Chúng ta

Nghĩa tình người con H'Rê

Chủ nhật, 13/12/2015 | 21:36 GMT+7

Sinh ra và lớn lên tại xã Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, nơi 100% đồng bào dân tộc H'Rê, anh Đinh Văn Năm đã có ngày trở về quê hương núi rừng đầy cảm xúc khi chứng kiến nhiều đổi thay trong chương trình chắp cánh ước mơ do CLB Ánh sáng Tình nguyện, FPT Software Đà Nẵng, tổ chức.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dù ngày 13/12 chương trình trao quà "Ấm áp H'Rê" mới bắt đầu, nhưng do địa hình khó đi và cách Đà Nẵng gần 200 km nên gần 25 thành viên CLB Ánh sáng Tình nguyện FPT Software Đà Nẵng phải xuất phát từ  trước đó một ngày. Gần 5 giờ đồng hồ di chuyển, vượt qua nhiều đoạn đường chông chênh giữa tiết trời lạnh giá, đoàn cũng tiếp cận được ngôi trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. </p>

Dù ngày 13/12 chương trình trao quà "Ấm áp H'Rê" mới bắt đầu, nhưng do địa hình khó đi và cách Đà Nẵng gần 200 km nên gần 25 thành viên CLB Ánh sáng Tình nguyện FPT Software Đà Nẵng phải xuất phát từ  trước đó một ngày. Gần 5 giờ đồng hồ di chuyển, vượt qua nhiều đoạn đường chông chênh giữa tiết trời lạnh giá, đoàn cũng tiếp cận được ngôi trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đây cũng là quê hương của Đinh Văn Năm, cán bộ FPT Software Đà Nẵng, người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo khó cùng đồng bào H'rê. Hiện anh là cán bộ phát triển thị trường Nhật Bản của FPT. Trong một lần chia sẻ về quê hương với những hoàn cảnh khó khăn khi học sinh phải đến trường trong điều kiện thiếu thốn, CLB thiện nguyện đã quyết định thực hiện chương trình "Ấm áp H'Rê". Bên cạnh trao quà cho học sinh, người FPT còn xây dựng khu vui chơi với xích đu, bập bênh, vòng quay...</p>

Đây cũng là quê hương của Đinh Văn Năm, cán bộ FPT Software Đà Nẵng, người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo khó cùng đồng bào H'rê. Hiện anh là cán bộ phát triển thị trường Nhật Bản của FPT. Trong một lần chia sẻ về quê hương với những hoàn cảnh khó khăn khi học sinh phải đến trường trong điều kiện thiếu thốn, CLB thiện nguyện đã quyết định thực hiện chương trình "Ấm áp H'Rê". Bên cạnh trao quà cho học sinh, người FPT còn xây dựng khu vui chơi với xích đu, bập bênh, vòng quay...

<p style="text-align:justify;"> Ngay sau khi tiếp cận điểm trường, toàn thể thành viên nhanh chóng di chuyển quà và tiến hành lắp ráp khu vui chơi cho học sinh. Do diện tích khuôn viên nhà trường hẹp và địa hình dốc nên việc bố trí sao cho phù hợp cũng gặp khó khăn. Theo đại diện nhà trường, xây dựng khu vui chơi rất phù hợp và thiết thực, giúp học sinh có địa điểm nhất định để thỏa sức trí tò mò, khám phá tuổi thơ. Thời gian qua, cán bộ, giáo viên dù biết nhưng do điều kiện còn gặp khó khăn nên không thể thực hiện được. Dự kiến trong tương lai sẽ cải tạo sân để hướng tới xây dựng trường bán trú cho học sinh khi mà số lượng nội trú ngày càng nhiều nên khu vui chơi càng trở nên ý nghĩa.</p>

Ngay sau khi tiếp cận điểm trường, toàn thể thành viên nhanh chóng di chuyển quà và tiến hành lắp ráp khu vui chơi cho học sinh. Do diện tích khuôn viên nhà trường hẹp và địa hình dốc nên việc bố trí sao cho phù hợp cũng gặp khó khăn. Theo đại diện nhà trường, xây dựng khu vui chơi rất phù hợp và thiết thực, giúp học sinh có địa điểm nhất định để thỏa sức trí tò mò, khám phá tuổi thơ. Thời gian qua, cán bộ, giáo viên dù biết nhưng do điều kiện còn gặp khó khăn nên không thể thực hiện được. Dự kiến trong tương lai sẽ cải tạo sân để hướng tới xây dựng trường bán trú cho học sinh khi mà số lượng nội trú ngày càng nhiều nên khu vui chơi càng trở nên ý nghĩa.

