Chúng ta

Biệt đội Ninja của 'Hành trình kết nối'

Thứ hai, 10/9/2018 | 08:56 GMT+7

Không áo cam, không cầm cờ cũng không hô khẩu hiệu, có một biệt đội thầm lặng luôn đồng hành cùng các VĐV trên mọi chặng đường từ Lạng Sơn cho tới Cà Mau của “Hành trình kết nối”. Họ là tác giả của những thước phim, những hình ảnh sinh động, quý giá của 31 chặng đường dài 2.600 km.

<p> Biệt đội Ninja đặc biệt ấy là các chàng trai 9x nhà 'Cáo' đến từ Ban Truyền thông FPT Telecom và Truyền hình FPT (Pay TV). Đội quay phim <em>(từ trái qua)</em> gồm có: Đỗ Mạnh Luân<em> (đứng thứ 2)</em>; Nguyễn Đình Huy <em>(thứ 3)</em>; Đỗ Hoàng Thao <em>(thứ 5)</em>; Trần Trung Hiếu <em>(thứ 6)</em>; Lê Nguyễn Sơn Tùng <em>(thứ 7)</em> và Nguyễn Tuấn Hưng <em>(ngoài cùng bên phải)</em>. Người phụ trách chụp ảnh hành trình là Đỗ Đức Thông <em>(thứ 4 từ trái qua)</em>.</p>

Biệt đội Ninja đặc biệt ấy là các chàng trai 9x nhà 'Cáo' đến từ Ban Truyền thông FPT Telecom và Truyền hình FPT (Pay TV). Đội quay phim (từ trái qua) gồm có: Đỗ Mạnh Luân (đứng thứ 2); Nguyễn Đình Huy (thứ 3); Đỗ Hoàng Thao (thứ 5); Trần Trung Hiếu (thứ 6); Lê Nguyễn Sơn Tùng (thứ 7) và Nguyễn Tuấn Hưng (ngoài cùng bên phải). Người phụ trách chụp ảnh hành trình là Đỗ Đức Thông (thứ 4 từ trái qua).

<p> Công việc của các anh bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc lúc 10h tối. Nếp sinh hoạt này đã được duy trì suốt 31 ngày từ 5/8 cho đến hôm nay (4/9). </p>

Công việc của các anh bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc lúc 10h tối. Nếp sinh hoạt này đã được duy trì suốt 31 ngày từ 5/8 cho đến hôm nay (4/9). 

<p> Để có những hình ảnh chân thực và sinh động nhất thì các chàng trai của "Biệt đội Ninja" phải trực tiếp song hành cùng 3.000 vận động viên (VĐV) trên suốt chặng đường 2.600 km bằng xe máy không kể trời nắng cháy hay mưa rào, gió bão.</p>

Để có những hình ảnh chân thực và sinh động nhất thì các chàng trai của "Biệt đội Ninja" phải trực tiếp song hành cùng 3.000 vận động viên (VĐV) trên suốt chặng đường 2.600 km bằng xe máy không kể trời nắng cháy hay mưa rào, gió bão.

<p> Đôi khi, các "Ninja" phải chạy trước đón đầu để bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất của VĐV từ phía trước.</p>

Đôi khi, các "Ninja" phải chạy trước đón đầu để bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất của VĐV từ phía trước.

<p> Chờ lâu quá mà VĐV chưa chạy đến nơi thì các Ninja tranh thủ vừa "thả dáng" nghỉ ngơi.</p> <p> "Ngồi như này là còn đẹp đấy chứ trên đường đội chúng em tạo đủ dáng, đủ tư thế trên mọi địa hình luôn. Có anh còn ngã xuống hố hoặc dẫm phải phân động vật ấy chị ạ", Nguyễn Đình Huy, thành viên của đội quay phim, hài hước chia sẻ.</p>

Chờ lâu quá mà VĐV chưa chạy đến nơi thì các Ninja tranh thủ vừa "thả dáng" nghỉ ngơi.

"Ngồi như này là còn đẹp đấy chứ trên đường đội chúng em tạo đủ dáng, đủ tư thế trên mọi địa hình luôn. Có anh còn ngã xuống hố hoặc dẫm phải phân động vật ấy chị ạ", Nguyễn Đình Huy, thành viên của đội quay phim, hài hước chia sẻ.

