Chúng ta

Hành trình 8 năm đầy cảm xúc của FPT Telecom Bắc Ninh

Thứ sáu, 9/6/2017 | 18:42 GMT+7

Chặng đường đã qua của chi nhánh không chỉ ghi dấu bởi những con số kinh doanh ấn tượng mà còn được tô điểm bằng những câu chuyện cảm động về tình đồng đội, tình yêu lứa đôi, sự đoàn kết, yêu thương nhau như một gia đình.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">FPT Telecom Bắc Ninh vừa chào đón sinh nhật 8 tuổi vào ngày 8/6 với sự góp mặt của toàn thể CBNV chi nhánh, BGĐ Vùng và các GĐ chi nhánh Vùng 2.</span></p>

FPT Telecom Bắc Ninh vừa chào đón sinh nhật 8 tuổi vào ngày 8/6 với sự góp mặt của toàn thể CBNV chi nhánh, BGĐ Vùng và các GĐ chi nhánh Vùng 2.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Đón chào tuổi mới, chi nhánh Bắc Ninh cũng gặt hái những con số kinh doanh ấn tượng. Kết thúc quý 1 năm 2017, đơn vị hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu, 111% kế hoạch truyền hình và 99% kế hoạch internet. Năm 2016, đơn vị đã đạt 116% kế hoạch internet, 121% kế hoạch truyền hình. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Suốt hành trình 8 năm, FPT Telecom Bắc Ninh cũng là đơn vị có lượng khách hàng  active rất tốt với tốc độ tăng trưởng hằng năm gần 50%.</span></p>

Đón chào tuổi mới, chi nhánh Bắc Ninh cũng gặt hái những con số kinh doanh ấn tượng. Kết thúc quý 1 năm 2017, đơn vị hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu, 111% kế hoạch truyền hình và 99% kế hoạch internet. Năm 2016, đơn vị đã đạt 116% kế hoạch internet, 121% kế hoạch truyền hình. Suốt hành trình 8 năm, FPT Telecom Bắc Ninh cũng là đơn vị có lượng khách hàng  active rất tốt với tốc độ tăng trưởng hằng năm gần 50%.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Nhân dịp sinh nhật, chi nhánh đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng sôi nổi. Trong buổi sáng, toàn thể CBNV đã tiến hành roadshow hai khu vực TP Bắc Ninh và Từ Sơn, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.</span></p>

Nhân dịp sinh nhật, chi nhánh đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng sôi nổi. Trong buổi sáng, toàn thể CBNV đã tiến hành roadshow hai khu vực TP Bắc Ninh và Từ Sơn, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Trận giao lưu bóng đá gay cấn giữa đội quân TP Bắc Ninh và Từ Sơn đã mang đến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt và hấp dẫn. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về TP Bắc Ninh. </span></p>

Trận giao lưu bóng đá gay cấn giữa đội quân TP Bắc Ninh và Từ Sơn đã mang đến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt và hấp dẫn. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về TP Bắc Ninh. 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Ngoài ra, CBNV cũng được tham gia các g</span><span style="color:rgb(0,0,0);">ame vận động tập thể thú vị như: Kéo co, nhảy bao bố tiếp sức. </span>Đội quân TP Bắc Ninh cũng chiến thắng tuyệt đối trong cả hai phần chơi này.</p>

Ngoài ra, CBNV cũng được tham gia các game vận động tập thể thú vị như: Kéo co, nhảy bao bố tiếp sức. Đội quân TP Bắc Ninh cũng chiến thắng tuyệt đối trong cả hai phần chơi này.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Các g</span><span style="color:rgb(0,0,0);">ame đậm chất STCo như: Bịt mắt ăn nho, chọi trứng và uống sữa bằng bình đã mang lại cho người chơi những tràng cười sảng khoái.</span></p>

