Chúng ta

Anh Trương Gia Bình: ‘FPT dù 30 năm trước hay sau thì vẫn là nhà’

Thứ bảy, 8/9/2018 | 00:22 GMT+7

“Cho dù là 30 năm trước hay 30 năm sau thì FPT vẫn là nơi để về của toàn thể anh em - những người đã từng cống hiến một phần cuộc sống vì FPT”, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình xúc động bày tỏ trong sự kiện đón những người đồng đội năm xưa trở về ngôi nhà FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự kiện “Về nhà” diễn ra tối ngày 6/9 là cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của những cán bộ từng hy sinh một phần cuộc sống cống hiến cho FPT.</p>

Sự kiện “Về nhà” diễn ra tối ngày 6/9 là cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của những cán bộ từng hy sinh một phần cuộc sống cống hiến cho FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tầng 13 Tòa nhà FPT (17 Duy Tân, Cầu Giấy) trở thành ngôi nhà thân thương thuở nào của gần 200 CBNV. Trong đó, phần lớn là những cựu FPT - những người có đóng góp lớn lao cho tập đoàn, tạo nền tảng vững chắc cho FPT phát triển trong suốt 30 năm qua.</p>

Tầng 13 Tòa nhà FPT (17 Duy Tân, Cầu Giấy) trở thành ngôi nhà thân thương thuở nào của gần 200 CBNV. Trong đó, phần lớn là những cựu FPT - những người có đóng góp lớn lao cho tập đoàn, tạo nền tảng vững chắc cho FPT phát triển trong suốt 30 năm qua.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự kiện còn quy tụ nhiều cán bộ FPT đang làm việc, cống hiến và đồng hành với FPT có thâm niên trên 20 năm. Họ đã dành cả thanh xuân, cả cuộc đời để gắn bó với FPT - ngôi nhà thứ hai của họ.</p>

Sự kiện còn quy tụ nhiều cán bộ FPT đang làm việc, cống hiến và đồng hành với FPT có thâm niên trên 20 năm. Họ đã dành cả thanh xuân, cả cuộc đời để gắn bó với FPT - ngôi nhà thứ hai của họ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại đây, những người anh em, người đồng đội gặp nhau, dành cho nhau những cử chỉ thân thương, âu yếm nhất. Có những người đã 5 năm, 10 năm và thậm chí 15 năm mới có cơ hội gặp lại nhau.</p>

Tại đây, những người anh em, người đồng đội gặp nhau, dành cho nhau những cử chỉ thân thương, âu yếm nhất. Có những người đã 5 năm, 10 năm và thậm chí 15 năm mới có cơ hội gặp lại nhau.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Trung Anh, cựu Trưởng ban xây dựng, Trợ lý anh Trương Gia Bình, chia sẻ: “Đối với tôi, FPT luôn là ngôi nhà đoàn viên. Thời điểm chúng tôi còn làm việc, FPT chỉ có khoảng 100 người. Do vậy, tôi thấy vô cùng tự hào vì sự phát triển hùng mạnh của ngôi nhà FPT”.</p>

Anh Nguyễn Trung Anh, cựu Trưởng ban xây dựng, Trợ lý anh Trương Gia Bình, chia sẻ: “Đối với tôi, FPT luôn là ngôi nhà đoàn viên. Thời điểm chúng tôi còn làm việc, FPT chỉ có khoảng 100 người. Do vậy, tôi thấy vô cùng tự hào vì sự phát triển hùng mạnh của ngôi nhà FPT”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình được anh Trương Gia Bình đặt tên “Về nhà”. Anh cho biết: "Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đời. Vì vậy, dù có còn làm việc cho FPT nữa hay không thì chúng tôi có chung một dòng máu - dòng máu FPT. Thời gian, khoảng cách, công việc có thể chia xa nhưng trái tim luôn dành cho nhau”, anh Bình xúc động.</p>

Chương trình được anh Trương Gia Bình đặt tên “Về nhà”. Anh cho biết: "Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đời. Vì vậy, dù có còn làm việc cho FPT nữa hay không thì chúng tôi có chung một dòng máu - dòng máu FPT. Thời gian, khoảng cách, công việc có thể chia xa nhưng trái tim luôn dành cho nhau”, anh Bình xúc động.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đối với cá nhân anh, các anh chị cựu FPT đến đây đều là người đã dành cả tuổi thanh xuân, đã bỏ những năm tháng trẻ trung nhất để xây dựng ngôi nhà chung FPT.</p>