<p> Để có được những bức ảnh đẹp, bắt được những khoảnh khắc "xuất thần" nhất của các VĐV thì chàng "nháy" Đỗ Đức Thông của ban Truyền thông nhà "Cáo" cũng phải căng tay, căng mắt nhiều lắm.</p> <p> "Mỗi ngày kết thúc một chặng là mình thu về từ 1.000-1.500 bức ảnh. Chọn lọc và xử lý ảnh mỗi đêm là một cơn ác mộng. Nhưng khi thấy được những bức hình của các vận động viên được đưa lên báo hay các VĐV truyền tay nhau đầy cảm xúc thì tôi lại có thêm động lực để tiếp tục một chặng mới vào sáng hôm sau", Thông bộc bạch.</p>

Để có được những bức ảnh đẹp, bắt được những khoảnh khắc "xuất thần" nhất của các VĐV thì chàng "nháy" Đỗ Đức Thông của ban Truyền thông nhà "Cáo" cũng phải căng tay, căng mắt nhiều lắm.

"Mỗi ngày kết thúc một chặng là mình thu về từ 1.000-1.500 bức ảnh. Chọn lọc và xử lý ảnh mỗi đêm là một cơn ác mộng. Nhưng khi thấy được những bức hình của các vận động viên được đưa lên báo hay các VĐV truyền tay nhau đầy cảm xúc thì tôi lại có thêm động lực để tiếp tục một chặng mới vào sáng hôm sau", Thông bộc bạch.

<p> Các chàng trai Ninja chia sẻ rằng nắng các anh không sợ, có thể da sẽ đen một chút, người sẽ đổ nhiều mồ hôi nhưng điều đáng sợ hơn cả là khi trời đổ mưa. Bởi lúc này, máy móc, thiết bị tác nghiệp rất dễ bị hư hại và khó khăn trong việc di chuyển hơn. </p>

Các chàng trai Ninja chia sẻ rằng nắng các anh không sợ, có thể da sẽ đen một chút, người sẽ đổ nhiều mồ hôi nhưng điều đáng sợ hơn cả là khi trời đổ mưa. Bởi lúc này, máy móc, thiết bị tác nghiệp rất dễ bị hư hại và khó khăn trong việc di chuyển hơn. 

<p> Với lịch làm việc dày đặc và liên tục suốt hơn một tháng ròng nên cả đội luôn tận dụng mọi thời giản rảnh như khi chờ cơm, chờ phòng hoặc đêm khuya trước khi ngủ sẽ ngồi lại cùng nhau bàn bạc, lên kế hoạch "tác chiến" cho chặng tiếp theo.</p>

Với lịch làm việc dày đặc và liên tục suốt hơn một tháng ròng nên cả đội luôn tận dụng mọi thời giản rảnh như khi chờ cơm, chờ phòng hoặc đêm khuya trước khi ngủ sẽ ngồi lại cùng nhau bàn bạc, lên kế hoạch "tác chiến" cho chặng tiếp theo.

<p> Suốt cả hành trình, các anh lúc nào cũng trong tư thế ăn tranh thủ và sẵn sàng phi xuống đường làm nhiệm vụ.</p>

Suốt cả hành trình, các anh lúc nào cũng trong tư thế ăn tranh thủ và sẵn sàng phi xuống đường làm nhiệm vụ.

<p> Camareman Nguyễn Đình Huy, thành viên phòng Studio của Truyền hình FPT, tận dụng những góc cao của máy móc bên đường để quay toàn cảnh. Theo Huy, ở những đoạn đường có góc đẹp, các thành viên trong đoàn phải vượt khó để ghi lại hình ảnh đa dạng và phong phú, nhưng, "Yếu tố tiên quyết là an toàn".</p>

Camareman Nguyễn Đình Huy, thành viên phòng Studio của Truyền hình FPT, tận dụng những góc cao của máy móc bên đường để quay toàn cảnh. Theo Huy, ở những đoạn đường có góc đẹp, các thành viên trong đoàn phải vượt khó để ghi lại hình ảnh đa dạng và phong phú, nhưng, "Yếu tố tiên quyết là an toàn".

<p> ...ngủ khẩn trương ngay tại trên xe của ban tổ chức (BTC).</p>

...ngủ khẩn trương ngay tại trên xe của ban tổ chức (BTC).

<p> Thông thường các chặng đều có nhà dân hay quán nước ven đường để nhóm quay phim có thể tranh thủ nghỉ mát. Tuy nhiên, có những chặng đường cao tốc mới làm, chỉ có đường và nắng, không bóng cây hay nóc nhà, nên camareman đành tận dụng bãi cỏ để chợp mắt.</p>

Thông thường các chặng đều có nhà dân hay quán nước ven đường để nhóm quay phim có thể tranh thủ nghỉ mát. Tuy nhiên, có những chặng đường cao tốc mới làm, chỉ có đường và nắng, không bóng cây hay nóc nhà, nên camareman đành tận dụng bãi cỏ để chợp mắt.