Các game đậm chất STCo như: Bịt mắt ăn nho, chọi trứng và uống sữa bằng bình đã mang lại cho người chơi những tràng cười sảng khoái.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Chặng đường 8 năm của đơn vị không chỉ ghi dấu bởi những con số kinh doanh mà còn được tô điểm bằng những câu chuyện tình yêu son sắt. Nhờ ngôi nhà chung này, có nhiều đôi đã nên nghĩa trăm năm. Trưởng nhóm kinh doanh 3 Nguyễn Văn Huy, người đã gắn bó 5 năm với FPT Telecom Bắc Ninh, tâm sự: "</span><span style="color:rgb(0,0,0);">Tôi rất hạnh phúc và tự hào vì được đồng hành cùng với công ty trong suốt những năm qua. Thật lòng tôi muốn cảm ơn FPT Telecom Bắc Ninh rất nhiều, chính nhờ màu áo cam này mà 3 năm trước cũng vào sinh nhật chi nhánh, tôi có thêm dũng khí ngỏ lời yêu thành công với cô bạn hotgirl cùng phòng. Và cũng từ màu áo cam ấy chúng tôi đã nên duyên vợ chồng, cùng chung mục đích sống cả khi đến công ty cũng như lúc ở nhà. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Có thể nói FPT Telecom Bắc Ninh chính là "ông mai bà mối" cho tình yêu của chúng tôi thăng hoa và hạnh phúc. Mong chi nhánh sẽ luôn phát triển mạnh mẽ, bền vững, vươn cao và bay xa".</span></p> <p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Còn với chị Trương Thị Thảo, Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng, hành trình 3 năm</span><span style="color:rgb(0,0,0);"> gắn bó với chi nhánh là vô vàn những kỷ</span><span style="color:rgb(0,0,0);"> niệm khó quên như những thước phim quay chậm về tình đồng đội, sự đoàn kết, sẻ chia. Đáng nhớ nhất là những ngày nóng bức kỷ lục vừa qua, nhân sự thu cước khu vực Dương Ổ, Phong Khê bị ốm nghén nặng ở những tháng đầu mang thai sau nhiều năm hiếm muộn, việc thu cước bị trì hoãn vô thời hạn mà kỳ chốt cước ngày một đến gần. Không thể ngồi yên, g</span><span style="color:rgb(0,0,0);">iữa cái nắng cao điểm của tháng 5, chúng tôi đã kết hợp cùng thu ngân khu vực khác và kỹ thuật đi hỗ trợ. Khi ấy chúng tôi thấu hiểu hơn sự vất vả của việc thu cước và vô cùng thấm thía châm ngôn “Nhà không số, phố không tên”. Nhưng qua đây, tinh thần đồng đội và đoàn kết của chi nhánh một lần nữa lại được phát huy mạnh mẽ. Các thu ngân và kỹ thuật đã hỗ trợ nhiệt tình để góp phần hoàn thành chỉ tiêu của công ty. "Đúng là "</span><span style="color:rgb(0,0,0);">Một cây làm chẳng nên non. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Ba cây chụm lại lên hòn núi cao”, chị nói.</span></p>

Chặng đường 8 năm của đơn vị không chỉ ghi dấu bởi những con số kinh doanh mà còn được tô điểm bằng những câu chuyện tình yêu son sắt. Nhờ ngôi nhà chung này, có nhiều đôi đã nên nghĩa trăm năm. Trưởng nhóm kinh doanh 3 Nguyễn Văn Huy, người đã gắn bó 5 năm với FPT Telecom Bắc Ninh, tâm sự: "Tôi rất hạnh phúc và tự hào vì được đồng hành cùng với công ty trong suốt những năm qua. Thật lòng tôi muốn cảm ơn FPT Telecom Bắc Ninh rất nhiều, chính nhờ màu áo cam này mà 3 năm trước cũng vào sinh nhật chi nhánh, tôi có thêm dũng khí ngỏ lời yêu thành công với cô bạn hotgirl cùng phòng. Và cũng từ màu áo cam ấy chúng tôi đã nên duyên vợ chồng, cùng chung mục đích sống cả khi đến công ty cũng như lúc ở nhà. Có thể nói FPT Telecom Bắc Ninh chính là "ông mai bà mối" cho tình yêu của chúng tôi thăng hoa và hạnh phúc. Mong chi nhánh sẽ luôn phát triển mạnh mẽ, bền vững, vươn cao và bay xa".

