Chúng ta

Chặng đường 3 năm làm thiện nguyện của Người Phần mềm Đà Nẵng

Thứ bảy, 14/11/2015 | 18:08 GMT+7

Ngày 13/11 đánh dấu chặng đường phát triển 3 năm của CLB Ánh sáng Tình nguyện - FPT Software Đà Nẵng với việc triển khai thành công nhiều dự án thiện nguyện xã hội, góp phần cải thiện cuộc sống cho trẻ em vùng cao, hoàn cảnh khó khăn.

<div style="text-align:justify;"> Ngày 13/11/2012, CLB thiện nguyện của FPT Software Đà Nẵng được ra đời ngay tại sảnh tòa nhà FPT Đà Nẵng. Đánh dấu con đường mang yêu thương đến cho trẻ em nghèo vùng cao cũng như người dân gặp hoàn cảnh khó khăn theo một hướng đi mới, bởi CLB quy tụ nhiêu bạn trẻ cùng chung đam mê và khát vọng. </div>

Ngày 13/11/2012, CLB thiện nguyện của FPT Software Đà Nẵng được ra đời ngay tại sảnh tòa nhà FPT Đà Nẵng. Đánh dấu con đường mang yêu thương đến cho trẻ em nghèo vùng cao cũng như người dân gặp hoàn cảnh khó khăn theo một hướng đi mới, bởi CLB quy tụ nhiêu bạn trẻ cùng chung đam mê và khát vọng. 

<div style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Hữu Quyên, nguyên Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Ánh sáng, nhớ lại: "Bản thân tôi cũng là người sáng lập CLB Vìì cộng đồng của FU Hà Nội- iGo Club. Thế nên khi rời khỏi ghế nhà trường trở về FPT Software Đà Nẵng công tác năm 2012, tôi vẫn mong muốn thành lập một câu lạc bộ như vậy. Câu lạc bộ không chỉ là nơi gặp gỡ của những người có cùng đam mê, mà nó là một ngôi nhà thực sự để mọi người cùng chia sẻ tình cảm với nhau, nhất là những bạn đi làm xa nhà. </div>

Anh Nguyễn Hữu Quyên, nguyên Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Ánh sáng, nhớ lại: "Bản thân tôi cũng là người sáng lập CLB Vìì cộng đồng của FU Hà Nội- iGo Club. Thế nên khi rời khỏi ghế nhà trường trở về FPT Software Đà Nẵng công tác năm 2012, tôi vẫn mong muốn thành lập một câu lạc bộ như vậy. Câu lạc bộ không chỉ là nơi gặp gỡ của những người có cùng đam mê, mà nó là một ngôi nhà thực sự để mọi người cùng chia sẻ tình cảm với nhau, nhất là những bạn đi làm xa nhà. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thông thường các câu lạc bộ Tình nguyện sẽ bắt đầu từ một BU nào đó, gồm những người thân thiết hiểu nhau. Sau đó nếu thành công sẽ là nhạc trưởng cho các đơn vị còn lại cùng tham gia. CLB Ánh sáng Tình nguyện lại đi theo một con đường khác, đó là tuyển Ban chủ nhiệm và thành viên từ tất cả các đơn vị ngay từ lần đầu tiên ra mắt. Tiếp đó tiến hành đào tạo kỹ năng mềm. </p>

Thông thường các câu lạc bộ Tình nguyện sẽ bắt đầu từ một BU nào đó, gồm những người thân thiết hiểu nhau. Sau đó nếu thành công sẽ là nhạc trưởng cho các đơn vị còn lại cùng tham gia. CLB Ánh sáng Tình nguyện lại đi theo một con đường khác, đó là tuyển Ban chủ nhiệm và thành viên từ tất cả các đơn vị ngay từ lần đầu tiên ra mắt. Tiếp đó tiến hành đào tạo kỹ năng mềm. 

