Chúng ta

Nam sinh đam mê nhiếp ảnh ở THPT FPT

Thứ ba, 20/2/2018 | 15:05 GMT+7

Không chỉ nổi bật ở khả năng Tiếng Anh, Nguyễn Khắc Hiếu, học sinh lớp 12, THPT FPT, còn đam mê nhiếp ảnh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nguyễn Khắc Hiếu có biệt danh là Hiếu Bon. Nam sinh hiện học lớp 12A1, trường THPT FPT. Do được làm quen với máy ảnh từ nhỏ và yêu thích lĩnh vực này nên <span>nhiếp ảnh gắn liền với những chuyến đi.</span></p> <p class="Normal">  </p>

Nguyễn Khắc Hiếu có biệt danh là Hiếu Bon. Nam sinh hiện học lớp 12A1, trường THPT FPT. Do được làm quen với máy ảnh từ nhỏ và yêu thích lĩnh vực này nên nhiếp ảnh gắn liền với những chuyến đi.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hiếu từng đi rất nhiều nơi trong và ngoài nước, thực hiện thành công một loạt bộ ảnh phóng sự. Năm 2015, chàng trai cũng đã tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh. "Nhân cuộc thi, bác em – một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở TP HCM, đã cho em cơ hội được gặp gỡ nhiều nhiếp ảnh gia khác. Từ lần đó em bắt đầu tự mình tìm tòi về nhiếp ảnh nhiều hơn, dần dần ham và mê luôn lúc nào không biết", Hiếu chia sẻ.</p>

Hiếu từng đi rất nhiều nơi trong và ngoài nước, thực hiện thành công một loạt bộ ảnh phóng sự. Năm 2015, chàng trai cũng đã tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh. "Nhân cuộc thi, bác em – một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở TP HCM, đã cho em cơ hội được gặp gỡ nhiều nhiếp ảnh gia khác. Từ lần đó em bắt đầu tự mình tìm tòi về nhiếp ảnh nhiều hơn, dần dần ham và mê luôn lúc nào không biết", Hiếu chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hiếu lựa chọn theo đuổi trường phái Street Life. Cậu dành sự chú ý tới nhiếp ảnh gia Việt Thanh, James Dương. "Đây cũng là hai người có ảnh hưởng mạnh mẽ tới em", nam sinh nói.</p>

Hiếu lựa chọn theo đuổi trường phái Street Life. Cậu dành sự chú ý tới nhiếp ảnh gia Việt Thanh, James Dương. "Đây cũng là hai người có ảnh hưởng mạnh mẽ tới em", nam sinh nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đất nước đầu tiên Hiếu đặt chân tới là Nhật Bản và một chuyến đi thích thú nhất đó là Myanmar vào Tết nguyên đán năm 2017. Đến tháng 3/2017, Hiếu dến Indonesia, chụp được khá nhiều ảnh ưng ý. </p>

Đất nước đầu tiên Hiếu đặt chân tới là Nhật Bản và một chuyến đi thích thú nhất đó là Myanmar vào Tết nguyên đán năm 2017. Đến tháng 3/2017, Hiếu dến Indonesia, chụp được khá nhiều ảnh ưng ý. 

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Tháng 8/2017, chàng trai tiếp tục góp mặt trong chuyến đi Israel với đội Robotic của trường. Hiếu đã thực hiện được bộ ảnh về Jerusalem, đã được đăng trên báo Lao Động.</span></p>

Tháng 8/2017, chàng trai tiếp tục góp mặt trong chuyến đi Israel với đội Robotic của trường. Hiếu đã thực hiện được bộ ảnh về Jerusalem, đã được đăng trên báo Lao Động.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chàng trai chia sẻ, ở Myanmar có một ngôi chùa đặc biệt mà mọi người thường lên đó để ngắm bình minh. Có hai vị sư cũng lên đó thiền, họ tranh thủ dùng điện thoại cá nhân. Hiếu đã chụp lại khoảnh khắc đẹp này.</p>

Chàng trai chia sẻ, ở Myanmar có một ngôi chùa đặc biệt mà mọi người thường lên đó để ngắm bình minh. Có hai vị sư cũng lên đó thiền, họ tranh thủ dùng điện thoại cá nhân. Hiếu đã chụp lại khoảnh khắc đẹp này.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Để hiểu hơn về cuộc sống, chàng trai chọn đi một mình quanh chợ đầu mối, chợ Long Biên. Thi thoảng bản thân cố gắng dậy thật sớm vào buổi sáng, đi bộ quanh bờ hồ, chụp lại những khoảnh khắc mọi người đón chào một ngày mới như tập thể dục, đọc báo, dọn dẹp để chuẩn bị mở hàng ăn… </p>

Để hiểu hơn về cuộc sống, chàng trai chọn đi một mình quanh chợ đầu mối, chợ Long Biên. Thi thoảng bản thân cố gắng dậy thật sớm vào buổi sáng, đi bộ quanh bờ hồ, chụp lại những khoảnh khắc mọi người đón chào một ngày mới như tập thể dục, đọc báo, dọn dẹp để chuẩn bị mở hàng ăn… 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nét đẹp lao động của một góc chợ Long Biên sớm tinh mơ. "FPT School là nơi em gặp được vài người bạn thực sự thân thiết, những người thầy, cô có tâm và khiến em được là chính mình", nam sinh cho biết.</p>

Nét đẹp lao động của một góc chợ Long Biên sớm tinh mơ. "FPT School là nơi em gặp được vài người bạn thực sự thân thiết, những người thầy, cô có tâm và khiến em được là chính mình", nam sinh cho biết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tác phẩm của Hiếu được đăng trên báo Lao Động. D<span>ự định tương lai, Hiếu chọn theo ngành Quảnh trị kinh doanh với hy vọng làm công việc lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh đó, Hiếu sẽ theo đuổi đam mê nhiếp ảnh đến cùng, duy trì và phát triển nó trong tương lai.</span></p>

Tác phẩm của Hiếu được đăng trên báo Lao Động. Dự định tương lai, Hiếu chọn theo ngành Quảnh trị kinh doanh với hy vọng làm công việc lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh đó, Hiếu sẽ theo đuổi đam mê nhiếp ảnh đến cùng, duy trì và phát triển nó trong tương lai.

Việt Nguyễn tổng hợp

Ý kiến

()