Đối với cá nhân anh, các anh chị cựu FPT đến đây đều là người đã dành cả tuổi thanh xuân, đã bỏ những năm tháng trẻ trung nhất để xây dựng ngôi nhà chung FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong một không gian ngập tràn tình yêu thương, tình cảm gia đình và anh em, anh Lê Vũ Kỳ, Phó TGĐ đầu tiên của Tập đoàn FPT, chia sẻ: “Tôi tự hào vì FPT 30 năm trước. Và 30 năm sau, tôi vẫn tự hào. Chúng ta đã cùng nhau cống hiến, cùng nhau xây dựng FPT. Nhưng chúng ta không quên nhớ đến hai vị thủ trưởng tuyệt vời Nguyễn Văn Đạo và Vũ Đình Cự. Hai người thử trưởng đã trao trọn niềm tin cho chúng tôi - ‘đàn cào cào châu chấu’ 30 năm trước”. Hồi nhớ về câu chuyện của những năm tháng mở đường, anh Kỳ bồi hồi, chúng tôi đã được anh Đạo và anh Cự tin tưởng đến nỗi ký sẵn giấy tờ để sau này cho chúng tôi điền nội dung. “Đến hôm nay, tôi thực sự tự hào vì anh Bình và đồng đội đã tiếp sức cho FPT trở thành tập đoàn lớn mạnh với hơn 33.000 nhân viên”.</p>

Trong một không gian ngập tràn tình yêu thương, tình cảm gia đình và anh em, anh Lê Vũ Kỳ, Phó TGĐ đầu tiên của Tập đoàn FPT, chia sẻ: “Tôi tự hào vì FPT 30 năm trước. Và 30 năm sau, tôi vẫn tự hào. Chúng ta đã cùng nhau cống hiến, cùng nhau xây dựng FPT. Nhưng chúng ta không quên nhớ đến hai vị thủ trưởng tuyệt vời Nguyễn Văn Đạo và Vũ Đình Cự. Hai người thử trưởng đã trao trọn niềm tin cho chúng tôi - ‘đàn cào cào châu chấu’ 30 năm trước”. Hồi nhớ về câu chuyện của những năm tháng mở đường, anh Kỳ bồi hồi, chúng tôi đã được anh Đạo và anh Cự tin tưởng đến nỗi ký sẵn giấy tờ để sau này cho chúng tôi điền nội dung. “Đến hôm nay, tôi thực sự tự hào vì anh Bình và đồng đội đã tiếp sức cho FPT trở thành tập đoàn lớn mạnh với hơn 33.000 nhân viên”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tham dự buổi họp mặt gia đình FPT có phu nhân Giáo sư Nguyễn Văn Đạo - “Cha đỡ đầu” FPT. Trong bộ lễ phục truyền thống của dân tộc Việt Nam, bà gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Tập đoàn FPT. Đặc biệt, bà chia sẻ, đã mắc sai lầm lớn khi vẫn nghĩ sau 30 năm thì "đàn cào cào châu chấu" (anh Trương Gia Bình cùng đồng đội) sẽ trưởng thành hơn, đứng đắn hơn, không ngờ bây giờ còn "ma quỷ" hơn. Những hình ảnh anh Lê Vũ Kỳ, đầu dính đầy sơn đến nhà Giáo sư Đạo xin ăn hay hình ảnh anh Trương Gia Bình cứ đến nhà là lục tủ lạnh đòi thức ăn… Tất cả đều hiện ra rất rõ trong tâm trí bà.</p>

Tham dự buổi họp mặt gia đình FPT có phu nhân Giáo sư Nguyễn Văn Đạo - “Cha đỡ đầu” FPT. Trong bộ lễ phục truyền thống của dân tộc Việt Nam, bà gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Tập đoàn FPT. Đặc biệt, bà chia sẻ, đã mắc sai lầm lớn khi vẫn nghĩ sau 30 năm thì "đàn cào cào châu chấu" (anh Trương Gia Bình cùng đồng đội) sẽ trưởng thành hơn, đứng đắn hơn, không ngờ bây giờ còn "ma quỷ" hơn. Những hình ảnh anh Lê Vũ Kỳ, đầu dính đầy sơn đến nhà Giáo sư Đạo xin ăn hay hình ảnh anh Trương Gia Bình cứ đến nhà là lục tủ lạnh đòi thức ăn… Tất cả đều hiện ra rất rõ trong tâm trí bà.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự kiện "Về nhà" là một trong những chương trình quan trọng mừng Đại lễ 13/9 - Kỷ niệm 30 năm thành lập công ty. Đặc biệt, sự kiện là cơ hội cho anh em FPT bốn phương quy tụ, hội ngộ để ôn lại từng kỷ niệm năm xưa. Nụ cười cùng những giọt nước mắt là điều không thể thiếu tại không gian đầm ấm "Về nhà" này.</p>