<div style="text-align:justify;"> Anh cho biết, d<span style="color:rgb(0,0,0);line-height:20px;">o không có kinh phí để mời các thầy cô từ Hà Nội vào nên anh trực tiếp đứng lớp. Vừa đi xin giáo án, chuẩn bị dụng cụ, vừa tự luyện tập ở nhà để sao cho các buổi sinh hoạt thật sự thú vị và bổ ích. Nhiều lúc thực hiện sai kịch bản nhưng mọi người cùng nhau cố gắng nên các buổi đào tạo cuối cũng trọn vẹn với các bài học về kỹ năng tổ chức trò chơi, kỹ năng đặt câu hỏi, trò chơi lớn. </span></div>

Anh cho biết, do không có kinh phí để mời các thầy cô từ Hà Nội vào nên anh trực tiếp đứng lớp. Vừa đi xin giáo án, chuẩn bị dụng cụ, vừa tự luyện tập ở nhà để sao cho các buổi sinh hoạt thật sự thú vị và bổ ích. Nhiều lúc thực hiện sai kịch bản nhưng mọi người cùng nhau cố gắng nên các buổi đào tạo cuối cũng trọn vẹn với các bài học về kỹ năng tổ chức trò chơi, kỹ năng đặt câu hỏi, trò chơi lớn. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Buổi đào tạo đầu tiên của nhóm có nội dung “Lại gần nhau hơn” diễn ra trong không khí sôi nổi và và hào hứng. Chương trình do Tổng hội và Công Đoàn FPT Software Đà Nẵng tài trợ đã thu hút gần 20 thành viên tham gia. “Bạn đã nhận được rất nhiều – giờ là lúc cho đi”, là thông điệp mà Volunteer light club đã gửi đến toàn thể cán bộ nhân viên đang làm việc tại công ty lúc bấy giờ. Ngay lập tức, rất nhiều bạn trẻ đã đăng kí tham gia câu lạc bộ này với mong muốn biến sức trẻ, lòng nhiệt huyết thành những hành động thiết thực, mang lại những giá trị thực tế cho cộng đồng.</p>

Buổi đào tạo đầu tiên của nhóm có nội dung “Lại gần nhau hơn” diễn ra trong không khí sôi nổi và và hào hứng. Chương trình do Tổng hội và Công Đoàn FPT Software Đà Nẵng tài trợ đã thu hút gần 20 thành viên tham gia. “Bạn đã nhận được rất nhiều – giờ là lúc cho đi”, là thông điệp mà Volunteer light club đã gửi đến toàn thể cán bộ nhân viên đang làm việc tại công ty lúc bấy giờ. Ngay lập tức, rất nhiều bạn trẻ đã đăng kí tham gia câu lạc bộ này với mong muốn biến sức trẻ, lòng nhiệt huyết thành những hành động thiết thực, mang lại những giá trị thực tế cho cộng đồng.

<p style="text-align:justify;"> Các thành viên ngày ấy bây giờ vẫn đang là nòng cốt của CLB và tiếp tục phát huy tôn chỉ, mục đích thiện nguyện. Hiện nhóm đang có 30 thành viên và dự kiến tiếp tục tăng lên. </p>

Các thành viên ngày ấy bây giờ vẫn đang là nòng cốt của CLB và tiếp tục phát huy tôn chỉ, mục đích thiện nguyện. Hiện nhóm đang có 30 thành viên và dự kiến tiếp tục tăng lên. 

<p style="text-align:justify;"> Chuyến thiện nguyện đầu tiên của nhóm bắt đầu <span style="color:rgb(0,0,0);">ngày 8/12/2012 sau khi vượt hơn 80 km đường rừng đến xã Sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam để thực hiện chương trình “Mặc ấm sông Kôn”. Chương trình là sự phối hợp giữa CLB và UBND huyện Đông Giang với mục tiêu hỗ trợ áo ấm cho trẻ em mầm non tới trường trong những ngày mùa đông. Đặc biệt, chuyến đi</span><span style="color:rgb(0,0,0);"> còn có sự tham gia của 3 người bạn đến từ Nhật Bản.</span></p>

Chuyến thiện nguyện đầu tiên của nhóm bắt đầu ngày 8/12/2012 sau khi vượt hơn 80 km đường rừng đến xã Sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam để thực hiện chương trình “Mặc ấm sông Kôn”. Chương trình là sự phối hợp giữa CLB và UBND huyện Đông Giang với mục tiêu hỗ trợ áo ấm cho trẻ em mầm non tới trường trong những ngày mùa đông. Đặc biệt, chuyến đi còn có sự tham gia của 3 người bạn đến từ Nhật Bản.

<p style="text-align:justify;"> Ngoài tặng sách cho học sinh xã nghèo, thành viên nhóm còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác như thăm trung tâm trẻ em mồ côi, gia đình neo đơn, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức trung thu cho thiếu nhi... </p>

Ngoài tặng sách cho học sinh xã nghèo, thành viên nhóm còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác như thăm trung tâm trẻ em mồ côi, gia đình neo đơn, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức trung thu cho thiếu nhi... 

