Chúng ta

Người dân Quảng Trị ra đường cổ vũ VĐV ‘Hành trình kết nối’

Thứ ba, 14/8/2018 | 23:01 GMT+7

Chiều nay (ngày 14/8), đoàn chạy “Hành trình kết nối” đã tiến sang đất Quảng Bình với sự hỗ trợ của 35 vận động viên từ Trung tâm Phát triển và Quản lý hạ tầng Hà Nội thu hút nhiều sự chú ý của bà con xã Vĩnh Chấp (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị).

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chặng 10 “Hành trình kết nối” trải từ Tượng đài Mẹ Suốt (Quảng Bình) đến bãi biển Cửa Tùng (Quảng Trị) dài 82 km với sự tham gia của 60 vận động viên. Sáng nay (14/8), 30 vận động viên nhà ‘Cáo’ tại Quảng Trị đã hỗ trợ đội Quảng Bình hoàn thành chặng đường dài 47 km.</p>

Chặng 10 “Hành trình kết nối” trải từ Tượng đài Mẹ Suốt (Quảng Bình) đến bãi biển Cửa Tùng (Quảng Trị) dài 82 km với sự tham gia của 60 vận động viên. Sáng nay (14/8), 30 vận động viên nhà ‘Cáo’ tại Quảng Trị đã hỗ trợ đội Quảng Bình hoàn thành chặng đường dài 47 km.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sang đầu giờ chiều, đoàn chạy INF Hà Nội nhận nhiệm vụ hỗ trợ quãng đường còn lại dài 35 km. Thời tiết khá ủng hộ trong suốt đường chạy của chặng 10 khi liên tục râm mát kèm gió nhẹ. Tại địa điểm xã Vĩnh Chấp (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), BTC tiến hành chuyển giao cờ giữa hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Đại diện chi nhánh Quảng Bình là anh Đào Quang Bình, số áo 0931, trao lại cờ cho chị Bùi Thúy Vân -  số áo 0932 - đại diện cho chi nhánh Quảng Trị.</p>

Sang đầu giờ chiều, đoàn chạy INF Hà Nội nhận nhiệm vụ hỗ trợ quãng đường còn lại dài 35 km. Thời tiết khá ủng hộ trong suốt đường chạy của chặng 10 khi liên tục râm mát kèm gió nhẹ. Tại địa điểm xã Vĩnh Chấp (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), BTC tiến hành chuyển giao cờ giữa hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Đại diện chi nhánh Quảng Bình là anh Đào Quang Bình, số áo 0931, trao lại cờ cho chị Bùi Thúy Vân -  số áo 0932 - đại diện cho chi nhánh Quảng Trị.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lúc này, bà con nhân dân xã Vĩnh Chấp kéo nhau ra cổ vũ tưng bừng. Bác Nguyễn Thị Mỹ trên tay cầm lá quốc kỳ đỏ thắm vui mừng chia sẻ: “Thấy UBND xã báo hôm nay có đoàn chạy tiếp sức qua địa phận này nên bà con chúng tôi rủ nhau ra xem để động viên tinh thần cho họ. Màu áo cam đẹp quá!”.</p>

Lúc này, bà con nhân dân xã Vĩnh Chấp kéo nhau ra cổ vũ tưng bừng. Bác Nguyễn Thị Mỹ trên tay cầm lá quốc kỳ đỏ thắm vui mừng chia sẻ: “Thấy UBND xã báo hôm nay có đoàn chạy tiếp sức qua địa phận này nên bà con chúng tôi rủ nhau ra xem để động viên tinh thần cho họ. Màu áo cam đẹp quá!”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại điểm trao cờ, đội quân từ chi nhánh Quảng Trị và INF Hà Nội trong màu áo cam nổi bật một vùng cùng tiếng hô vang: “Sẵn sàng Hành trình kết nối” làm ai nấy đều hồ hởi.</p>

Tại điểm trao cờ, đội quân từ chi nhánh Quảng Trị và INF Hà Nội trong màu áo cam nổi bật một vùng cùng tiếng hô vang: “Sẵn sàng Hành trình kết nối” làm ai nấy đều hồ hởi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bà con đổ xô ra đường để cổ vũ cho anh Nguyễn Kim Quy, PGĐ INF miền Bắc, chạy những bước đầu tiên trên đất Quảng Trị. Tuy nhiên, BTC cũng chú ý an toàn cho người dân không để chạy ra đường, tránh tình huống không đáng có.</p>

Bà con đổ xô ra đường để cổ vũ cho anh Nguyễn Kim Quy, PGĐ INF miền Bắc, chạy những bước đầu tiên trên đất Quảng Trị. Tuy nhiên, BTC cũng chú ý an toàn cho người dân không để chạy ra đường, tránh tình huống không đáng có.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đặc biệt, tại điểm kết thúc, tập thể vận động viên chặng 10 đã cùng nhau xếp thành hình chữ S. Một chữ “S” vẽ nên bởi màu áo cam FPT nổi bật giữ biển Cửa Tùng. </p>

Đặc biệt, tại điểm kết thúc, tập thể vận động viên chặng 10 đã cùng nhau xếp thành hình chữ S. Một chữ “S” vẽ nên bởi màu áo cam FPT nổi bật giữ biển Cửa Tùng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Khung cảnh quá đẹp! Nó làm tôi nhớ về một thời tuyến trục Bắc - Nam năm nào của FPT. 1.800 km với bao khó khăn, thử thách nhưng là cả một nỗ lực của bao nhân viên FPT Telecom kết nối mọi miền”, anh Sơn bày tỏ.</p>

“Khung cảnh quá đẹp! Nó làm tôi nhớ về một thời tuyến trục Bắc - Nam năm nào của FPT. 1.800 km với bao khó khăn, thử thách nhưng là cả một nỗ lực của bao nhân viên FPT Telecom kết nối mọi miền”, anh Sơn bày tỏ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày mai, chặng 11 “Hành trình kết nối” sẽ xuất phát từ Cửa Tùng đến Cửa Việt, rồi tiến vào đường lộ 42 để chạy tới ngã 4 Mỹ Thủy. Chốt chặng 11 ngày 15/8 là đoạn đường ngã 3 Thuận An.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600km từ Bắc - Nam.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lần lượt Hành trình kết nối đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh và Quảng Bình.</p>

Ngày mai, chặng 11 “Hành trình kết nối” sẽ xuất phát từ Cửa Tùng đến Cửa Việt, rồi tiến vào đường lộ 42 để chạy tới ngã 4 Mỹ Thủy. Chốt chặng 11 ngày 15/8 là đoạn đường ngã 3 Thuận An.

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600km từ Bắc - Nam.

Lần lượt Hành trình kết nối đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Hà Trần

Ảnh: Đức Thông

Ý kiến

()