Chúng ta

FPT Software ‘chắp cánh ước mơ’ tại Thanh Hóa, Quảng Bình

Thứ hai, 15/1/2018 | 11:15 GMT+7

Trong 3 ngày diễn ra chương trình, đoàn đã đến giao lưu và trao quà cho 530 em học sinh của 3 trường THCS Yên Thịnh (Thanh Hóa), trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Ba Rền và trường THCS Trường Xuân (Quảng Bình).

<p> Chuyến thiện nguyện “Chắp cánh ước mơ” nằm trong chuỗi hoạt động “Người FPT vì Cộng đồng” do Công đoàn FPT Software phát động và tổ chức. Chương trình diễn ra trong 3 ngày từ ngày 12-14/1 với sự tham gia của 24 tình nguyện viên đến từ FPT Software và FPT Retail. Chị Nguyễn Thị Hải Vân, Cán bộ Công đoàn FPT Software, là trưởng đoàn.</p>

Chuyến thiện nguyện “Chắp cánh ước mơ” nằm trong chuỗi hoạt động “Người FPT vì Cộng đồng” do Công đoàn FPT Software phát động và tổ chức. Chương trình diễn ra trong 3 ngày từ ngày 12-14/1 với sự tham gia của 24 tình nguyện viên đến từ FPT Software và FPT Retail. Chị Nguyễn Thị Hải Vân, Cán bộ Công đoàn FPT Software, là trưởng đoàn.

<p> Tại mỗi trường, đoàn đều trao tặng nhà trường 3 bộ máy tính để bàn, 1 tủ sách với hơn 200 bộ sách giáo khoa và gần 2.000 sách tham khảo, sách nâng cao, truyện đọc văn học để các em học sinh bổ sung thêm kiến thức và giải trí sau giờ học.</p>

Tại mỗi trường, đoàn đều trao tặng nhà trường 3 bộ máy tính để bàn, 1 tủ sách với hơn 200 bộ sách giáo khoa và gần 2.000 sách tham khảo, sách nâng cao, truyện đọc văn học để các em học sinh bổ sung thêm kiến thức và giải trí sau giờ học.

<p> Điểm đến đầu tiên của đoàn là trường THCS Yên Thịnh (Thanh Hóa). Đoàn đã dành tặng riêng nhà trường một chiếc loa di động dùng ngoài trời cho giờ sinh hoạt dưới cờ và 300 bộ đồ dùng học tập cho các em học sinh của trường. Sau khi trao quà, đoàn còn tổ chức giao lưu văn nghệ để tăng sự kết nối, gần gũi với các em học sinh nhiều hơn. Mới đầu, các em còn khá nhút nhát, rụt rè nhưng sau đó, các em đã mạnh dạn hơn và rất hào hứng với các trò chơi của đoàn.</p>

Điểm đến đầu tiên của đoàn là trường THCS Yên Thịnh (Thanh Hóa). Đoàn đã dành tặng riêng nhà trường một chiếc loa di động dùng ngoài trời cho giờ sinh hoạt dưới cờ và 300 bộ đồ dùng học tập cho các em học sinh của trường. Sau khi trao quà, đoàn còn tổ chức giao lưu văn nghệ để tăng sự kết nối, gần gũi với các em học sinh nhiều hơn. Mới đầu, các em còn khá nhút nhát, rụt rè nhưng sau đó, các em đã mạnh dạn hơn và rất hào hứng với các trò chơi của đoàn.

<p> Rời Thanh Hóa, đoàn tiếp tục đến với trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Ba Rền, tỉnh Quảng Bình. Học sinh của trường  100%  là người dân tộc Vân Kiều, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Cùng với 3 bộ máy tính và một chiếc tủ sách, đoàn còn trao tặng một chiếc máy chiếu cho nhà trường và tặng áo khoác đồng phục, bộ đồ dùng học tập cho 80 em học sinh. Để phục vụ cho việc ở bán trú của các em, đoàn đã trao tặng 130 bộ khay ăn và khăn mặt cho nhà trường.  Đặc biệt, đoàn cũng đã dành riêng một suất quà để trao đến em Nguyễn Thành Đạt, lớp 6E, đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư não.</p>

Rời Thanh Hóa, đoàn tiếp tục đến với trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Ba Rền, tỉnh Quảng Bình. Học sinh của trường  100%  là người dân tộc Vân Kiều, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Cùng với 3 bộ máy tính và một chiếc tủ sách, đoàn còn trao tặng một chiếc máy chiếu cho nhà trường và tặng áo khoác đồng phục, bộ đồ dùng học tập cho 80 em học sinh. Để phục vụ cho việc ở bán trú của các em, đoàn đã trao tặng 130 bộ khay ăn và khăn mặt cho nhà trường.  Đặc biệt, đoàn cũng đã dành riêng một suất quà để trao đến em Nguyễn Thành Đạt, lớp 6E, đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư não.

<p> Điểm dừng chân thứ 3 của đoàn là trường THCS Thường Xuân, Quảng Bình. Đoàn đã trao tặng 150 bộ đồ dùng học tập và 98 chiếc áo khoác đồng phục cho các em học sinh của trường. Ngoài ra, nhiều phần bánh kẹo, 100 đôi dép tổ ong cùng nhiều quần áo và các vật dụng mà đoàn quyên góp được đã được chính tay người FPT trao tặng các em học sinh.</p>

Điểm dừng chân thứ 3 của đoàn là trường THCS Thường Xuân, Quảng Bình. Đoàn đã trao tặng 150 bộ đồ dùng học tập và 98 chiếc áo khoác đồng phục cho các em học sinh của trường. Ngoài ra, nhiều phần bánh kẹo, 100 đôi dép tổ ong cùng nhiều quần áo và các vật dụng mà đoàn quyên góp được đã được chính tay người FPT trao tặng các em học sinh.