<p style="text-align:justify;"> Sáng ngày 13/12, gần 200 học sinh nhà trường và phụ huynh đã có mặt đông đủ từ rất sớm. Một số em tỏ ra bất ngờ khi nhà trường có nhiều điểm vui chơi mới lạ, hiện đại. Bước đầu còn bỡ ngỡ nhưng càng về sau những tiếng cười đùa khi được thỏa sức vui chơi đã làm huyên náo cả một vùng quê rừng núi thanh bình. Dù thuộc điểm trường trung tâm nhưng em Đinh Thị Thoang, học sinh lớp 5B, vẫn cùng mẹ đến trường lúc trời còn mờ sương. Thuộc gia đình hộ nghèo, điều kiện đến trường còn thiếu thốn, nhưng nhiều năm liền Thoang đạt được thành tích học tập vượt trội của lớp. "Em vui lắm và bất ngờ. Nghe bảo được nhận quà thôi mà giờ lại có cả khu vui chơi. Đây là lần đầu tiên em thấy những cái xích đu dài như thế này".</p>

Sáng ngày 13/12, gần 200 học sinh nhà trường và phụ huynh đã có mặt đông đủ từ rất sớm. Một số em tỏ ra bất ngờ khi nhà trường có nhiều điểm vui chơi mới lạ, hiện đại. Bước đầu còn bỡ ngỡ nhưng càng về sau những tiếng cười đùa khi được thỏa sức vui chơi đã làm huyên náo cả một vùng quê rừng núi thanh bình. Dù thuộc điểm trường trung tâm nhưng em Đinh Thị Thoang, học sinh lớp 5B, vẫn cùng mẹ đến trường lúc trời còn mờ sương. Thuộc gia đình hộ nghèo, điều kiện đến trường còn thiếu thốn, nhưng nhiều năm liền Thoang đạt được thành tích học tập vượt trội của lớp. "Em vui lắm và bất ngờ. Nghe bảo được nhận quà thôi mà giờ lại có cả khu vui chơi. Đây là lần đầu tiên em thấy những cái xích đu dài như thế này".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Là người con H’rê thành đạt, niềm vui của anh Năm càng tăng lên gấp bội khi cá nhân góp một phần nhỏ giúp học sinh quê hương có được không gian trải nghiệm thú vị. Chứng kiến giây phút các em nô đùa bên nhau, anh Năm nhớ lại kỷ niệm: "Có thể thấy bây giờ học sinh phần nào thừa hưởng được sự phát triển của xã hội, nhưng với người H’rê thì còn thiếu thốn nhiều lắm. Thời của tôi chẳng hạn, muốn có con chữ không hề đơn giản, đi bộ, thiếu sách vở, dụng cụ học tập là chuyện đương nhiên. Những con đường đến trường lúc đó muốn đi cùng rất khó, trời chuyển tối dường như không thể ra ngoài". Anh Năm cũng cho rằng, thời trước vùng này có rất nhiều thú dữ nên người dân thường xuyên bị đe dọa, học sinh thì không dám đến trường, cả làng chỉ được vài đứa học đến nơi đến chốn, thậm chí học theo kiểu cho có. "Lần này trở về quê tôi vui lắm, bởi điều này đã được nuôi dưỡng từ rất lâu rồi", anh Năm chia sẻ.</p>

Là người con H’rê thành đạt, niềm vui của anh Năm càng tăng lên gấp bội khi cá nhân góp một phần nhỏ giúp học sinh quê hương có được không gian trải nghiệm thú vị. Chứng kiến giây phút các em nô đùa bên nhau, anh Năm nhớ lại kỷ niệm: "Có thể thấy bây giờ học sinh phần nào thừa hưởng được sự phát triển của xã hội, nhưng với người H’rê thì còn thiếu thốn nhiều lắm. Thời của tôi chẳng hạn, muốn có con chữ không hề đơn giản, đi bộ, thiếu sách vở, dụng cụ học tập là chuyện đương nhiên. Những con đường đến trường lúc đó muốn đi cùng rất khó, trời chuyển tối dường như không thể ra ngoài". Anh Năm cũng cho rằng, thời trước vùng này có rất nhiều thú dữ nên người dân thường xuyên bị đe dọa, học sinh thì không dám đến trường, cả làng chỉ được vài đứa học đến nơi đến chốn, thậm chí học theo kiểu cho có. "Lần này trở về quê tôi vui lắm, bởi điều này đã được nuôi dưỡng từ rất lâu rồi", anh Năm chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Long Môn là một xã nghèo vùng sâu, phần lớn là người dân tộc H’Rê, sinh sống chủ yếu bằng nghề nương rẫy. Xã có khoảng 250 em nhỏ trong độ tuổi đi học tại các cơ sở vì trường chính quá xa nhà, điều kiện vật chất cũ kỹ, thiếu thốn. Riêng trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Long Môn được thành lập từ năm 2003, tiền thân trường Tiểu học xã Long Môn và nhập một phần từ trường Tiểu học Cơ sở An Môn. Toàn trường có 199 học sinh; một khu nội trú với 4 phòng ở dành cho 32 em. Từng ngày, ngoài việc học ở trường, học sinh còn phụ giúp gia đình để trang trải cuộc sống.</p>

