Chúng ta

Người FPT góp quỹ giúp cô bé vùng biên đến trường

Thứ ba, 17/5/2016 | 10:40 GMT+7

Từ câu chuyện của một hoàn cảnh khó khăn, nhiều người FPT trong và ngoài nước đã chung tay đóng góp quỹ để đồng hành cùng Lê Thị Liên, học sinh lớp 4B, trường Tiểu học An Phú, huyện Tịnh Biên, trong chặng đường dài.

<p class="Normal"> <span>Ngày 12/3, trong chuyến thiện nguyện của FPT Software HCM tại An Giang, đơn vị đã trao một học bổng trị giá 6 triệu đồng cho cô bé Lê Thị Liên. </span>Mẹ tâm thần, bị những gã đàn ông dụ dỗ rồi đẻ ra ba đứa con. Giống mẹ, chị <span>gái Liên cũng bị tâm thần. </span><span>Liên và cậu em trai khỏe mạnh bình thường. Bốn mẹ con sống nhờ vào tiền làm thuê của ông bà ngoại ngoài 70 tuổi. Liên mơ ước được đến trường và trở thành nữ công an. </span></p> <p class="Normal"> <span>Sau chuyến đi, một thành viên trong đoàn đã kể lại câu chuyện và kêu gọi đồng nghiệp, bạn bè góp quỹ giúp Liên đến trường. Ngay lập tức, lời kêu gọi đã nhận được hưởng ứng. Vừa qua, một số thành viên trong nhóm đã quay lại Tịnh Biên để thăm nhà Liên và gửi quà giúp đỡ. </span></p> <p class="Normal"> <span>Trong ảnh: anh Nguyễn Sĩ Hiếu, đơn vị ESS thuộc FPT Software, mua nhu yếu phẩm như nước mắm, tương, đường, mì gói, bột giặt, xà bông, sữa, bánh kẹo... trước khi đến thăm gia đình.</span></p>

Ngày 12/3, trong chuyến thiện nguyện của FPT Software HCM tại An Giang, đơn vị đã trao một học bổng trị giá 6 triệu đồng cho cô bé Lê Thị Liên. Mẹ tâm thần, bị những gã đàn ông dụ dỗ rồi đẻ ra ba đứa con. Giống mẹ, chị gái Liên cũng bị tâm thần. Liên và cậu em trai khỏe mạnh bình thường. Bốn mẹ con sống nhờ vào tiền làm thuê của ông bà ngoại ngoài 70 tuổi. Liên mơ ước được đến trường và trở thành nữ công an. 

Sau chuyến đi, một thành viên trong đoàn đã kể lại câu chuyện và kêu gọi đồng nghiệp, bạn bè góp quỹ giúp Liên đến trường. Ngay lập tức, lời kêu gọi đã nhận được hưởng ứng. Vừa qua, một số thành viên trong nhóm đã quay lại Tịnh Biên để thăm nhà Liên và gửi quà giúp đỡ.

Trong ảnh: anh Nguyễn Sĩ Hiếu, đơn vị ESS thuộc FPT Software, mua nhu yếu phẩm như nước mắm, tương, đường, mì gói, bột giặt, xà bông, sữa, bánh kẹo... trước khi đến thăm gia đình.

<p> Gia đình Liên sống ở bên kia kênh Vĩnh Tế và cách biên giới vài trăm mét. Thầy Hiệu trưởng Lê Văn Hạp, trường B An Phú, phải gọi với sang để nhờ gia đình đưa đò sang đón. Đối lập với tên ấp Phú Nhứt (giàu nhất), nhà Liên và hàng xóm đều rất nghèo.</p> <p> Quỹ giúp Liên đến trường được khởi động với mong muốn tiếp sức Liên trên chặng đường trở thành công dân có ích cho xã hội. Ngoài phần quỹ ban đầu, quỹ sẽ trao một khoản tiền hằng tháng. Người FPT ở nhiều công ty thành viên cùng đóng góp số tiền hơn 20 triệu đồng, đồng thời sẽ tham gia góp quỹ hằng tháng hoặc quý.</p>

Gia đình Liên sống ở bên kia kênh Vĩnh Tế và cách biên giới vài trăm mét. Thầy Hiệu trưởng Lê Văn Hạp, trường B An Phú, phải gọi với sang để nhờ gia đình đưa đò sang đón. Đối lập với tên ấp Phú Nhứt (giàu nhất), nhà Liên và hàng xóm đều rất nghèo.

