Chúng ta

'Hành trình kết nối' chạy qua bãi biển quyến rũ nhất hành tinh

Thứ sáu, 17/8/2018 | 21:42 GMT+7

Vượt Hải Vân quan, đoàn chạy Hành trình kết nối đã có những trải nghiệm thú vị trên cung đường biển Mỹ Khê với vẻ đẹp “hút hồn”.

<p style="text-align:justify;"> 9h30 hôm nay (17/8), đoàn chạy Hành trình kết nối đã vượt qua Hải Vân quan để có mặt tại TP Đà Nẵng. Đây là chặng 13 do FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng đảm nhiệm.</p>

9h30 hôm nay (17/8), đoàn chạy Hành trình kết nối đã vượt qua Hải Vân quan để có mặt tại TP Đà Nẵng. Đây là chặng 13 do FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng đảm nhiệm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Rời Hải Vân quan, đoàn chạy qua những địa phận của Đà Nẵng như cầu Nam Ô, đường biển Nguyễn Tất Thành. Ảnh VĐV chạy qua đoạn đường cầu Thuận Phước.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;">  </p>

Rời Hải Vân quan, đoàn chạy qua những địa phận của Đà Nẵng như cầu Nam Ô, đường biển Nguyễn Tất Thành. Ảnh VĐV chạy qua đoạn đường cầu Thuận Phước.

 

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Trương Minh Tài, số áo 1154, là người hoàn thành đường chạy qua cầu Thuận Phước. Cây cầu nằm ngay cửa biển, và là cầu dây võng Thuận Phước dài 1,8 km, rộng 18 m được xây dựng trong hơn 6 năm (2003 - 2009), với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Đây cũng là cây cầu treo dây võng lớn nhất Việt Nam.</span></p>

Trương Minh Tài, số áo 1154, là người hoàn thành đường chạy qua cầu Thuận Phước. Cây cầu nằm ngay cửa biển, và là cầu dây võng Thuận Phước dài 1,8 km, rộng 18 m được xây dựng trong hơn 6 năm (2003 - 2009), với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Đây cũng là cây cầu treo dây võng lớn nhất Việt Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Rời cầu Thuận Phước, đoàn chạy qua ngã tư Yết Kiêu rồi rẽ phải vào đường Hoàng Sa. </p>

Rời cầu Thuận Phước, đoàn chạy qua ngã tư Yết Kiêu rồi rẽ phải vào đường Hoàng Sa. 

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Đây là tuyến đường uốn cong hình chữ S bên bãi biển Mỹ Khê nối TP Đà Nẵng về phố cổ Hội An. </span></p>

Đây là tuyến đường uốn cong hình chữ S bên bãi biển Mỹ Khê nối TP Đà Nẵng về phố cổ Hội An. 

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">VĐV chi nhánh Đà Nẵng chạy qua cung đường được du khách trong nước và quốc tế ví là "con đường 5 sao" với nhiều loại hình dịch vụ, nghỉ dưỡng cao cấp.</span></p>

VĐV chi nhánh Đà Nẵng chạy qua cung đường được du khách trong nước và quốc tế ví là "con đường 5 sao" với nhiều loại hình dịch vụ, nghỉ dưỡng cao cấp.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Con đường ven biển Đà Nẵng rợp mát bóng dừa càng tôn lên vẻ đẹp thành phố sinh thái, thơ mộng nổi bật ở miền Trung.</p>

Con đường ven biển Đà Nẵng rợp mát bóng dừa càng tôn lên vẻ đẹp thành phố sinh thái, thơ mộng nổi bật ở miền Trung.

<p style="text-align:justify;"> Chặng 13, VĐV "Hành trình kết nối" còn được thử thách chạy trên bãi cát trắng. "Trời hơn nắng nhưng cảnh quan đẹp, tinh thần lại hưng phấn nên tôi cảm thấy tự tin trong từng bước chạy", Võ Văn Hoàng, số áo 1157, chia sẻ. </p>

Chặng 13, VĐV "Hành trình kết nối" còn được thử thách chạy trên bãi cát trắng. "Trời hơn nắng nhưng cảnh quan đẹp, tinh thần lại hưng phấn nên tôi cảm thấy tự tin trong từng bước chạy", Võ Văn Hoàng, số áo 1157, chia sẻ. 

<p style="text-align:justify;"> Từ Hoàng Sa, VĐV chạy tới ngã ba giao với đường Phạm Văn Đồng. "Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt, mọi người cùng nhau trải nghiệm những thử thách trên đường chạy. Tôi cho rằng, bản thân người chạy đã được tiếp thêm động lực từ ý nghĩa của chương trình", Huỳnh Bá Lai, số áo 1158, bày tỏ.</p>

Từ Hoàng Sa, VĐV chạy tới ngã ba giao với đường Phạm Văn Đồng. "Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt, mọi người cùng nhau trải nghiệm những thử thách trên đường chạy. Tôi cho rằng, bản thân người chạy đã được tiếp thêm động lực từ ý nghĩa của chương trình", Huỳnh Bá Lai, số áo 1158, bày tỏ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kết thúc chặng đường biển Mỹ Khê - một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, đoàn Hành trình kết nối tạm dừng chân để nghỉ trưa. Chiều cùng ngày, đoàn VĐV chạy vào FPT Complex, quận Ngũ Hành Sơn, để thực hiện nghi thức cắm cờ trên nóc tòa nhà. Chặng 13 kết thúc tại Chùa Cầu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam với tổng cộng 74 km.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng.</p> <p class="Normal">  </p>

Kết thúc chặng đường biển Mỹ Khê - một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, đoàn Hành trình kết nối tạm dừng chân để nghỉ trưa. Chiều cùng ngày, đoàn VĐV chạy vào FPT Complex, quận Ngũ Hành Sơn, để thực hiện nghi thức cắm cờ trên nóc tòa nhà. Chặng 13 kết thúc tại Chùa Cầu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam với tổng cộng 74 km.

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.

Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng.

 

Việt Nguyễn

Ảnh: Trần Hùng

Ý kiến

()