Chúng ta

Người FPT trở lại chiến trường Vị Xuyên xưa

Thứ hai, 13/7/2015 | 16:12 GMT+7

Dù đã bị địch chiếm đỉnh chốt, dưới vách đá thẳng đứng của đỉnh 772, 685, các chiến sĩ cảm tử của ta vẫn ào lên tấn công bằng súng, bằng lòng quả cảm, tình yêu nước của những người trẻ Việt Nam. Ký ức về mặt trận Vị Xuyên trong chiến tranh Biên giới năm 1984 vẫn còn nguyên trong ký ức của cựu chiến binh FPT ở chuyến Về nguồn ngày 10-12/7.

<p class="Normal"> Chỉ trong một đêm ngày 12/7/1984, 600 chiến sĩ của sư đoàn 356 và 313 đã hy sinh. Hơn 30 năm sau, hơn 20 người gồm: 3 cựu chiến binh FPT (anh Trương Quý Hải - Ban Văn hóa và Đoàn thể FPT, anh <span>Nguyễn Tuấn Anh, cựu nhân viên FPT, </span><span>anh Nguyễn Hải Minh - </span><span style="color:rgb(34,34,34);">FPT Service thuộc FPT IS</span><span>) </span><span>từng tham gia chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên, các CBNV Văn hóa - Đoàn thể đến từ công ty thành viên trong FPT và người FPT quan tâm chương trình đã về nguồn để thắp hương, tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh đem lại hòa bình cho dân tộc.</span></p>

Chỉ trong một đêm ngày 12/7/1984, 600 chiến sĩ của sư đoàn 356 và 313 đã hy sinh. Hơn 30 năm sau, hơn 20 người gồm: 3 cựu chiến binh FPT (anh Trương Quý Hải - Ban Văn hóa và Đoàn thể FPT, anh Nguyễn Tuấn Anh, cựu nhân viên FPT, anh Nguyễn Hải Minh - FPT Service thuộc FPT IStừng tham gia chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên, các CBNV Văn hóa - Đoàn thể đến từ công ty thành viên trong FPT và người FPT quan tâm chương trình đã về nguồn để thắp hương, tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh đem lại hòa bình cho dân tộc.

<p class="Normal"> Trong chuyến đi ấy, những ký ức cứ ùa về tâm trí của những cựu chiến binh, tóc đã ngả màu hoa râm. Giọt nước mắt lăn tràn trên gương mặt nhuộm màu sương gió của cựu chiến binh FPT khi nhớ về những người đã nằm xuống. </p>

Trong chuyến đi ấy, những ký ức cứ ùa về tâm trí của những cựu chiến binh, tóc đã ngả màu hoa râm. Giọt nước mắt lăn tràn trên gương mặt nhuộm màu sương gió của cựu chiến binh FPT khi nhớ về những người đã nằm xuống. 

<p class="Normal"> Nhớ đến ngày giỗ của các đồng đội, cả đoàn cựu chiến binh 356 đã cùng nhau thăm lại chiến trường xưa, thắp hương, tưởng niệm và cầu siêu các liệt sĩ đã nằm xuống tại Hà Giang như: Đài tưởng niệm ngã ba Thanh Thủy, chốt 468, nghĩa trangVị Xuyên - nơi an nghỉ có 1.700 liệt sĩ. Đ<span>ứng trên chốt 468 - nơi được các cựu chiến binh dựng miếu thờ tưởng niệm liệt sĩ sư đoàn 356 đã hy sinh - ai nấy đều lặng người đi và không cầm được nước mắt khi hòa chung trong từng câu hát "Về đây đồng đội ơi" do nhạc sĩ Trương Quý Hải Sáng tác. Từ chốt này có thể nhìn ra điểm cao 1509, 772 và 685 - được mệnh danh là lò vôi thế kỷ, nơi đã chứng kiến sự hy sinh anh dũng của hơn 600 chiến sĩ chỉ trong một ngày 12/7.</span></p> <p class="Normal">  </p>