<p style="text-align:justify;"> Hằng năm, CLB Ánh sáng Tình nguyện còn triển khai những chuyến đi về nguồn. Năm 2013, hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 và chào mừng sinh nhật lần thứ 8 của FPT Software Đà Nẵng, CLB đã thực hiện chương trình “hành trình về nguồn” , thăm nhà tưởng niệm anh Nguyễn Văn Trỗi và dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tham gia chương trình có 40 thành viên và khách hàng người Nhật hiện đang công tác tại công ty.</p>

Hằng năm, CLB Ánh sáng Tình nguyện còn triển khai những chuyến đi về nguồn. Năm 2013, hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 và chào mừng sinh nhật lần thứ 8 của FPT Software Đà Nẵng, CLB đã thực hiện chương trình “hành trình về nguồn” , thăm nhà tưởng niệm anh Nguyễn Văn Trỗi và dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tham gia chương trình có 40 thành viên và khách hàng người Nhật hiện đang công tác tại công ty.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong ba năm qua, nhóm đã thực hàng chục chuyến thiện nguyện đến các xã vùng núi thuộc tỉnh Quảng Nam, Huế, Quảng Ngãi và trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hàng năm, cứ vào mỗi đợt tổ chức, dù bận rộn với công việc, các thành viên vẫn sắp xếp và dành thời gian tham dự, đồng hành góp sức vì cộng đồng. Riêng cuối năm 2014 và đầu 2015, nhóm đã trao hơn 4 tủ sách cho học sinh huyện Núi Thành và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; trường THCS Nguyễn Hồng Ánh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.</p>

Trong ba năm qua, nhóm đã thực hàng chục chuyến thiện nguyện đến các xã vùng núi thuộc tỉnh Quảng Nam, Huế, Quảng Ngãi và trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hàng năm, cứ vào mỗi đợt tổ chức, dù bận rộn với công việc, các thành viên vẫn sắp xếp và dành thời gian tham dự, đồng hành góp sức vì cộng đồng. Riêng cuối năm 2014 và đầu 2015, nhóm đã trao hơn 4 tủ sách cho học sinh huyện Núi Thành và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; trường THCS Nguyễn Hồng Ánh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhóm có nhiều kỷ niệm đẹp khi tham gia dạy tin học cho gần 300 học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. “Chắp cánh ước mơ” được tổ chức trong 3 tháng với các buổi học định kỳ vào thứ Bảy hằng tuần. Chương trình học được CLB sử dụng theo quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Ngoài ra, giáo trình và slide cũng được CLB biên soạn cho phù hợp, nhằm đem lại những kiến thức vững chắc về tin học cho các em. Để tiếp cận được với trường, mỗi sáng thứ Bảy, các thành viên phải vượt hàng trăm km đường bộ và đường thủy. </p>

Nhóm có nhiều kỷ niệm đẹp khi tham gia dạy tin học cho gần 300 học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. “Chắp cánh ước mơ” được tổ chức trong 3 tháng với các buổi học định kỳ vào thứ Bảy hằng tuần. Chương trình học được CLB sử dụng theo quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Ngoài ra, giáo trình và slide cũng được CLB biên soạn cho phù hợp, nhằm đem lại những kiến thức vững chắc về tin học cho các em. Để tiếp cận được với trường, mỗi sáng thứ Bảy, các thành viên phải vượt hàng trăm km đường bộ và đường thủy. 

<p style="text-align:justify;"> Từ những ngày đầu thành lập, CLB thiện nguyện của người Phần mềm đã có mạng lưới cộng tác viên đông đảo, số lượng thành viên tham gia ngày càng tăng lên và đặc biệt địa bàn hoạt động không ngừng mở rộng. Mới đây nhất, CLB đã tổ chức thi tuyển và kết nạp gần 20 thành viên mới để mở rộng quy mô tổ chức. Anh Ông Xuân Vũ, Chủ nhiệm CLB Ánh sáng Tình nguyện, chia sẻ, <span style="color:rgb(0,0,0);">các thành viên đã nối dài thêm bước chân nhân ái đến với cộng đồng. "</span>Ba năm là chặng đường không phải quá dài nhưng đủ để CLB phát triển và khẳng định độ phủ trong công tác thiện nguyện. CLB sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình từ thiện nhằm quyên góp quỹ. Đồng thời nhóm cũng mong muốn phối hợp cùng ĐH FPT Đà Nẵng triển khai một số dự án thiện nguyện lớn và bền vững. Tôi cũng hy vọng nhận sự hỗ trợ, đồng hành và giúp đỡ của toàn thể đồng nghiệp trong công ty để mang lại niềm vui, con chữ cho những hoàn cảnh khó khăn đang cần sự hỗ trợ<span style="color:rgb(0,0,0);">".</span></p>