Long Môn là một xã nghèo vùng sâu, phần lớn là người dân tộc H’Rê, sinh sống chủ yếu bằng nghề nương rẫy. Xã có khoảng 250 em nhỏ trong độ tuổi đi học tại các cơ sở vì trường chính quá xa nhà, điều kiện vật chất cũ kỹ, thiếu thốn. Riêng trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Long Môn được thành lập từ năm 2003, tiền thân trường Tiểu học xã Long Môn và nhập một phần từ trường Tiểu học Cơ sở An Môn. Toàn trường có 199 học sinh; một khu nội trú với 4 phòng ở dành cho 32 em. Từng ngày, ngoài việc học ở trường, học sinh còn phụ giúp gia đình để trang trải cuộc sống.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đại diện CLB Ánh sáng Tình nguyện, anh Ông Xuân Vũ cho rằng, xã Long Môn là trường hợp đặc biệt khi lần đầu tiên thực hiện chương trình trao quà tại đây cũng như quê hương đồng nghiệp Đinh Văn Năm. Ngoài mục đích chắp cánh ước mơ, mang yêu thương đến trẻ em đồng bào dân tộc, CLB còn mong muốn mang đến cho gia đình các em niềm vui nhỏ trong những ngày đông. Riêng đối với khu vui chơi, toàn thể thành viên hy vọng nhà trường sẽ bảo quản chu đáo để học sinh có được điểm sinh hoạt ý nghĩa sau những tiết học trên lớp. "Hon 20 thành viên CLB đã cảm nhận được sự khó khăn của học sinh và cơ sở vật chất nhà trường. Trong thời gian tới, người FPT hứa sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn".</p>

Đại diện CLB Ánh sáng Tình nguyện, anh Ông Xuân Vũ cho rằng, xã Long Môn là trường hợp đặc biệt khi lần đầu tiên thực hiện chương trình trao quà tại đây cũng như quê hương đồng nghiệp Đinh Văn Năm. Ngoài mục đích chắp cánh ước mơ, mang yêu thương đến trẻ em đồng bào dân tộc, CLB còn mong muốn mang đến cho gia đình các em niềm vui nhỏ trong những ngày đông. Riêng đối với khu vui chơi, toàn thể thành viên hy vọng nhà trường sẽ bảo quản chu đáo để học sinh có được điểm sinh hoạt ý nghĩa sau những tiết học trên lớp. "Hon 20 thành viên CLB đã cảm nhận được sự khó khăn của học sinh và cơ sở vật chất nhà trường. Trong thời gian tới, người FPT hứa sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn".

<p style="text-align:justify;"> Không giấu được niềm hạnh phúc khi đặt chân về quê hương trong hoàn cảnh đặc biệt, anh Đinh Văn Năm, cán bộ FPT Software Đà Nẵng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những cán bộ, giáo viên đã đồng hành cùng con em địa phương thời gian dài dù điều kiện vật nhà trường còn hạn chế. Anh Năm cũng hy vọng toàn thể phụ huynh, bà con địa phương vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn để cho con em đến trường. "Chỉ có con đường học tập mới thoát được cảnh nghèo. Thời buổi bây giờ các em vẫn có nhiều cơ hội nên cần quyết tâm hơn nữa. Dù công việc nương rẫy, đồng ruộng vất vả thế nào thì cũng cần ưu tiên cho việc học".</p>