Quỹ giúp Liên đến trường được khởi động với mong muốn tiếp sức Liên trên chặng đường trở thành công dân có ích cho xã hội. Ngoài phần quỹ ban đầu, quỹ sẽ trao một khoản tiền hằng tháng. Người FPT ở nhiều công ty thành viên cùng đóng góp số tiền hơn 20 triệu đồng, đồng thời sẽ tham gia góp quỹ hằng tháng hoặc quý.

<p class="Normal"> Năm 1982, ông ngoại Liên, cụ Lê Văn Ban, 38 tuổi mới có con gái đầu lòng. Cô bé dễ thương nên được đặt tên là Lê Thị Đẹp nhưng ước vọng không trọn vẹn khi Đẹp bị tâm thần. </p> <p class="Normal"> Cụ Ban kể, sau khi sinh chị Đẹp thấy có dấu hiệu khác thường. Mặc dù vẫn lớn lên như những người bình thường nhưng nhiều lúc lại có những hành động “không bình thường”. Những gã đàn ông trong xã đã lợi dụng sự không bình thường của cô để dụ dỗ và khiến Đẹp mang bầu. Không phải một lần mà là ba lần. <span>Những khi bình thường, mẹ Liên làm nghề chèo đò đưa khách qua con sông nhỏ gần nhà. </span><span>Lúc nào lên cơn thì nghỉ. Trong ảnh: </span><span>mẹ Liên đang chèo đò qua đón đoàn.</span></p>

Năm 1982, ông ngoại Liên, cụ Lê Văn Ban, 38 tuổi mới có con gái đầu lòng. Cô bé dễ thương nên được đặt tên là Lê Thị Đẹp nhưng ước vọng không trọn vẹn khi Đẹp bị tâm thần. 

Cụ Ban kể, sau khi sinh chị Đẹp thấy có dấu hiệu khác thường. Mặc dù vẫn lớn lên như những người bình thường nhưng nhiều lúc lại có những hành động “không bình thường”. Những gã đàn ông trong xã đã lợi dụng sự không bình thường của cô để dụ dỗ và khiến Đẹp mang bầu. Không phải một lần mà là ba lần. Những khi bình thường, mẹ Liên làm nghề chèo đò đưa khách qua con sông nhỏ gần nhà. Lúc nào lên cơn thì nghỉ. Trong ảnh: mẹ Liên đang chèo đò qua đón đoàn.

<p> "Quỹ nên giúp đỡ theo hướng đỡ đầu cho đến lúc Liên học xong ĐH", chị Nguyễn Thị Thùy Dương, FPT Japan, góp ý và chia sẻ thêm, "ngoài tiền giúp đỡ, chúng ta sẽ chỉ dẫn, định hướng để Liên có nghề nghiệp và có thể tự nuôi sống bản thân cũng như thành người có ích cho xã hội".</p> <p> Ngoài nhu yếu phẩm đoàn vừa mua, anh Trần Minh Trí, cán bộ Văn hóa - Đoàn thể FPT Software, còn tặng gia đình 50 kg gạo. </p>

"Quỹ nên giúp đỡ theo hướng đỡ đầu cho đến lúc Liên học xong ĐH", chị Nguyễn Thị Thùy Dương, FPT Japan, góp ý và chia sẻ thêm, "ngoài tiền giúp đỡ, chúng ta sẽ chỉ dẫn, định hướng để Liên có nghề nghiệp và có thể tự nuôi sống bản thân cũng như thành người có ích cho xã hội".

Ngoài nhu yếu phẩm đoàn vừa mua, anh Trần Minh Trí, cán bộ Văn hóa - Đoàn thể FPT Software, còn tặng gia đình 50 kg gạo. 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Ông bà ngoại Liên đã già giờ phải cưu mang con cùng ba đứa cháu trong căn nhà nhỏ làm bằng những cây tràm siêu vẹo lợp mái lá dột nát.</span></p> <p> Qua bến sông, các thành viên trong đoàn và cán bộ địa phương cùng di chuyển quà vào nh<span style="color:rgb(0,0,0);">à. </span></p>

Ông bà ngoại Liên đã già giờ phải cưu mang con cùng ba đứa cháu trong căn nhà nhỏ làm bằng những cây tràm siêu vẹo lợp mái lá dột nát.

