, Cố vấn cao cấp về Văn hóa của FPT, nguyên GĐ FPT HCM, kể nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu “coi FPT như là con”, và "người con” ấy từng phải “nằm lên phản và nhận roi khi đến nhận lỗi sau Hội diễn văn nghệ năm 2008. Hôm nay, "các con FPT" đến thắp nhang và nhìn mặt "cha" lần cuối.

<p class="Normal"> Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh năm 1924 tại Đà Nẵng, được mệnh danh là "Con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam", được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vì những đóng góp cho sự nghiệp âm nhạc Việt Nam ở thế kỷ 20.<br /> Bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 1940, sáng tác giúp tên tuổi Phan Huỳnh Điểu được biết rộng rãi là Đoàn giải phóng quân (viết cuối 1945). Những ca khúc phổ biến của ông gồm: Nhớ ơn Hồ Chủ tịch, Quê tôi ở miền Nam, Những ánh sao đêm, Bóng cây Kơnia, Anh ở đầu sông em cuối sông, Sợi nhớ sợi thương, Ở hai đầu nỗi nhớ, Đêm nay anh ở đâu, Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu... Ông cũng sáng tác một số tác phẩm dành cho thiếu nhi như: Đội kèn tí hon, Nhớ ơn Bác...</p>

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh năm 1924 tại Đà Nẵng, được mệnh danh là "Con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam", được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vì những đóng góp cho sự nghiệp âm nhạc Việt Nam ở thế kỷ 20.
Bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 1940, sáng tác giúp tên tuổi Phan Huỳnh Điểu được biết rộng rãi là Đoàn giải phóng quân (viết cuối 1945). Những ca khúc phổ biến của ông gồm: Nhớ ơn Hồ Chủ tịch, Quê tôi ở miền Nam, Những ánh sao đêm, Bóng cây Kơnia, Anh ở đầu sông em cuối sông, Sợi nhớ sợi thương, Ở hai đầu nỗi nhớ, Đêm nay anh ở đâu, Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu... Ông cũng sáng tác một số tác phẩm dành cho thiếu nhi như: Đội kèn tí hon, Nhớ ơn Bác...

<p> Từng người FPT thắp nhang cho nhạc sĩ mà mình hằng yêu quý. Mối liên hệ giữa nhạc sĩ và người FPT bắt đầu bằng một bài hát STCo được lấy nhạc từ ca khúc nổi bật “Đoàn vệ quốc quân”. Sau khi được hóa giải những khúc mắc, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã xem FPT như là gia đình với hàng chục nghìn con cháu.</p>

Từng người FPT thắp nhang cho nhạc sĩ mà mình hằng yêu quý. Mối liên hệ giữa nhạc sĩ và người FPT bắt đầu bằng một bài hát STCo được lấy nhạc từ ca khúc nổi bật “Đoàn vệ quốc quân”. Sau khi được hóa giải những khúc mắc, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã xem FPT như là gia đình với hàng chục nghìn con cháu.

<p> Chị Trương Thanh Thanh chia sẻ: "Khi nghe tin ông mất, tôi bàng hoàng đến lặng người. Chúng tôi và ông không chỉ có mối duyên là những bài hát, đó như là tình cảm ruột thịt của người trong gia đình".</p>

Chị Trương Thanh Thanh chia sẻ: "Khi nghe tin ông mất, tôi bàng hoàng đến lặng người. Chúng tôi và ông không chỉ có mối duyên là những bài hát, đó như là tình cảm ruột thịt của người trong gia đình".

<p> Đại diện FPT chia buồn cùng gia quyến.</p>

Đại diện FPT chia buồn cùng gia quyến.

<p> Sau khi viếng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, đoàn FPT sang viếng nhạc sĩ Phan Nhân, người qua đời trong buổi sáng ngày 29/6 và cũng được quàn tại Nhà tang lễ Thành phố.</p>

Sau khi viếng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, đoàn FPT sang viếng nhạc sĩ Phan Nhân, người qua đời trong buổi sáng ngày 29/6 và cũng được quàn tại Nhà tang lễ Thành phố.

<p> Nhạc sĩ Phan Nhân là tác giả của nhiều ca khúc cách mạng nổi tiếng như Hà Nội niềm tin và hy vọng, Tình ca đất nước, Cây đàn guitar của Victor Hara, Nhớ về Pắc Bó...</p>

Nhạc sĩ Phan Nhân là tác giả của nhiều ca khúc cách mạng nổi tiếng như Hà Nội niềm tin và hy vọng, Tình ca đất nước, Cây đàn guitar của Victor Hara, Nhớ về Pắc Bó...

<p> Chị Trương Thanh Thanh thắp hương, tỏ lòng thương tiếc với sự ra đi của tác giả "Hà Nội niềm tin và hy vọng".</p>

Chị Trương Thanh Thanh thắp hương, tỏ lòng thương tiếc với sự ra đi của tác giả "Hà Nội niềm tin và hy vọng".

<p> Lần lượt từng người FPT viếng ông. Phan Nhân còn là tác giả của nhiều ca khúc thiếu nhi được yêu thích như: Chú ếch con, Em là bông lúa Điện Biên, Hàng cây ơn Bác... Ông được tặng nhiều giải thưởng Nhà nước cũng như Huân chương kháng chiến vì sự nghiệp văn học, nghệ thuật, âm nhạc.</p>

Lần lượt từng người FPT viếng ông. Phan Nhân còn là tác giả của nhiều ca khúc thiếu nhi được yêu thích như: Chú ếch con, Em là bông lúa Điện Biên, Hàng cây ơn Bác... Ông được tặng nhiều giải thưởng Nhà nước cũng như Huân chương kháng chiến vì sự nghiệp văn học, nghệ thuật, âm nhạc.

Nguyên Văn

Ý kiến

()