Chúng ta

Học sinh vùng lũ nhận quà FPT trước năm học mới

Thứ tư, 19/8/2015 | 10:59 GMT+7

22 máy tính, một tủ sách Chắp cánh ước mơ và 147 phần quà đã được người FPT trao tặng đúng lúc và kịp thời cho học sinh hai trường THCS Mông Dương và Tiểu học Tha Cát, Quảng Ninh, khi bước vào năm học mới.

<p> Chương trình do Qũy "Người FPT vì cộng đồng" phối hợp cùng CBNV Chi nhánh FPT Telecom Quảng Ninh và Công ty Phát triển Đô thị tỉnh Quảng Ninh đồng tổ chức.</p>

Chương trình do Qũy "Người FPT vì cộng đồng" phối hợp cùng CBNV Chi nhánh FPT Telecom Quảng Ninh và Công ty Phát triển Đô thị tỉnh Quảng Ninh đồng tổ chức.

<p> Trong đợt mưa lũ vừa qua, Mông Dương chịu ảnh hưởng nặng nề, gần 200 hộ dân phải tháo chạy trong đêm tối để thoát khỏi dòng lũ bùn cuồn cuộn ập về trong chớp mắt. Ám ảnh về trận lũ kinh hoàng vẫn còn nguyên trong ánh mắt học sinh và thầy cô giáo nơi đây. "Hôm đó, cả nhà em đang ăn cơm thì thấy nước và bùn ùn ùn kéo đến. Mọi người chỉ kịp vứt bát đũa lại và chạy thục mạng lên đồi cao để thoát thân. Nhà và đồ dùng phần bị cuốn trôi, phần bị chìm trong bùn đất hết", Phương Thảo, học sinh lớp 9A1 trường Mông Dương, nhớ lại.</p>

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Mông Dương chịu ảnh hưởng nặng nề, gần 200 hộ dân phải tháo chạy trong đêm tối để thoát khỏi dòng lũ bùn cuồn cuộn ập về trong chớp mắt. Ám ảnh về trận lũ kinh hoàng vẫn còn nguyên trong ánh mắt học sinh và thầy cô giáo nơi đây. "Hôm đó, cả nhà em đang ăn cơm thì thấy nước và bùn ùn ùn kéo đến. Mọi người chỉ kịp vứt bát đũa lại và chạy thục mạng lên đồi cao để thoát thân. Nhà và đồ dùng phần bị cuốn trôi, phần bị chìm trong bùn đất hết", Phương Thảo, học sinh lớp 9A1 trường Mông Dương, nhớ lại.

<p> Tại trường THCS Mông Dương, đoàn FPT đã tặng 20 bộ máy tính để bàn, 80 suất quà (trong đó có 70 xuất 500.000 đồng, 10 suất trị giá 1 triệu đồng) dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhiều vở, bút, đồ dùng học tập. Phát biểu tại chương trình, bà Đào Thị Lan, Trưởng Phòng Giáo dục Cẩm Phả (hàng dưới, thứ 5 từ trái qua) đã gửi lời cảm ơn đến tấm lòng của người FPT. "Tấm lòng của các bạn không chỉ mang đến niềm vui của sự sẻ chia mà còn  tiếp thêm động lực và niềm tin để các em học sinh và gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn sau trận lũ lịch sử vừa qua", bà Lan bày tỏ.</p>

Tại trường THCS Mông Dương, đoàn FPT đã tặng 20 bộ máy tính để bàn, 80 suất quà (trong đó có 70 xuất 500.000 đồng, 10 suất trị giá 1 triệu đồng) dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhiều vở, bút, đồ dùng học tập. Phát biểu tại chương trình, bà Đào Thị Lan, Trưởng Phòng Giáo dục Cẩm Phả (hàng dưới, thứ 5 từ trái qua) đã gửi lời cảm ơn đến tấm lòng của người FPT. "Tấm lòng của các bạn không chỉ mang đến niềm vui của sự sẻ chia mà còn  tiếp thêm động lực và niềm tin để các em học sinh và gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn sau trận lũ lịch sử vừa qua", bà Lan bày tỏ.

<p> Trận lũ lịch sử đã khiến cho phòng máy tính của trường THCS Mông Dương bị ngập sâu, hư hỏng nặng nề. Hầu hết máy tính không sử dụng được. Vì vậy, khi được FPT tặng phòng máy mới, cô Nguyễn Thị Hiệp, giáo viên dạy Công nghệ thông tin (áo trắng), rất vui:  "Phòng máy cũ bị hỏng, tôi tự nhủ không biết đến bao giờ cô trò mới có máy để tiếp tục học. Rất may FPT đã tạo điều kiện giúp đỡ kịp thời. Tôi tin với phòng máy mới sạch đẹp như thế này, các em sẽ hào hứng và thích thú hơn với môn tin học, nhờ đó mà chất lượng học và dạy cũng được nâng cao", cô chia sẻ.</p>

Trận lũ lịch sử đã khiến cho phòng máy tính của trường THCS Mông Dương bị ngập sâu, hư hỏng nặng nề. Hầu hết máy tính không sử dụng được. Vì vậy, khi được FPT tặng phòng máy mới, cô Nguyễn Thị Hiệp, giáo viên dạy Công nghệ thông tin (áo trắng), rất vui:  "Phòng máy cũ bị hỏng, tôi tự nhủ không biết đến bao giờ cô trò mới có máy để tiếp tục học. Rất may FPT đã tạo điều kiện giúp đỡ kịp thời. Tôi tin với phòng máy mới sạch đẹp như thế này, các em sẽ hào hứng và thích thú hơn với môn tin học, nhờ đó mà chất lượng học và dạy cũng được nâng cao", cô chia sẻ.