Không giấu được niềm hạnh phúc khi đặt chân về quê hương trong hoàn cảnh đặc biệt, anh Đinh Văn Năm, cán bộ FPT Software Đà Nẵng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những cán bộ, giáo viên đã đồng hành cùng con em địa phương thời gian dài dù điều kiện vật nhà trường còn hạn chế. Anh Năm cũng hy vọng toàn thể phụ huynh, bà con địa phương vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn để cho con em đến trường. "Chỉ có con đường học tập mới thoát được cảnh nghèo. Thời buổi bây giờ các em vẫn có nhiều cơ hội nên cần quyết tâm hơn nữa. Dù công việc nương rẫy, đồng ruộng vất vả thế nào thì cũng cần ưu tiên cho việc học".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đồng hành cùng CLB Ánh sáng Tình nguyện FPT Software Đà Nẵng, anh Nguyễn Tiến Danh, Phó Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn FPT, cho biết, với tiêu chí hỗ trợ xã hội và phát triển cộng đồng, người FPT nói chung và FPT Software Đà Nẵng nói riêng luôn dành sự quan tâm nơi vùng cao để chắp cánh ước mơ cho học sinh. "Tôi rất cảm phục cán bộ, giáo viên nhà trường khi đã nỗ lực trong điều kiện còn nhiều trắc trở về địa hình, khó khăn về kinh kế để giúp các em tiếp cận, hòa nhập với tri thức giáo dục. Điển hình là anh Đinh Văn Năm, người con đã làm rạng danh đồng bào H'rê khi mang tri thức, tình cảm đến với cộng đồng. Do đó, học sinh cần noi gương để vượt qua mọi trở ngại để đón đầu xu hướng thời kỳ hội nhập".</p>

Đồng hành cùng CLB Ánh sáng Tình nguyện FPT Software Đà Nẵng, anh Nguyễn Tiến Danh, Phó Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn FPT, cho biết, với tiêu chí hỗ trợ xã hội và phát triển cộng đồng, người FPT nói chung và FPT Software Đà Nẵng nói riêng luôn dành sự quan tâm nơi vùng cao để chắp cánh ước mơ cho học sinh. "Tôi rất cảm phục cán bộ, giáo viên nhà trường khi đã nỗ lực trong điều kiện còn nhiều trắc trở về địa hình, khó khăn về kinh kế để giúp các em tiếp cận, hòa nhập với tri thức giáo dục. Điển hình là anh Đinh Văn Năm, người con đã làm rạng danh đồng bào H'rê khi mang tri thức, tình cảm đến với cộng đồng. Do đó, học sinh cần noi gương để vượt qua mọi trở ngại để đón đầu xu hướng thời kỳ hội nhập".

<p style="text-align:justify;"> Đáp lại những tình cảm của người FPT dành cho học sinh nhà trường và bà con xã nghèo Long Môn, thầy Đinh Văn Châu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Long Môn, khẳng định, chương trình tạo điều kiện thuận lợi, động viên cho học sinh vượt qua khó khăn để phấn đấu tốt hơn trong cuộc sống cũng như học tập. Điều này góp phần cùng cán bộ, giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục xã nhà. "Chùng tôi lại một lẫn nữa thấy được tình cảm đặc biệt của những người bạn tuy ở xa, cuộc sống thuận lợi nhưng vẫn quan tâm đến nhà trường. Đó chính là nguồn động viên to lớn đối với tất cả con em vùng cao xã Long Môn". Thầy cùng gửi lời cảm ơn tới anh Đinh Văn Năm, người con đồng bào H'rê dù đã thành đạt nhưng vẫn dành tình cảm đặc biệt hướng về quê hương.</p>

Đáp lại những tình cảm của người FPT dành cho học sinh nhà trường và bà con xã nghèo Long Môn, thầy Đinh Văn Châu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Long Môn, khẳng định, chương trình tạo điều kiện thuận lợi, động viên cho học sinh vượt qua khó khăn để phấn đấu tốt hơn trong cuộc sống cũng như học tập. Điều này góp phần cùng cán bộ, giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục xã nhà. "Chùng tôi lại một lẫn nữa thấy được tình cảm đặc biệt của những người bạn tuy ở xa, cuộc sống thuận lợi nhưng vẫn quan tâm đến nhà trường. Đó chính là nguồn động viên to lớn đối với tất cả con em vùng cao xã Long Môn". Thầy cùng gửi lời cảm ơn tới anh Đinh Văn Năm, người con đồng bào H'rê dù đã thành đạt nhưng vẫn dành tình cảm đặc biệt hướng về quê hương.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Năm và thành viên CLB Ánh sáng Tình nguyện tận tay trao quần áo ấm, chăn, 141 suất quà gồm: Mỳ tôm, dầu ăn, vật phẩm thiết yếu... Bên cạnh đó còn triển khai nhiều hoạt động giao lưu như chơi trò chơi, tập hát cho các em học sinh... kèm theo những phần quà. </p>

Anh Năm và thành viên CLB Ánh sáng Tình nguyện tận tay trao quần áo ấm, chăn, 141 suất quà gồm: Mỳ tôm, dầu ăn, vật phẩm thiết yếu... Bên cạnh đó còn triển khai nhiều hoạt động giao lưu như chơi trò chơi, tập hát cho các em học sinh... kèm theo những phần quà. 

