Chúng ta

Đón Tết theo cách riêng của người FPT tại Nhật

Chủ nhật, 7/2/2016 | 22:57 GMT+7

Tết xa nhà không còn là điều gì quá ghê gớm, mệt mỏi với CBNV FPT Japan bởi những khoảng trống nhớ nhung xa cách với gia đình được lấp đầy tình bằng hữu, đồng nghiệp. Đó chính là tinh thần được lan tỏa trong đêm nhạc tất niên 'Xuân này con không về' diễn ra tối ngày 6/2, tại Ký túc xá của đơn vị.

<p> Đây là chương trình tất niên đầu tiên được Tổng hội FPT Japan tổ chức cho CBNV tại Ký túc xá, Kawasaki, Tokyo, Nhật Bản. Không khí Tết tràn ngập và gần gũi với mâm ngũ quả, cành quất và hoa đào "chuẩn" Việt Nam. </p>

Đây là chương trình tất niên đầu tiên được Tổng hội FPT Japan tổ chức cho CBNV tại Ký túc xá, Kawasaki, Tokyo, Nhật Bản. Không khí Tết tràn ngập và gần gũi với mâm ngũ quả, cành quất và hoa đào "chuẩn" Việt Nam. 

<p> Có gần 70 CBNV tham gia chương trình. Nhiều cặp vợ chồng không ở ký túc xá cũng đến chung vui. Đồ ăn Việt Nam đều do mỗi người chung tay thực hiện. </p>

Có gần 70 CBNV tham gia chương trình. Nhiều cặp vợ chồng không ở ký túc xá cũng đến chung vui. Đồ ăn Việt Nam đều do mỗi người chung tay thực hiện. 

<p> Đặc biệt, Tết năm nay, bánh chưng được sản xuất ngay tại nơi tổ chức. Lá dong do anh Nguyễn Duy Tuyển, FPT Japan, mang từ Việt Nam sang cách đây 2 tháng và bảo quản cẩn thận trong tủ lạnh.</p>

Đặc biệt, Tết năm nay, bánh chưng được sản xuất ngay tại nơi tổ chức. Lá dong do anh Nguyễn Duy Tuyển, FPT Japan, mang từ Việt Nam sang cách đây 2 tháng và bảo quản cẩn thận trong tủ lạnh.

<p> Bánh sau khi gói được luộc bằng bếp từ ngay tại hành lang của Ký túc để kịp cho bữa tất niên.</p>

Bánh sau khi gói được luộc bằng bếp từ ngay tại hành lang của Ký túc để kịp cho bữa tất niên.

<p> Bánh chưng được gói rất khéo. Không cần khuôn nhưng vuông vắn, đẹp mắt. <br />  </p>

Bánh chưng được gói rất khéo. Không cần khuôn nhưng vuông vắn, đẹp mắt. 
 

<p class="Normal"> Trong gần 70 người tham gia chương trình, chỉ có 1/3 người lần đầu tiên xa nhà. Số còn lại đã quen với việc đón Tết xa quê. Nhiều lãnh đạo của đơn vị cũng là những người định cư lâu tại Nhật như Phó Giám đốc FPT Japan Nguyễn Việt Vương, Trưởng phòng Nhân sự Phạm Quỳnh Như đã đến chung vui và giao lưu với mọi người.</p>

Trong gần 70 người tham gia chương trình, chỉ có 1/3 người lần đầu tiên xa nhà. Số còn lại đã quen với việc đón Tết xa quê. Nhiều lãnh đạo của đơn vị cũng là những người định cư lâu tại Nhật như Phó Giám đốc FPT Japan Nguyễn Việt Vương, Trưởng phòng Nhân sự Phạm Quỳnh Như đã đến chung vui và giao lưu với mọi người.

