Chúng ta

FPT chắp cánh ước mơ công nghệ cho học sinh thủ đô

Thứ hai, 30/11/2015 | 15:57 GMT+7

Một phòng gồm 20 máy tính, 5 suất học bổng cùng hàng trăm quà tặng ý nghĩa được FPT trao tặng cho 200 học sinh trường THCS Mạc Đĩnh Chi, quận Ba Đình, Hà Nội, vào sáng nay (ngày 30/11).

<p> Đây là lần đầu tiên FPT trao tặng máy tính cho một ngôi trường nằm trong nội thành Hà Nội. Là ngôi trường cổ có bề dày lịch sử 115 năm, tọa lạc ở một trong những con đường đẹp nhất Hà Nội và ở quận trung tâm thành phố nhưng trường Mạc Đĩnh Chi lại thuộc diện có cơ sở vật chất khó khăn. Nhiều năm liền, tỷ lệ tuyển sinh của trường chỉ dừng ở mức 10%. </p>

Đây là lần đầu tiên FPT trao tặng máy tính cho một ngôi trường nằm trong nội thành Hà Nội. Là ngôi trường cổ có bề dày lịch sử 115 năm, tọa lạc ở một trong những con đường đẹp nhất Hà Nội và ở quận trung tâm thành phố nhưng trường Mạc Đĩnh Chi lại thuộc diện có cơ sở vật chất khó khăn. Nhiều năm liền, tỷ lệ tuyển sinh của trường chỉ dừng ở mức 10%. 

<p class="Normal"> Ngoài trao tặng phòng máy, FPT tổ chức chương trình đào tạo ngôn ngữ lập trình Sratch cho các em học sinh cấp THCS trong vòng một năm, do chính các nhân viên của FPT giảng dạy. Đặc biệt, đối tượng của chương trình không chỉ là học sinh của trường THCS Mạc Đĩnh Chi mà học sinh các trường khác có nhu cầu và hứng thú với lập trình đều có thể đăng ký tham dự.</p>

Ngoài trao tặng phòng máy, FPT tổ chức chương trình đào tạo ngôn ngữ lập trình Sratch cho các em học sinh cấp THCS trong vòng một năm, do chính các nhân viên của FPT giảng dạy. Đặc biệt, đối tượng của chương trình không chỉ là học sinh của trường THCS Mạc Đĩnh Chi mà học sinh các trường khác có nhu cầu và hứng thú với lập trình đều có thể đăng ký tham dự.

<p> Giám đốc Trách nhiệm Xã hội FPT Trương Thanh Thanh (thứ hai từ phải sang) và Chủ tịch Công đoàn FPT Trần Thu Hà (bìa phải) đại diện FPT đến tham dự chương trình. </p>

Giám đốc Trách nhiệm Xã hội FPT Trương Thanh Thanh (thứ hai từ phải sang) và Chủ tịch Công đoàn FPT Trần Thu Hà (bìa phải) đại diện FPT đến tham dự chương trình. 

<p> Chị Trương Thanh Thanh không giấu được niềm vui khi lần đầu tiên được đến trao tặng máy tính cho một ngôi trường nằm ở vị trí "địa linh nhân kiệt" của thủ đô. “FPT không chỉ tặng phòng máy cho các em mà còn tặng thêm tấm lòng, thêm tri thức và cả ước mơ. Với việc trao tặng phòng máy tính và giảng dạy lập trình Sratch cho trường THCS Mạc Đĩnh Chi, FPT mong muốn không chỉ hỗ trợ về cơ sở vật chất, nguồn lực cho nhà trường, mà còn góp phần nuôi dưỡng và phát triển ước mơ về CNTT cho các em học sinh", chị chia sẻ.</p>

Chị Trương Thanh Thanh không giấu được niềm vui khi lần đầu tiên được đến trao tặng máy tính cho một ngôi trường nằm ở vị trí "địa linh nhân kiệt" của thủ đô. “FPT không chỉ tặng phòng máy cho các em mà còn tặng thêm tấm lòng, thêm tri thức và cả ước mơ. Với việc trao tặng phòng máy tính và giảng dạy lập trình Sratch cho trường THCS Mạc Đĩnh Chi, FPT mong muốn không chỉ hỗ trợ về cơ sở vật chất, nguồn lực cho nhà trường, mà còn góp phần nuôi dưỡng và phát triển ước mơ về CNTT cho các em học sinh", chị chia sẻ.

<p> Đáp lại tấm lòng của FPT, thầy Phan Dân, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu để đưa nhà trường phát triển cả về chất và lượng để xứng đáng với kỳ vọng và sự quan tâm của mọi người. </p>

Đáp lại tấm lòng của FPT, thầy Phan Dân, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu để đưa nhà trường phát triển cả về chất và lượng để xứng đáng với kỳ vọng và sự quan tâm của mọi người. 