Từ những ngày đầu thành lập, CLB thiện nguyện của người Phần mềm đã có mạng lưới cộng tác viên đông đảo, số lượng thành viên tham gia ngày càng tăng lên và đặc biệt địa bàn hoạt động không ngừng mở rộng. Mới đây nhất, CLB đã tổ chức thi tuyển và kết nạp gần 20 thành viên mới để mở rộng quy mô tổ chức. Anh Ông Xuân Vũ, Chủ nhiệm CLB Ánh sáng Tình nguyện, chia sẻ, các thành viên đã nối dài thêm bước chân nhân ái đến với cộng đồng. "Ba năm là chặng đường không phải quá dài nhưng đủ để CLB phát triển và khẳng định độ phủ trong công tác thiện nguyện. CLB sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình từ thiện nhằm quyên góp quỹ. Đồng thời nhóm cũng mong muốn phối hợp cùng ĐH FPT Đà Nẵng triển khai một số dự án thiện nguyện lớn và bền vững. Tôi cũng hy vọng nhận sự hỗ trợ, đồng hành và giúp đỡ của toàn thể đồng nghiệp trong công ty để mang lại niềm vui, con chữ cho những hoàn cảnh khó khăn đang cần sự hỗ trợ".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong chuyến thiện nguyện vào năm 2014 tại trường Tiểu học Nguyễn Du - xã Tam Trà, tỉnh Quảng Nam, thầy Lê Minh Tuấn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Du, nhấn mạnh: "CLB không chỉ mang đến niềm vui cho học sinh xã nghèo Tam Trà mà còn chung tay cùng nhà trường và đất nước hướng tới mục đích cao cả: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Hy vọng, trong thời gian tới, nhà trường và CLB tiếp tục gắn bó cùng nhau để giúp các em có được những cuốn sách thật hay và ý nghĩa. Tủ sách lần này không chỉ thể hiện tấm lòng của người FPT trong sự nghiệp giáo dục mà còn giúp học sinh nghèo được tiếp cận thêm những kiến thức mới để nuôi dưỡng và chắp cánh ước mơ". </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong thời tới, nhóm tiếp tục vận động, quyên góp ủng hộ chăn cũ, áo ấm, nhu yếu phẩm, đồ chơi cho trẻ em dân tộc H’rê, xã Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. <span>Chương trình dự kiến sẽ diễn ra ngày 12/12. </span><span>Mọi đóng góp gửi về ThuongLTH@fsoft.com.vn hoặc PhucPT1@fsoft.com.vn trước ngày 11/12.</span></p>

Trong chuyến thiện nguyện vào năm 2014 tại trường Tiểu học Nguyễn Du - xã Tam Trà, tỉnh Quảng Nam, thầy Lê Minh Tuấn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Du, nhấn mạnh: "CLB không chỉ mang đến niềm vui cho học sinh xã nghèo Tam Trà mà còn chung tay cùng nhà trường và đất nước hướng tới mục đích cao cả: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Hy vọng, trong thời gian tới, nhà trường và CLB tiếp tục gắn bó cùng nhau để giúp các em có được những cuốn sách thật hay và ý nghĩa. Tủ sách lần này không chỉ thể hiện tấm lòng của người FPT trong sự nghiệp giáo dục mà còn giúp học sinh nghèo được tiếp cận thêm những kiến thức mới để nuôi dưỡng và chắp cánh ước mơ". 

Trong thời tới, nhóm tiếp tục vận động, quyên góp ủng hộ chăn cũ, áo ấm, nhu yếu phẩm, đồ chơi cho trẻ em dân tộc H’rê, xã Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra ngày 12/12. Mọi đóng góp gửi về ThuongLTH@fsoft.com.vn hoặc PhucPT1@fsoft.com.vn trước ngày 11/12.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()