<p class="Normal"> Xa nhà ai cũng nhớ. Nhưng những người FPT Japan chọn cách giữ lại nỗi nhớ cho riêng mình. Họ cùng nhau hát để tạm quên đi yếu mềm vốn có. Cùng cất tiếng ca để tiếp tục cố gắng trong công việc, cải thiện cuộc sống tốt hơn sau này. <span>"</span><span>Có được không gian ngồi cùng nhau ngày cuối năm thực sự là ấm áp", anh</span><span> Nguyễn Tuấn Dương (phải) chia sẻ.</span></p>

Xa nhà ai cũng nhớ. Nhưng những người FPT Japan chọn cách giữ lại nỗi nhớ cho riêng mình. Họ cùng nhau hát để tạm quên đi yếu mềm vốn có. Cùng cất tiếng ca để tiếp tục cố gắng trong công việc, cải thiện cuộc sống tốt hơn sau này. "Có được không gian ngồi cùng nhau ngày cuối năm thực sự là ấm áp", anh Nguyễn Tuấn Dương (phải) chia sẻ.

<p> Ở Việt Nam, khi những đồng nghiệp FPT được quây quần, chung vui bên gia đình cũng là lúc CBNV FPT Japan vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Ngày mùng 1 Tết âm lịch, chỉ có khối Back Office được nghỉ một ngày, tuy nhiên, nếu công việc cần xử lý hỗ trợ thì vẫn không thế thiếu mặt. Những CBNV làm việc tại văn phòng khách hàng vẫn đi làm bình thường. Đó là lý do nhiều người không về quê ăn Tết trong dịp này. Bởi vậy, việc tụ họp với nhau trong những ngày này càng trở nên có ý nghĩa. </p>

Ở Việt Nam, khi những đồng nghiệp FPT được quây quần, chung vui bên gia đình cũng là lúc CBNV FPT Japan vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Ngày mùng 1 Tết âm lịch, chỉ có khối Back Office được nghỉ một ngày, tuy nhiên, nếu công việc cần xử lý hỗ trợ thì vẫn không thế thiếu mặt. Những CBNV làm việc tại văn phòng khách hàng vẫn đi làm bình thường. Đó là lý do nhiều người không về quê ăn Tết trong dịp này. Bởi vậy, việc tụ họp với nhau trong những ngày này càng trở nên có ý nghĩa. 

<p> Năm đầu tiên đón Tết tại Nhật cũng là lần đầu tiên chị Nguyễn Hồng Yến, HR.FJP, đón Tết xa nhà. Có những lúc cảm thấy nhớ gia đình da diết, nhưng với chương trình tối 6/2 cũng giúp chị vơi đi phần nào. "Chương trình thật vui và ấm áp", chị nói.</p>

Năm đầu tiên đón Tết tại Nhật cũng là lần đầu tiên chị Nguyễn Hồng Yến, HR.FJP, đón Tết xa nhà. Có những lúc cảm thấy nhớ gia đình da diết, nhưng với chương trình tối 6/2 cũng giúp chị vơi đi phần nào. "Chương trình thật vui và ấm áp", chị nói.

<p> Tính đến hết tháng 12/2015, FPT Japan có hơn 500 CBNV. Dự kiến đến cuối năm nay, đơn vị sẽ tuyển mới khoảng 300 người. Không chỉ là đơn vị sở hữu văn phòng tại nước ngoài đẹp nhất, FPT Japan còn là đơn vị đầu tiên có Ký túc xá dành riêng cho CBNV onsite tại Nhật.</p>

Tính đến hết tháng 12/2015, FPT Japan có hơn 500 CBNV. Dự kiến đến cuối năm nay, đơn vị sẽ tuyển mới khoảng 300 người. Không chỉ là đơn vị sở hữu văn phòng tại nước ngoài đẹp nhất, FPT Japan còn là đơn vị đầu tiên có Ký túc xá dành riêng cho CBNV onsite tại Nhật.

Tô Ngà

Ảnh: FPT Japan

Ý kiến

()