<p> Chị Trần Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn FPT, đại diện đoàn lên trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh nghèo vượt khó. Nguyễn Minh Phương, học sinh lớp 6A1 (thứ ba từ phải sang), chia sẻ, món quà rất thiết thực và ý nghĩa đối với các em. "Em hứa sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để một ngày nào đó được khoác trên người chiếc áo đồng phục của FPT", Phương tâm sự.</p>

Chị Trần Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn FPT, đại diện đoàn lên trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh nghèo vượt khó. Nguyễn Minh Phương, học sinh lớp 6A1 (thứ ba từ phải sang), chia sẻ, món quà rất thiết thực và ý nghĩa đối với các em. "Em hứa sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để một ngày nào đó được khoác trên người chiếc áo đồng phục của FPT", Phương tâm sự.

<p> Phòng máy tính được đặt ở tầng 3 của khu nhà hiệu bộ khá rộng rãi và thoáng đãng. Phần lớn học sinh đều thích thú và háo hức khi được sử dụng những chiếc máy mới, vừa đẹp vừa chạy mượt mà.</p>

Phòng máy tính được đặt ở tầng 3 của khu nhà hiệu bộ khá rộng rãi và thoáng đãng. Phần lớn học sinh đều thích thú và háo hức khi được sử dụng những chiếc máy mới, vừa đẹp vừa chạy mượt mà.

<p> Trước đây, trường THCS Mạc Đĩnh Chi cũng có phòng máy tính nhưng do đầu tư đã lâu, phần lớn máy móc đã hỏng, không sử dụng được khiến các thầy trò gặp khó khăn trong công tác dạy và học. </p>

Trước đây, trường THCS Mạc Đĩnh Chi cũng có phòng máy tính nhưng do đầu tư đã lâu, phần lớn máy móc đã hỏng, không sử dụng được khiến các thầy trò gặp khó khăn trong công tác dạy và học. 

<p> "Tính đến năm ngoái, cả phòng máy chỉ có 3 chiếc dùng được. Nếu không có phòng máy do FPT trao tặng thì cô trò không biết làm thế nào để học", cô Cao Bích Liên, giáo viên Toán - Tin của trường, cho biết.</p>

"Tính đến năm ngoái, cả phòng máy chỉ có 3 chiếc dùng được. Nếu không có phòng máy do FPT trao tặng thì cô trò không biết làm thế nào để học", cô Cao Bích Liên, giáo viên Toán - Tin của trường, cho biết.

<p> Chị Trần Thu Hà cùng học sinh giải một đề toán khó trên ViOlympic. Em Nguyễn Như Anh Đức (Học sinh khối 7) rất thích dàn máy tính FPT trao tặng vì ngoài thời gian giải toán ở nhà, từ nay em có thể lên phòng máy để học thêm.</p>

Chị Trần Thu Hà cùng học sinh giải một đề toán khó trên ViOlympic. Em Nguyễn Như Anh Đức (Học sinh khối 7) rất thích dàn máy tính FPT trao tặng vì ngoài thời gian giải toán ở nhà, từ nay em có thể lên phòng máy để học thêm.

<p> Ước mơ được trở thành một kỹ sư CNTT nên Nguyễn Tiến Hưng (lớp 6A1) hào hứng với phòng máy hơn chúng bạn. Dù trong trường được học môn Tin học nhưng do phòng máy thiếu nên nhiều khi các em phải học "chay", không được sử dụng máy tính. "Có máy tính thế này chúng em sẽ tiếp thu bài và học được nhiều kiến thức hơn", Hưng hào hứng.</p>

Ước mơ được trở thành một kỹ sư CNTT nên Nguyễn Tiến Hưng (lớp 6A1) hào hứng với phòng máy hơn chúng bạn. Dù trong trường được học môn Tin học nhưng do phòng máy thiếu nên nhiều khi các em phải học "chay", không được sử dụng máy tính. "Có máy tính thế này chúng em sẽ tiếp thu bài và học được nhiều kiến thức hơn", Hưng hào hứng.

<p> “Vui học máy tính cùng FPT” nằm trong chuỗi chương trình của dự án “Chắp cánh ước mơ”- một trong hai dự án lớn vì cộng đồng năm 2015 của cán bộ nhân viên FPT với mục tiêu giúp trẻ em nghèo trên mọi miền tổ quốc tiếp cận tri thức mới và CNTT thông qua việc trao tặng tủ sách và máy tính. Sau trường THCS Mạc Đĩnh Chi, trong thời gian tới, tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động này ra nhiều trường thuộc địa bàn trong và ngoài thành phố Hà Nội. </p>

“Vui học máy tính cùng FPT” nằm trong chuỗi chương trình của dự án “Chắp cánh ước mơ”- một trong hai dự án lớn vì cộng đồng năm 2015 của cán bộ nhân viên FPT với mục tiêu giúp trẻ em nghèo trên mọi miền tổ quốc tiếp cận tri thức mới và CNTT thông qua việc trao tặng tủ sách và máy tính. Sau trường THCS Mạc Đĩnh Chi, trong thời gian tới, tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động này ra nhiều trường thuộc địa bàn trong và ngoài thành phố Hà Nội. 

Đồng Bằng

Ảnh: Ngô Anh Tuấn

Ý kiến

()