<p> Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, chị Nguyễn Thi Hải Vân, cán bộ Công đoàn FPT Software, chia sẻ: “Hy vọng từ những cuốn sách, máy tính mà FPT mang đến có thể góp phần giúp các em học sinh hoàn thiện ước mơ của mình. Trong tương lai, mong các em sẽ là đồng nghiệp của chúng tôi, cùng chúng tôi mang công nghệ đi chinh chiến khắp nơi trên mọi miền thế giới”.</p>

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, chị Nguyễn Thi Hải Vân, cán bộ Công đoàn FPT Software, chia sẻ: “Hy vọng từ những cuốn sách, máy tính mà FPT mang đến có thể góp phần giúp các em học sinh hoàn thiện ước mơ của mình. Trong tương lai, mong các em sẽ là đồng nghiệp của chúng tôi, cùng chúng tôi mang công nghệ đi chinh chiến khắp nơi trên mọi miền thế giới”.

<p> “Dù khó khăn nhưng các em học sinh đều rất ngoan. Khi nhận được quà, các em luôn nói ‘em cảm ơn chị’. Lúc ấy, tôi thực sự xúc động khi nhìn vào ánh mắt hồn nhiên của các em”, Bùi Thị Thủy (N500) chia sẻ.</p>

“Dù khó khăn nhưng các em học sinh đều rất ngoan. Khi nhận được quà, các em luôn nói ‘em cảm ơn chị’. Lúc ấy, tôi thực sự xúc động khi nhìn vào ánh mắt hồn nhiên của các em”, Bùi Thị Thủy (N500) chia sẻ.

<p> “Nhìn cách các em trân trọng, nâng niu món quà mà người FPT mang tới, mình cảm thấy thật ấm lòng”. Với Thủy, “mỗi chuyến đi thiện nguyện lại là một kỷ niệm đáng nhớ, là những cảm xúc khác nhau. Nếu có cơ hội, mình vẫn muốn tiếp tục tham gia những chuyến đi thiện nguyện như thế, để có thể mang văn hóa FPT đi khắp mọi nơi”, Trần Thị Dung (FGA.FTEST) tâm sự.</p>

“Nhìn cách các em trân trọng, nâng niu món quà mà người FPT mang tới, mình cảm thấy thật ấm lòng”. Với Thủy, “mỗi chuyến đi thiện nguyện lại là một kỷ niệm đáng nhớ, là những cảm xúc khác nhau. Nếu có cơ hội, mình vẫn muốn tiếp tục tham gia những chuyến đi thiện nguyện như thế, để có thể mang văn hóa FPT đi khắp mọi nơi”, Trần Thị Dung (FGA.FTEST) tâm sự.

<p> Dù lần thứ 3 đi thiện nguyện nhưng Trần Văn Hữu (IT.TOOL) luôn cảm thấy hạnh phúc và cuộc sống có ý nghĩa hơn. “Tôi đã thấy những đứa trẻ Vân Kiều chân đất, áo một manh tới trường, tôi thấy đôi bàn tay sưng lên vì lạnh, bờ má đôi môi sưng tấy, nứt nẻ của các em… Từ đó, tôi càng cảm thấy được ý nghĩa của những hoạt động thiện nguyện như thế này”, anh Hữu bộc bạch.</p>

Dù lần thứ 3 đi thiện nguyện nhưng Trần Văn Hữu (IT.TOOL) luôn cảm thấy hạnh phúc và cuộc sống có ý nghĩa hơn. “Tôi đã thấy những đứa trẻ Vân Kiều chân đất, áo một manh tới trường, tôi thấy đôi bàn tay sưng lên vì lạnh, bờ má đôi môi sưng tấy, nứt nẻ của các em… Từ đó, tôi càng cảm thấy được ý nghĩa của những hoạt động thiện nguyện như thế này”, anh Hữu bộc bạch.

<p> Kotikala Ravi Kumar (FSU1.BU9) là người Ấn Độ và mới sang Việt Nam 20 ngày nhưng rất nhiệt tình tham gia chương trình. Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh dân tộc, Kumar rất xúc động trước tình cảm, sự đoàn kết của người Việt Nam nói chung và tập đoàn FPT nói riêng. Dù bất đồng về ngôn ngữ nhưng Kumar luôn nở nụ cười thân thiện và hòa mình vào các hoạt động của đoàn, gần gũi với mọi người và các em học sinh nhiều hơn.</p>

Kotikala Ravi Kumar (FSU1.BU9) là người Ấn Độ và mới sang Việt Nam 20 ngày nhưng rất nhiệt tình tham gia chương trình. Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh dân tộc, Kumar rất xúc động trước tình cảm, sự đoàn kết của người Việt Nam nói chung và tập đoàn FPT nói riêng. Dù bất đồng về ngôn ngữ nhưng Kumar luôn nở nụ cười thân thiện và hòa mình vào các hoạt động của đoàn, gần gũi với mọi người và các em học sinh nhiều hơn.

<p class="Normal"> Trước khi trở về thủ đô Hà Nội, đoàn đã đến dâng hương và báo cáo kết quả chuyến đi trước phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đảo Yến, Quảng Bình</p>

Trước khi trở về thủ đô Hà Nội, đoàn đã đến dâng hương và báo cáo kết quả chuyến đi trước phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đảo Yến, Quảng Bình

Diệu Anh

Ảnh: Hải Vân

Ý kiến

()