<p> Chị Phùng Thanh Trang, Chánh Văn phòng Đoàn thể FPT IS, tận tình hướng dẫn cho học sinh cách soạn thảo văn bản.</p>

Chị Phùng Thanh Trang, Chánh Văn phòng Đoàn thể FPT IS, tận tình hướng dẫn cho học sinh cách soạn thảo văn bản.

<p> Với học sinh Mông Dương, đây không phải lần đầu được tiếp cận với máy tính nhưng phòng máy do FPT trao tặng đẹp và hiện đại, khiến ai cũng hào hứng và thích thú. "Máy tính này chạy rất nhanh và đẹp, lại còn được kết nối mạng nữa, cháu rất thích", em Nguyễn Thị Lan, học sinh khối 8, chia sẻ. Trước đó, dù rất thích môn Tin học nhưng do phòng máy hỏng nên Lan không biết có thể được tiếp tục học.</p>

Với học sinh Mông Dương, đây không phải lần đầu được tiếp cận với máy tính nhưng phòng máy do FPT trao tặng đẹp và hiện đại, khiến ai cũng hào hứng và thích thú. "Máy tính này chạy rất nhanh và đẹp, lại còn được kết nối mạng nữa, cháu rất thích", em Nguyễn Thị Lan, học sinh khối 8, chia sẻ. Trước đó, dù rất thích môn Tin học nhưng do phòng máy hỏng nên Lan không biết có thể được tiếp tục học.

<p> Rời điểm trường Mông Dương, đoàn FPT di chuyển gần 20 km đường núi khó đi để đến trường Tiểu học Tha Cát, cũng nằm trên địa bàn Cẩm Phả.</p>

Rời điểm trường Mông Dương, đoàn FPT di chuyển gần 20 km đường núi khó đi để đến trường Tiểu học Tha Cát, cũng nằm trên địa bàn Cẩm Phả.

<p> Tại đây, đoàn tặng 2 bộ máy tính để bàn, một tủ sách "Chắp cánh ước mơ" và 67 phần quà (52 suất trị giá 500.000 đồng, 15 suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh.</p>

Tại đây, đoàn tặng 2 bộ máy tính để bàn, một tủ sách "Chắp cánh ước mơ" và 67 phần quà (52 suất trị giá 500.000 đồng, 15 suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh.

<p> Do nằm sâu trong núi nên trường rất nhỏ. Cả hai cơ sở, mỗi nơi chỉ có vỏn vẹn hơn 50 học sinh chia thành các lớp với sĩ số khoảng 9-10 em.</p>

Do nằm sâu trong núi nên trường rất nhỏ. Cả hai cơ sở, mỗi nơi chỉ có vỏn vẹn hơn 50 học sinh chia thành các lớp với sĩ số khoảng 9-10 em.

<p> Anh Lê Trung Mỹ, đại diện FPT Telecom Quảng Ninh, trao tặng tủ sách và máy tính cho Hiệu trưởng trường Tiểu học Tha Cát. Anh hy vọng, những phần quà của FPT sẽ phần nào chia sẻ giúp học sinh yên tâm bước vào năm học mới.</p>

Anh Lê Trung Mỹ, đại diện FPT Telecom Quảng Ninh, trao tặng tủ sách và máy tính cho Hiệu trưởng trường Tiểu học Tha Cát. Anh hy vọng, những phần quà của FPT sẽ phần nào chia sẻ giúp học sinh yên tâm bước vào năm học mới.

<p> Niềm vui của em Nguyễn Minh Quân (học sinh lớp 2) khi tham gia chương trình. Quân kể, trong đợt mưa lũ vừa qua nhà em chỉ bị đổ một mảng tường nhưng bây giờ đã được bố xây lại. "Hôm ấy mưa rất to, nhà cũng bị ngập, cháu khiêng đồ từ chỗ thấp lên chỗ cao cùng chú, do nước trơn nên cũng bị ngã sứt cả chân", Quân nhớ lại trận lũ khiến cả làng em chìm trong biển nước.</p>

Niềm vui của em Nguyễn Minh Quân (học sinh lớp 2) khi tham gia chương trình. Quân kể, trong đợt mưa lũ vừa qua nhà em chỉ bị đổ một mảng tường nhưng bây giờ đã được bố xây lại. "Hôm ấy mưa rất to, nhà cũng bị ngập, cháu khiêng đồ từ chỗ thấp lên chỗ cao cùng chú, do nước trơn nên cũng bị ngã sứt cả chân", Quân nhớ lại trận lũ khiến cả làng em chìm trong biển nước.

<p> Các học sinh háo hức với phần quà nhận được. "Em rất thích đồ dùng học tập được FPT trao tặng vì có quà rồi, bố mẹ em sẽ không phải tốn thêm tiền mua nữa", em Nguyễn Đức Long, học sinh lớp 2, không giấu được niềm vui.</p>

Các học sinh háo hức với phần quà nhận được. "Em rất thích đồ dùng học tập được FPT trao tặng vì có quà rồi, bố mẹ em sẽ không phải tốn thêm tiền mua nữa", em Nguyễn Đức Long, học sinh lớp 2, không giấu được niềm vui.

Đồng Bằng

Ảnh: Nguyễn Minh Hòa

Ý kiến

()