<p> Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trần Hùng tham gia đoàn từ Huế. Từ Sài Gòn, anh ra Đà Nẵng, tự mua một cái xe máy chạy đến Cà Mau. "Lúc thấy anh nằm dưới ruộng, lúc thấy nhảy xuống rãnh, lúc chui vào nhà dân, lúc lại nằm trên thảm thóc vàng người dân phơi trên quốc lộ. Cá biệt có hôm còn trèo cả lên cây", anh Đinh Tiến Dũng, Giám đốc Ý tưởng giải chạy chia sẻ.</p>

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trần Hùng tham gia đoàn từ Huế. Từ Sài Gòn, anh ra Đà Nẵng, tự mua một cái xe máy chạy đến Cà Mau. "Lúc thấy anh nằm dưới ruộng, lúc thấy nhảy xuống rãnh, lúc chui vào nhà dân, lúc lại nằm trên thảm thóc vàng người dân phơi trên quốc lộ. Cá biệt có hôm còn trèo cả lên cây", anh Đinh Tiến Dũng, Giám đốc Ý tưởng giải chạy chia sẻ.

<p class="Normal"> Sau hôm nay (4/9), khi "Hành trình kết nối" khép lại sẽ là lúc biệt đội Ninja chia tay nhau để trở về với ngôi nhà thân yêu của mình. Họ sẽ có những giấc ngủ thật ngon với đầy ắp kỷ niệm đáng nhớ trong suốt hành trình đặc biệt vừa rồi.</p> <p class="Normal"> "Hành trình kết nối" diễn ra xuyên suốt trong 31 ngày, từ 5/8 đến 4/9 trên quãng đường dài 2.600 km với 31 chặng tại 28 tỉnh/thành, dọc theo đường trục Bắc Nam, nơi in dấu chân của những nười FPT Telecom đã đi qua, những đôi chân không mỏi mệt đưa Internet Việt Nam đi khắp mọi miền Tổ quốc góp vào sự tiên phong và trường tồn của FPT.</p>

Sau hôm nay (4/9), khi "Hành trình kết nối" khép lại sẽ là lúc biệt đội Ninja chia tay nhau để trở về với ngôi nhà thân yêu của mình. Họ sẽ có những giấc ngủ thật ngon với đầy ắp kỷ niệm đáng nhớ trong suốt hành trình đặc biệt vừa rồi.

"Hành trình kết nối" diễn ra xuyên suốt trong 31 ngày, từ 5/8 đến 4/9 trên quãng đường dài 2.600 km với 31 chặng tại 28 tỉnh/thành, dọc theo đường trục Bắc Nam, nơi in dấu chân của những nười FPT Telecom đã đi qua, những đôi chân không mỏi mệt đưa Internet Việt Nam đi khắp mọi miền Tổ quốc góp vào sự tiên phong và trường tồn của FPT.

<p class="Normal"> Đỗ Hoàng Thao, thành viên nhỏ tuổi nhất (22 tuổi) chia sẻ: "Đi chương trình là một trải nghiệm tuyệt vời nhất tôi từng có. Dù có vất vả, gian nan nhưng thật sự vinh dự tôi được góp sức mình ghi lại những hình ảnh đẹp cho hành trình ý nghĩa này".</p> <p class="Normal"> Anh chàng chia sẻ rằng rất nhớ người yêu, mỗi tối chỉ kịp nói với nhau vài ba câu hỏi thăm qua video call. Trong hình là sự "lột xác" của Thao trước và sau khi tham gia "Hành trình kết nối". Thao-thư-sinh ngày nào đã trở thành Thao-đen-giòn, như tất cả thành viên trong đoàn.</p>

Đỗ Hoàng Thao, thành viên nhỏ tuổi nhất (22 tuổi) chia sẻ: "Đi chương trình là một trải nghiệm tuyệt vời nhất tôi từng có. Dù có vất vả, gian nan nhưng thật sự vinh dự tôi được góp sức mình ghi lại những hình ảnh đẹp cho hành trình ý nghĩa này".

Anh chàng chia sẻ rằng rất nhớ người yêu, mỗi tối chỉ kịp nói với nhau vài ba câu hỏi thăm qua video call. Trong hình là sự "lột xác" của Thao trước và sau khi tham gia "Hành trình kết nối". Thao-thư-sinh ngày nào đã trở thành Thao-đen-giòn, như tất cả thành viên trong đoàn.

Hành trình kết nối diễn ra trong 31 ngày (từ ngày 5/8 đến ngày 4/9) trên 2.650km từ Lạng Sơn đến Cà Mau với sự tham gia của 3.000 người. Giải chạy đã xác lập 2 kỷ lục Việt Nam giành cho giải chạy tiếp sức có  “Quãng đường chạy dài nhất” và “Số lượng VĐV tham gia đông nhất”.

Diệu Anh

Ảnh: Diệu Anh-NVCC

Ý kiến

()