Còn với chị Trương Thị Thảo, Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng, hành trình 3 năm gắn bó với chi nhánh là vô vàn những kỷ niệm khó quên như những thước phim quay chậm về tình đồng đội, sự đoàn kết, sẻ chia. Đáng nhớ nhất là những ngày nóng bức kỷ lục vừa qua, nhân sự thu cước khu vực Dương Ổ, Phong Khê bị ốm nghén nặng ở những tháng đầu mang thai sau nhiều năm hiếm muộn, việc thu cước bị trì hoãn vô thời hạn mà kỳ chốt cước ngày một đến gần. Không thể ngồi yên, giữa cái nắng cao điểm của tháng 5, chúng tôi đã kết hợp cùng thu ngân khu vực khác và kỹ thuật đi hỗ trợ. Khi ấy chúng tôi thấu hiểu hơn sự vất vả của việc thu cước và vô cùng thấm thía châm ngôn “Nhà không số, phố không tên”. Nhưng qua đây, tinh thần đồng đội và đoàn kết của chi nhánh một lần nữa lại được phát huy mạnh mẽ. Các thu ngân và kỹ thuật đã hỗ trợ nhiệt tình để góp phần hoàn thành chỉ tiêu của công ty. "Đúng là "Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại lên hòn núi cao”, chị nói.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Lần đầu được góp mặt tại sinh nhật chi nhánh, </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Nguyễn Ngọc Huyền, nhân viên Hành chính nhân sự phòng Giao dịch Từ Sơn, không khỏi ngạc nhiên, phấn khích và có chút bối rối. "Tôi không biết diễn tả cảm xúc này thế nào. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Con người FPT Telecom nói chung và FPT Telecom Bắc Ninh nói riêng thật tuyệt vời, thân thiện, hòa đồng và rất biết cách chơi "làm hết sức và chơi cũng hết mình". Một môi trường k</span><span style="color:rgb(0,0,0);">hông có khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên, tất cả như một gia đình lớn. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Nó khiến tôi có cảm giác thân quen như đã gắn bó với nơi đây từ lâu lắm rồi. Hy vọng tôi sẽ mãi là thành viên trong </span><span style="color:rgb(0,0,0);">những sinh nhật về sau của chi nhánh".</span></p>

Lần đầu được góp mặt tại sinh nhật chi nhánh, Nguyễn Ngọc Huyền, nhân viên Hành chính nhân sự phòng Giao dịch Từ Sơn, không khỏi ngạc nhiên, phấn khích và có chút bối rối. "Tôi không biết diễn tả cảm xúc này thế nào. Con người FPT Telecom nói chung và FPT Telecom Bắc Ninh nói riêng thật tuyệt vời, thân thiện, hòa đồng và rất biết cách chơi "làm hết sức và chơi cũng hết mình". Một môi trường không có khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên, tất cả như một gia đình lớn. Nó khiến tôi có cảm giác thân quen như đã gắn bó với nơi đây từ lâu lắm rồi. Hy vọng tôi sẽ mãi là thành viên trong những sinh nhật về sau của chi nhánh".

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Còn với </span>chị Nguyễn Thị Nhung, Trưởng Văn phòng Giao dịch Từ Sơn, điều vui nhất trong 8 năm qua là anh chị em chi nhánh luôn yêu thương, đoàn kết, gắn bó với nhau, cùng chung chí hướng xây dựng chi nhánh Bắc Ninh phát triển và trưởng thành.</p> <p> <span style="color:rgb(0,0,0);">"Đã khá lâu tôi mới có một ngày nhiều cảm xúc và được thoải mái như vậy. Đó là những giờ phút kỷ niệm thật đáng nhớ. Tuổi lên 8 chắc chắn chi nhánh  sẽ vững mạnh hơn nữa và chúng tôi - những chiến sỹ trên mặt trận kinh doanh sẽ đoàn kết, nỗ lực hơn để đi thật xa với FPT Telecom Bắc Ninh", </span><span style="color:rgb(0,0,0);">anh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng nhóm kinh doanh Từ Sơn, bày tỏ.</span></p>

Còn với chị Nguyễn Thị Nhung, Trưởng Văn phòng Giao dịch Từ Sơn, điều vui nhất trong 8 năm qua là anh chị em chi nhánh luôn yêu thương, đoàn kết, gắn bó với nhau, cùng chung chí hướng xây dựng chi nhánh Bắc Ninh phát triển và trưởng thành.

"Đã khá lâu tôi mới có một ngày nhiều cảm xúc và được thoải mái như vậy. Đó là những giờ phút kỷ niệm thật đáng nhớ. Tuổi lên 8 chắc chắn chi nhánh  sẽ vững mạnh hơn nữa và chúng tôi - những chiến sỹ trên mặt trận kinh doanh sẽ đoàn kết, nỗ lực hơn để đi thật xa với FPT Telecom Bắc Ninh", anh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng nhóm kinh doanh Từ Sơn, bày tỏ.

Tây Hạ

Ảnh: FPT Telecom Bắc Ninh

Ý kiến

()