<p style="text-align:justify;"> Nhân dịp mùa Giáng sinh đến gần, CLB Ánh sáng Tình nguyện còn bố trí ông già Noel và nàng Bạch Tuyết lần lượt đi phát bánh kẹo, giao lưu. Em Đinh Văn Mạnh, học sinh lớp 5B, cho biết, nhà thuộc làng Ren, xã Long Môn, thường ngày ngoài việc học còn phụ gia đình làm rẫy. "Em mong muốn được đi học. Thời gian tới sẽ chăm hơn để tập trung vào việc đến trường. Hôm nay em vui vì được học hát, múa cùng với nàng Bạch Tuyết". </p>

Nhân dịp mùa Giáng sinh đến gần, CLB Ánh sáng Tình nguyện còn bố trí ông già Noel và nàng Bạch Tuyết lần lượt đi phát bánh kẹo, giao lưu. Em Đinh Văn Mạnh, học sinh lớp 5B, cho biết, nhà thuộc làng Ren, xã Long Môn, thường ngày ngoài việc học còn phụ gia đình làm rẫy. "Em mong muốn được đi học. Thời gian tới sẽ chăm hơn để tập trung vào việc đến trường. Hôm nay em vui vì được học hát, múa cùng với nàng Bạch Tuyết". 

<p style="text-align:justify;"> Thầy Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, những phần quà mang ý nghĩa cả về tinh thần lẫn vật chất. Đối với khu vui chơi, nhà trường sẽ tiến hành lên kế hoạch giao cho cán bộ, giáo viên nhà trường cùng quản lý. Hướng dẫn học sinh cách sử dụng sao cho hiệu quả nhằm bảo an toàn cũng như tránh hư hỏng. Thời gian tới sẽ tiến hành cải tạo sân trường nên chắc chắn có phương án dự phòng tốt nhất để bố trí một cách khoa học cho học sinh tiện vui chơi. "Tôi rất cảm động trước tấm lòng của người FPT, đặc biệt cá nhân em Năm khi đã dành tình cảm cho con em xã nhà. Dù phải thường xuyên đi vận động học sinh đi học nhưng toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường đều nỗ lực thực hiện thắng lợi giáo dục trên địa bàn. Tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của FPT trong thời gian tới".</p>

Thầy Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, những phần quà mang ý nghĩa cả về tinh thần lẫn vật chất. Đối với khu vui chơi, nhà trường sẽ tiến hành lên kế hoạch giao cho cán bộ, giáo viên nhà trường cùng quản lý. Hướng dẫn học sinh cách sử dụng sao cho hiệu quả nhằm bảo an toàn cũng như tránh hư hỏng. Thời gian tới sẽ tiến hành cải tạo sân trường nên chắc chắn có phương án dự phòng tốt nhất để bố trí một cách khoa học cho học sinh tiện vui chơi. "Tôi rất cảm động trước tấm lòng của người FPT, đặc biệt cá nhân em Năm khi đã dành tình cảm cho con em xã nhà. Dù phải thường xuyên đi vận động học sinh đi học nhưng toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường đều nỗ lực thực hiện thắng lợi giáo dục trên địa bàn. Tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của FPT trong thời gian tới".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Tôi vẫn còn nợ quê hương nhiều lắm. Nhiều dự định đã được vạch ra với mong muốn tạo sự đổi thay cho quê hương, đặc biệt bà con H'rê nhưng đến nay mọi thứ vẫn còn dang dở. Để làm được điều đó, cá nhân tôi phải tự nhủ phấn đầu nhiều hơn nữa, thành công vượt bậc trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Ngày hôm nay, cá nhân rất biết ơn những đồng nghiệp FPT đã hướng về quê hương tôi, một nghĩa cử không thể diễn tả thành lời", anh Đinh Văn Năm bày tỏ.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;">  </p>

"Tôi vẫn còn nợ quê hương nhiều lắm. Nhiều dự định đã được vạch ra với mong muốn tạo sự đổi thay cho quê hương, đặc biệt bà con H'rê nhưng đến nay mọi thứ vẫn còn dang dở. Để làm được điều đó, cá nhân tôi phải tự nhủ phấn đầu nhiều hơn nữa, thành công vượt bậc trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Ngày hôm nay, cá nhân rất biết ơn những đồng nghiệp FPT đã hướng về quê hương tôi, một nghĩa cử không thể diễn tả thành lời", anh Đinh Văn Năm bày tỏ.

 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()