Qua bến sông, các thành viên trong đoàn và cán bộ địa phương cùng di chuyển quà vào nhà.

<p class="Normal"> Thầy Hiệu trưởng Lê Văn Hạp (bên trái) cho biết, năm nào Liên cũng là học sinh giỏi nhất lớp. Cô bé còn là Liên đội phó của trường Tiểu học B An Phú. "Món quà của các bạn FPT quá tuyệt vời", thầy Hạp vừa rót nước vừa nói.</p>

Thầy Hiệu trưởng Lê Văn Hạp (bên trái) cho biết, năm nào Liên cũng là học sinh giỏi nhất lớp. Cô bé còn là Liên đội phó của trường Tiểu học B An Phú. "Món quà của các bạn FPT quá tuyệt vời", thầy Hạp vừa rót nước vừa nói.

<p> Các thành viên trong đoàn cùng hỏi thăm và tìm hiểu về cuộc sống của gia đình. </p> <p class="Normal"> Cả nhà 6 người sống trong một căn nhà không thể tuyềnh toàng hơn. Khi chúng tôi ra bếp, chỉ thấy mỗi chai nước mắm. Ông Ban kể, do nhà có 2 người bị tâm thần (mẹ và chị Liên) nên lúc nào cũng có người bình thường ở nhà (ông bà hoặc Liên). "Muốn đi làm thuê kiếm tiền thì cũng chỉ có tôi hoặc bà ấy luân phiên", ông Ban nói.</p>

Các thành viên trong đoàn cùng hỏi thăm và tìm hiểu về cuộc sống của gia đình. 

Cả nhà 6 người sống trong một căn nhà không thể tuyềnh toàng hơn. Khi chúng tôi ra bếp, chỉ thấy mỗi chai nước mắm. Ông Ban kể, do nhà có 2 người bị tâm thần (mẹ và chị Liên) nên lúc nào cũng có người bình thường ở nhà (ông bà hoặc Liên). "Muốn đi làm thuê kiếm tiền thì cũng chỉ có tôi hoặc bà ấy luân phiên", ông Ban nói.

<p> Cả nhà chỉ có chuồng heo là được xây. Bà ngoại Liên cho biết, đây là heo nuôi rẽ. "Họ đầu tư giống để gia đình nuôi. Khi nào bán thì được chia lời. Thấy gia đình nghèo quá nên họ hỗ trợ xây chuồng luôn kẻo heo đi mất", bà phân trần. </p>

Cả nhà chỉ có chuồng heo là được xây. Bà ngoại Liên cho biết, đây là heo nuôi rẽ. "Họ đầu tư giống để gia đình nuôi. Khi nào bán thì được chia lời. Thấy gia đình nghèo quá nên họ hỗ trợ xây chuồng luôn kẻo heo đi mất", bà phân trần. 

<p> Trước nhà có một bầy vịt cũng là nuôi rẽ. Mẹ Liên thấy nhà có nhiều người lạ nên không chịu vào, thay vào đó chị chỉ đứng ngoài xa hoặc xuống đò chèo qua sông.</p>

Trước nhà có một bầy vịt cũng là nuôi rẽ. Mẹ Liên thấy nhà có nhiều người lạ nên không chịu vào, thay vào đó chị chỉ đứng ngoài xa hoặc xuống đò chèo qua sông.

<p> "Gia đình nghèo khó nhưng cháu rất chăm học", ông Ban nói về cô cháu gái. "Lâu nay Liên hay kêu đau đầu, bà ngoại bảo đưa lên bệnh viện huyện khám nhưng cháu sợ mất buổi học nên chưa chịu đi".</p>

"Gia đình nghèo khó nhưng cháu rất chăm học", ông Ban nói về cô cháu gái. "Lâu nay Liên hay kêu đau đầu, bà ngoại bảo đưa lên bệnh viện huyện khám nhưng cháu sợ mất buổi học nên chưa chịu đi".

