Chúng ta

Cầu thủ nhí FPT School hóa thành Văn Đức, Quang Hải 'phá lưới' Malaysia

Thứ bảy, 15/12/2018 | 10:25 GMT+7

Nằm trong chuỗi hoạt động cổ vũ AFF Cup 2018, các thiên thần nhí trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy đã dàn dựng trận bóng giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đúng 15h00 ngày 13/12, tại sân trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy, các bạn nhỏ đã cùng nhau dàn dựng trận bóng giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia. Những<span> </span><span>nghi lễ như rước cờ, chào cờ đều được thực hiện đầy đủ như một trận thi đấu thực sự.</span></p>

Đúng 15h00 ngày 13/12, tại sân trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy, các bạn nhỏ đã cùng nhau dàn dựng trận bóng giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia. Những nghi lễ như rước cờ, chào cờ đều được thực hiện đầy đủ như một trận thi đấu thực sự.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mỗi đội gồm 5 cầu thủ được lựa chọn từ những học sinh có tài năng bóng đá vượt trội nhất của khối 6. Hai đội cùng thực hiện nghi thức chào cờ với Quốc ca Malaysia và Quốc ca Việt Nam.</p>

Mỗi đội gồm 5 cầu thủ được lựa chọn từ những học sinh có tài năng bóng đá vượt trội nhất của khối 6. Hai đội cùng thực hiện nghi thức chào cờ với Quốc ca Malaysia và Quốc ca Việt Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đội ngũ cổ động viên hùng hậu đến từ khối tiểu học với bàn tay đặt lên ngực trái, tự giác hát Quốc ca rất to và đồng đều.</p>

Đội ngũ cổ động viên hùng hậu đến từ khối tiểu học với bàn tay đặt lên ngực trái, tự giác hát Quốc ca rất to và đồng đều.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cầu thủ hai đội bắt tay nhau trước khi vào trận đấu. Vì thời gian có hạn nên mỗi hiệp chỉ kéo dài trong 10 phút.</p>

Cầu thủ hai đội bắt tay nhau trước khi vào trận đấu. Vì thời gian có hạn nên mỗi hiệp chỉ kéo dài trong 10 phút.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Vừa vào trận, hai đội lập tức tấn công quyết liệt và liên tục tạo ra những tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Phía ngoài sân, thời tiết giá lạnh của Hà Nội không thể át được sức nóng khủng khiếp đến từ các cổ động viên cuồng nhiệt đang hô vang "Việt Nam! Việt Nam!".</p>

Vừa vào trận, hai đội lập tức tấn công quyết liệt và liên tục tạo ra những tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Phía ngoài sân, thời tiết giá lạnh của Hà Nội không thể át được sức nóng khủng khiếp đến từ các cổ động viên cuồng nhiệt đang hô vang "Việt Nam! Việt Nam!".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cầu thủ nhí Khuất Tuấn Khang, học sinh lớp 6A2 (quần jean xanh) được ví là bản sao của Phan Văn Đức. Vóc dáng cao gầy và đôi chân di chuyển cực nhanh nhẹn khiến Tuấn Khang nổi bật trên sân.</p>

Cầu thủ nhí Khuất Tuấn Khang, học sinh lớp 6A2 (quần jean xanh) được ví là bản sao của Phan Văn Đức. Vóc dáng cao gầy và đôi chân di chuyển cực nhanh nhẹn khiến Tuấn Khang nổi bật trên sân.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hoàng Cát Minh, học sinh lớp 6A2 (đang dẫn bóng), có thể hình nhỏ con nhưng đôi chân cực dẻo. Cát Minh cũng chính là người ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu sau một pha dứt điểm hiểm hóc. Minh tiết lộ bản thân hâm mộ cầu thủ Quang Hải nên cách chơi bóng của cậu bạn cũng rất giống ngôi sao đến từ CLB Hà Nội.</p>

Hoàng Cát Minh, học sinh lớp 6A2 (đang dẫn bóng), có thể hình nhỏ con nhưng đôi chân cực dẻo. Cát Minh cũng chính là người ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu sau một pha dứt điểm hiểm hóc. Minh tiết lộ bản thân hâm mộ cầu thủ Quang Hải nên cách chơi bóng của cậu bạn cũng rất giống ngôi sao đến từ CLB Hà Nội.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bàn thắng của Hoàng Cát Minh vào lướt tuyển Malaysia khiến sân trường FPT vỡ òa trong không khí chiến thắng. Tỷ số 1-0 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Con chưa hài lòng với kết quả lắm. Nhưng con cũng rất vui vì đã ghi bàn. Về trận chung kết ngày mai, con dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ thắng 5-0. Dù con thích anh Quang Hải nhưng con không nghĩ anh ấy sẽ ghi bàn đâu ạ", Cát Minh chia sẻ.</p>

Bàn thắng của Hoàng Cát Minh vào lướt tuyển Malaysia khiến sân trường FPT vỡ òa trong không khí chiến thắng. Tỷ số 1-0 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

"Con chưa hài lòng với kết quả lắm. Nhưng con cũng rất vui vì đã ghi bàn. Về trận chung kết ngày mai, con dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ thắng 5-0. Dù con thích anh Quang Hải nhưng con không nghĩ anh ấy sẽ ghi bàn đâu ạ", Cát Minh chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau trận đấu, cầu thủ Khuất Tuấn Khang (bên phải) tỏ ra tiếc nuối vì đã bỏ lỡ 3 cơ hội ghi bàn. Nói về trận chung kết lượt về sắp diễn ra, Tuấn Khang khẳng định: "Chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ thắng ạ. Con đoán tỉ số là 2-1".<br /> Khi được hỏi về việc "đi bão", Tuấn Khang tỏ ra nghiêm túc: "Con sẽ không đi bão vì con nghĩ đây là hành động nguy hiểm. Nhưng mà thật ra con cũng từng đi bão khoảng... 5 lần rồi ạ".</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 15/11, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thầy trò HLV Park là những người đang giữ lợi thế ở thời điểm này. Chỉ cần giành kết quả hòa 0-0 hoặc 1-1, tuyển Việt Nam sẽ vô địch.</p>

Sau trận đấu, cầu thủ Khuất Tuấn Khang (bên phải) tỏ ra tiếc nuối vì đã bỏ lỡ 3 cơ hội ghi bàn. Nói về trận chung kết lượt về sắp diễn ra, Tuấn Khang khẳng định: "Chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ thắng ạ. Con đoán tỉ số là 2-1".
Khi được hỏi về việc "đi bão", Tuấn Khang tỏ ra nghiêm túc: "Con sẽ không đi bão vì con nghĩ đây là hành động nguy hiểm. Nhưng mà thật ra con cũng từng đi bão khoảng... 5 lần rồi ạ".

Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 15/11, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thầy trò HLV Park là những người đang giữ lợi thế ở thời điểm này. Chỉ cần giành kết quả hòa 0-0 hoặc 1-1, tuyển Việt Nam sẽ vô địch.

Trâm Nguyễn

Ý kiến

()