Chúng ta

'Cóc thích chế' tìm thấy 'Cóc vương'

Thứ bảy, 7/11/2015 | 09:04 GMT+7

Sau 17 ngày, cuộc thi "Cóc thích chế" dành cho tân sinh viên ĐH FPT khóa 11 đã kết thúc vào ngày 2/11. ĐH FPT phía Nam giành chiến thắng áp đảo về số lượng người và tác phẩm dự thi.

<p> Giải thưởng cao nhất là bài dự thi từ Facebook TrọngNT - sinh viên ĐH FPT HCM - với 69 lượt thích (like). Cảm xúc của cậu khi kết thúc kỳ Rèn luyện tập trung diễn tả bằng bài thơ thất ngôn bát cú và nhanh chóng được các bạn cùng khóa "đồng cảm". Giải thưởng giành cho "Cóc vương" là 300.000 đồng.</p>

Giải thưởng cao nhất là bài dự thi từ Facebook TrọngNT - sinh viên ĐH FPT HCM - với 69 lượt thích (like). Cảm xúc của cậu khi kết thúc kỳ Rèn luyện tập trung diễn tả bằng bài thơ thất ngôn bát cú và nhanh chóng được các bạn cùng khóa "đồng cảm". Giải thưởng giành cho "Cóc vương" là 300.000 đồng.

<p> Giải Nhì của cuộc thi trị giá 200.000 đồng thuộc về nickname Trịnh Đại - ĐH FPT Hà Nội . Câu nói nổi tiếng nhất nhì Xuân Hòa “tác phong nề mề rồi đấy” đã được Đạt đưa vào hình ảnh "Cóc giáo sư" đầy hài hước. Bài dự thi này nhận được 57 lượt like.</p>

Giải Nhì của cuộc thi trị giá 200.000 đồng thuộc về nickname Trịnh Đại - ĐH FPT Hà Nội . Câu nói nổi tiếng nhất nhì Xuân Hòa “tác phong nề mề rồi đấy” đã được Đạt đưa vào hình ảnh "Cóc giáo sư" đầy hài hước. Bài dự thi này nhận được 57 lượt like.

<p> Rose Rose - thành viên K11 của ĐH FPT Hà Nội - giành giải Ba trị giá 100.000 đồng cho câu than thở buồn bã nhưng đúng nỗi lòng của các "Cóc FA". Nàng Cóc sướt mướt: “Chế già chế xấu, nhưng mà… chế cũng muốn có gấu” nhận được 55 lượt thích.</p>

Rose Rose - thành viên K11 của ĐH FPT Hà Nội - giành giải Ba trị giá 100.000 đồng cho câu than thở buồn bã nhưng đúng nỗi lòng của các "Cóc FA". Nàng Cóc sướt mướt: “Chế già chế xấu, nhưng mà… chế cũng muốn có gấu” nhận được 55 lượt thích.

<p> Ngoài những giải thưởng chính, Ban tổ chức còn dành 8 giải phụ cho những bài dự thi đặc biệt khác, mỗi giải trị giá 50.000 đồng. Tác phẩm của sinh viên Quân LM (ĐH FPT HCM) là bài dự thi tham gia đầu tiên. </p>

Ngoài những giải thưởng chính, Ban tổ chức còn dành 8 giải phụ cho những bài dự thi đặc biệt khác, mỗi giải trị giá 50.000 đồng. Tác phẩm của sinh viên Quân LM (ĐH FPT HCM) là bài dự thi tham gia đầu tiên. 

<p> Từ tài nguyên có sẵn, nickname Trịnh Đại tiếp tục giành giải Sáng tạo với hình ảnh thể hiện thực trạng ăn vụng tại Xuân Hoà.</p>

Từ tài nguyên có sẵn, nickname Trịnh Đại tiếp tục giành giải Sáng tạo với hình ảnh thể hiện thực trạng ăn vụng tại Xuân Hoà.

<p> Nickname Mei Chung (ĐH FPT HCM) tham gia vào những ngày cuối cùng của cuộc thi nhưng tạo ấn tượng với danh hiệu “Tham gia nhiều bài dự thi trong một lần”.</p>

Nickname Mei Chung (ĐH FPT HCM) tham gia vào những ngày cuối cùng của cuộc thi nhưng tạo ấn tượng với danh hiệu “Tham gia nhiều bài dự thi trong một lần”.

<p> Tác phẩm của nickname Thanh Lâm (ĐH FPT HCM) đoạt giải “Bài dự thi thứ 11”.</p>

Tác phẩm của nickname Thanh Lâm (ĐH FPT HCM) đoạt giải “Bài dự thi thứ 11”.

<p> Giải "Bựa” thuộc về bạn Nguyễn Hoàng Kha (ĐH FPT HCM) với bài thơ đậm chất "hư cấu".</p>

Giải "Bựa” thuộc về bạn Nguyễn Hoàng Kha (ĐH FPT HCM) với bài thơ đậm chất "hư cấu".

<p> Không chèn chữ như thông thường, tác phẩm này nhận giải “Độc đáo” vì biến hoá thành 2 ô thoại để thể hiện ý tưởng của mình.</p>

Không chèn chữ như thông thường, tác phẩm này nhận giải “Độc đáo” vì biến hoá thành 2 ô thoại để thể hiện ý tưởng của mình.

<p> Phạm Lê Hải Sơn là chủ nhân giải thưởng “Người tham gia nhiều bài dự thi nhất” với 5 tác phẩm.</p>

Phạm Lê Hải Sơn là chủ nhân giải thưởng “Người tham gia nhiều bài dự thi nhất” với 5 tác phẩm.

<p> Sinh viên Nguyễn Tuấn Anh đoạt giải “Bài dự thi ngắn gọn nhất”.</p>

Sinh viên Nguyễn Tuấn Anh đoạt giải “Bài dự thi ngắn gọn nhất”.

Thiên Bình

Ý kiến

()