<p> Anh Nguyễn Sĩ Hiếu đại diện đoàn trao quà gồm: 12 triệu đồng gửi vào sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp, 3 triệu tiền mặt và nhu yếu phẩm. Từ tháng 6, quỹ sẽ định kỳ trao một khoản tiền phụ giúp gia đình vượt qua khó khăn.</p>

Anh Nguyễn Sĩ Hiếu đại diện đoàn trao quà gồm: 12 triệu đồng gửi vào sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp, 3 triệu tiền mặt và nhu yếu phẩm. Từ tháng 6, quỹ sẽ định kỳ trao một khoản tiền phụ giúp gia đình vượt qua khó khăn.

<p class="Normal"> "Vợ chồng tôi già rồi. Giờ có thể chết bất cứ lúc nào, chỉ lo cho con và cháu không biết phải làm sao khi không còn tôi nữa. Nhưng bằng mọi giá chúng tôi sẽ cố gắng để Liên và em trai đến trường", ông Ban vừa nói vừa chỉ lên tấm bảng trao học bổng mà FPT Software trao hồi tháng 3. </p>

"Vợ chồng tôi già rồi. Giờ có thể chết bất cứ lúc nào, chỉ lo cho con và cháu không biết phải làm sao khi không còn tôi nữa. Nhưng bằng mọi giá chúng tôi sẽ cố gắng để Liên và em trai đến trường", ông Ban vừa nói vừa chỉ lên tấm bảng trao học bổng mà FPT Software trao hồi tháng 3. 

<p> Bên cạnh việc góp tiền, ngườ<span style="color:rgb(0,0,0);">i FPT còn gửi quà cho Liên. Cô bé từng bày tỏ ước mơ được học đến lớp 12 và đi học đại học. </span></p> <p class="Normal"> Ông Ban kể, gia đình không có ruộng nên chỉ có cách đi làm thuê kiếm sống. Ai kêu gì làm nấy. Lúc hái ớt, khi nhổ cỏ hay nuôi lợn thuê… Những khi thiếu quá lại phải đi vay bà con hàng xóm.</p>

Bên cạnh việc góp tiền, người FPT còn gửi quà cho Liên. Cô bé từng bày tỏ ước mơ được học đến lớp 12 và đi học đại học. 

Ông Ban kể, gia đình không có ruộng nên chỉ có cách đi làm thuê kiếm sống. Ai kêu gì làm nấy. Lúc hái ớt, khi nhổ cỏ hay nuôi lợn thuê… Những khi thiếu quá lại phải đi vay bà con hàng xóm.

<p> Tạm biệt gia đình, đoàn hẹn sẽ quay lại trong mùa hè này. Ngoài trao tiền quỹ định kỳ, đoàn dự kiến sẽ gây thêm quỹ giúp gia đình mua heo và vịt giống để tự chăn nuôi. </p>

Tạm biệt gia đình, đoàn hẹn sẽ quay lại trong mùa hè này. Ngoài trao tiền quỹ định kỳ, đoàn dự kiến sẽ gây thêm quỹ giúp gia đình mua heo và vịt giống để tự chăn nuôi. 

<p class="Normal"> Lúc đoàn đến, bà ngoại Liên đang chuẩn bị đi cắt cỏ thuê. "Tôi đi làm thuê phải di chuyển bằng xe bus, đi về hết 20.000 đồng trong khi tiền công một ngày chỉ khoảng 100.000 đồng. Nhưng việc cũng không có thường xuyên", bà ngoại Liên kể khi chèo đò tiễn đoàn qua sông.</p> <p class="Normal"> Độc giả có thể đóng góp quỹ giúp Liên đến trường thông qua tài khoản riêng của quỹ theo số 00274564002 mang tên Nguyễn Văn Nghệ tại TPBank với cú pháp [họ tên/địa chỉ email_gửi quỹ giúp Liên đến trường]. </p>

Lúc đoàn đến, bà ngoại Liên đang chuẩn bị đi cắt cỏ thuê. "Tôi đi làm thuê phải di chuyển bằng xe bus, đi về hết 20.000 đồng trong khi tiền công một ngày chỉ khoảng 100.000 đồng. Nhưng việc cũng không có thường xuyên", bà ngoại Liên kể khi chèo đò tiễn đoàn qua sông.

Độc giả có thể đóng góp quỹ giúp Liên đến trường thông qua tài khoản riêng của quỹ theo số 00274564002 mang tên Nguyễn Văn Nghệ tại TPBank với cú pháp [họ tên/địa chỉ email_gửi quỹ giúp Liên đến trường]. 

Nguyên Văn

Ý kiến

()