Nhớ đến ngày giỗ của các đồng đội, cả đoàn cựu chiến binh 356 đã cùng nhau thăm lại chiến trường xưa, thắp hương, tưởng niệm và cầu siêu các liệt sĩ đã nằm xuống tại Hà Giang như: Đài tưởng niệm ngã ba Thanh Thủy, chốt 468, nghĩa trangVị Xuyên - nơi an nghỉ có 1.700 liệt sĩ. Đứng trên chốt 468 - nơi được các cựu chiến binh dựng miếu thờ tưởng niệm liệt sĩ sư đoàn 356 đã hy sinh - ai nấy đều lặng người đi và không cầm được nước mắt khi hòa chung trong từng câu hát "Về đây đồng đội ơi" do nhạc sĩ Trương Quý Hải Sáng tác. Từ chốt này có thể nhìn ra điểm cao 1509, 772 và 685 - được mệnh danh là lò vôi thế kỷ, nơi đã chứng kiến sự hy sinh anh dũng của hơn 600 chiến sĩ chỉ trong một ngày 12/7.

 

<p class="Normal"> "Tại chốt 772 và 685 khi địch đã chiếm được đỉnh, các chiến sĩ của ta ở dưới chân vách đá vẫn ào ạt xông lên. Tôi cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc chiến, sự quả cảm của các chiến sĩ để thêm biết ơn và tự hào về những người đã gìn giữ hòa bình cho dân tộc", anh Lê Đình Lộc, Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT, xúc động.</p>

"Tại chốt 772 và 685 khi địch đã chiếm được đỉnh, các chiến sĩ của ta ở dưới chân vách đá vẫn ào ạt xông lên. Tôi cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc chiến, sự quả cảm của các chiến sĩ để thêm biết ơn và tự hào về những người đã gìn giữ hòa bình cho dân tộc", anh Lê Đình Lộc, Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT, xúc động.

<p class="Normal"> Thành viên trong đoàn Đinh Vũ Hải Ninh, cán bộ Văn hóa - Đoàn thể FPT, đã chia sẻ trong sự xúc động khi nghe kể chuyện về một người lính khỏe mạnh, yêu đời, bỗng trở thành một thương binh tàn phế khi phải bỏ lại 2,5 m ruột của mình nơi chiến trường; Người mẹ ở Đội Cấn, Hà Nội, mỏi mòn chờ đợi đứa con trai duy nhất và nhận được tin dữ trong tột cùng đau khổ; Những mối tình dở dang mà gần 30 năm sau gặp lại, họ chỉ còn biết ngậm ngùi và tiếc nuối vì chiến tranh mà họ không đến được với nhau... "Sau chuyến đi, mình cảm thấy xúc động, tự hào và biết ơn anh hùng liệt sĩ. Được nghe câu chuyện về sự khốc liệt của các cuộc chiến, mình mong chiến tranh đừng bao giờ xảy ra. Nếu không may chiến tranh xảy ra, mình sẽ sẵn sàng lên đường bảo vệ tổ quốc", Đinh Ninh chia sẻ.</p>

Thành viên trong đoàn Đinh Vũ Hải Ninh, cán bộ Văn hóa - Đoàn thể FPT, đã chia sẻ trong sự xúc động khi nghe kể chuyện về một người lính khỏe mạnh, yêu đời, bỗng trở thành một thương binh tàn phế khi phải bỏ lại 2,5 m ruột của mình nơi chiến trường; Người mẹ ở Đội Cấn, Hà Nội, mỏi mòn chờ đợi đứa con trai duy nhất và nhận được tin dữ trong tột cùng đau khổ; Những mối tình dở dang mà gần 30 năm sau gặp lại, họ chỉ còn biết ngậm ngùi và tiếc nuối vì chiến tranh mà họ không đến được với nhau... "Sau chuyến đi, mình cảm thấy xúc động, tự hào và biết ơn anh hùng liệt sĩ. Được nghe câu chuyện về sự khốc liệt của các cuộc chiến, mình mong chiến tranh đừng bao giờ xảy ra. Nếu không may chiến tranh xảy ra, mình sẽ sẵn sàng lên đường bảo vệ tổ quốc", Đinh Ninh chia sẻ.

<p> Người FPT dâng nén nhang thành kính tại nghĩa trang Vị Xuyên, Hà Giang.</p>

Người FPT dâng nén nhang thành kính tại nghĩa trang Vị Xuyên, Hà Giang.

<p class="Normal"> Kể từ năm 1979, có nhiều đợt giao tranh lớn diễn ra tại một số điểm trên biên giới Việt - Trung. V<span>ị Xuyên là mặt trận diễn ra các cuộc chạm trán ác liệt nhất. </span><span style="color:rgb(34,34,34);">Ngày 12/7/1984, quân đội Việt Nam phản công giành lại những điểm cao bị Trung Quốc chiếm giữ ở Vị Xuyên, 820 chiến sĩ đã bị thương, sư đoàn 356 có khoảng 600 người hy sinh.</span></p>

Kể từ năm 1979, có nhiều đợt giao tranh lớn diễn ra tại một số điểm trên biên giới Việt - Trung. Vị Xuyên là mặt trận diễn ra các cuộc chạm trán ác liệt nhất. Ngày 12/7/1984, quân đội Việt Nam phản công giành lại những điểm cao bị Trung Quốc chiếm giữ ở Vị Xuyên, 820 chiến sĩ đã bị thương, sư đoàn 356 có khoảng 600 người hy sinh.

<p class="Normal"> Một tháng trời, nhạc sĩ Trương Quý Hải - người cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Vị Xuyên hơn 30 năm trước - đã ăn, ngủ ngay tại phòng thu, dốc hết tâm sức để cho ra mắt CD "Hát cho người còn sống". CD mới này gồm 5 ca khúc do anh sáng tác về cuộc chiến tại Vị Xuyên. Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến cũng gửi tặng hồi ký của cha anh là tướng Hoàng Đan - nguyên tư lệnh mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. </p>

Một tháng trời, nhạc sĩ Trương Quý Hải - người cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Vị Xuyên hơn 30 năm trước - đã ăn, ngủ ngay tại phòng thu, dốc hết tâm sức để cho ra mắt CD "Hát cho người còn sống". CD mới này gồm 5 ca khúc do anh sáng tác về cuộc chiến tại Vị Xuyên. Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến cũng gửi tặng hồi ký của cha anh là tướng Hoàng Đan - nguyên tư lệnh mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Đêm giao lưu văn nghệ của chiến sĩ với Đoàn Văn công FPT (tối ngày 11/7) cũng như một nén nhang tâm linh, dâng lời ca câu hát tưởng nhớ đến những người đã nằm xuống. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Ngay trên mảnh đất Hà Giang, 10 thành viên trong tuyển văn công sư đoàn 356 đã cùng cất cao tiếng hát 5 ca khúc trong CD mới nhất của cựu chiến binh - nhạc sĩ Trương Quý Hải. Đoàn Văn công FPT cũng thể hiện 5 chương hùng tráng của "Trường ca người Việt Nam". Những liên khúc người lính, tình yêu quê hương đất nước cứ vang vọng mãi trong tâm trí mọi người trên mảnh đất cao nguyên đá. </span></p>

Đêm giao lưu văn nghệ của chiến sĩ với Đoàn Văn công FPT (tối ngày 11/7) cũng như một nén nhang tâm linh, dâng lời ca câu hát tưởng nhớ đến những người đã nằm xuống. Ngay trên mảnh đất Hà Giang, 10 thành viên trong tuyển văn công sư đoàn 356 đã cùng cất cao tiếng hát 5 ca khúc trong CD mới nhất của cựu chiến binh - nhạc sĩ Trương Quý Hải. Đoàn Văn công FPT cũng thể hiện 5 chương hùng tráng của "Trường ca người Việt Nam". Những liên khúc người lính, tình yêu quê hương đất nước cứ vang vọng mãi trong tâm trí mọi người trên mảnh đất cao nguyên đá. 

<p class="Normal"> Cũng trong khuôn khổ của chuyến Về nguồn, đoàn FPT đã tặng 3 tủ sách, đồ dùng học tập và 2 máy tính cho trường Phổ thông dân tộc nội trú cấp hai xã Thanh Thủy - ngôi trường nằm trong tâm của cuộc chiến tranh biên giới. </p>

Cũng trong khuôn khổ của chuyến Về nguồn, đoàn FPT đã tặng 3 tủ sách, đồ dùng học tập và 2 máy tính cho trường Phổ thông dân tộc nội trú cấp hai xã Thanh Thủy - ngôi trường nằm trong tâm của cuộc chiến tranh biên giới. 

<p> Như mầm non vươn lên từ đất cằn của cuộc chiến khốc liệt, các em học sinh nơi đây vẫn tiếp tục vượt khó để học tập. </p>

Như mầm non vươn lên từ đất cằn của cuộc chiến khốc liệt, các em học sinh nơi đây vẫn tiếp tục vượt khó để học tập. 

Lưu Vân

Ảnh: Lê Hoàng

Ý kiến

()