Sự kiện "Về nhà" là một trong những chương trình quan trọng mừng Đại lễ 13/9 - Kỷ niệm 30 năm thành lập công ty. Đặc biệt, sự kiện là cơ hội cho anh em FPT bốn phương quy tụ, hội ngộ để ôn lại từng kỷ niệm năm xưa. Nụ cười cùng những giọt nước mắt là điều không thể thiếu tại không gian đầm ấm "Về nhà" này.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nghệ sĩ Dương Đức Minh, nghệ sĩ lớn của nhà FPT, bắt đầu chương trình văn nghệ STCo - đặc sản của tập đoàn.</p>

Nghệ sĩ Dương Đức Minh, nghệ sĩ lớn của nhà FPT, bắt đầu chương trình văn nghệ STCo - đặc sản của tập đoàn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng ĐH FPT, bắt nhịp mọi người hát "Tân cổ trao duyên" nhà F. Bên cạnh anh luôn có đồng đội phụ họa. "Đã hát là phải có đồng bọn mới vui", anh Thành chia sẻ.</p>

Anh Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng ĐH FPT, bắt nhịp mọi người hát "Tân cổ trao duyên" nhà F. Bên cạnh anh luôn có đồng đội phụ họa. "Đã hát là phải có đồng bọn mới vui", anh Thành chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, chương trình "Về nhà" đặc biệt dành cho những anh chị đã không còn làm ở FPT - những người đã kề vai sát cánh cùng anh Trương Gia Bình đặt những viên gạch đầu tiên cho FPT diễn ra tại nhà hàng Nón Lá, quận 3, TP HCM, vào tối ngày 5/9.</p>

Trước đó, chương trình "Về nhà" đặc biệt dành cho những anh chị đã không còn làm ở FPT - những người đã kề vai sát cánh cùng anh Trương Gia Bình đặt những viên gạch đầu tiên cho FPT diễn ra tại nhà hàng Nón Lá, quận 3, TP HCM, vào tối ngày 5/9.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Buổi gặp mặt chỉ diễn ra trong gần 3 giờ nhưng đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng cùng những tiếng cười sảng khoái cho các thành viên tham dự.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Được phát động từ ngày 13/1, Đại lễ FPT 30 năm Tiên phong thu hút sự quan tâm của đông đảo CBNV FPT. Trong đó phải kể tới sự kiện “ FPT vì cộng đồng” tại Hồ Gươm; đêm nhạc FPT Remix; tour trao áo và huy hiệu FPT 30 năm Tiên phong của TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc; “Hành trình kết nối” của FPT Telecom và rất nhiều hoạt động mang thông điệp FPT 30 năm.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đại lễ FPT 30 năm Tiên phong sẽ được tổ chức khắp 4 miền: Bắc, Trung, Tây Nam Bộ và miền Nam. Riêng tại Hà Nội, tối ngày 13/9, đêm nhạc với chủ đề “Sống” sẽ được diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, 19C Hoàng Diệu, quận Ba Đình.</p>

Buổi gặp mặt chỉ diễn ra trong gần 3 giờ nhưng đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng cùng những tiếng cười sảng khoái cho các thành viên tham dự.

Được phát động từ ngày 13/1, Đại lễ FPT 30 năm Tiên phong thu hút sự quan tâm của đông đảo CBNV FPT. Trong đó phải kể tới sự kiện “ FPT vì cộng đồng” tại Hồ Gươm; đêm nhạc FPT Remix; tour trao áo và huy hiệu FPT 30 năm Tiên phong của TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc; “Hành trình kết nối” của FPT Telecom và rất nhiều hoạt động mang thông điệp FPT 30 năm.

Đại lễ FPT 30 năm Tiên phong sẽ được tổ chức khắp 4 miền: Bắc, Trung, Tây Nam Bộ và miền Nam. Riêng tại Hà Nội, tối ngày 13/9, đêm nhạc với chủ đề “Sống” sẽ được diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, 19C Hoàng Diệu, quận Ba Đình.

Hà Trần

Ảnh: Nguyễn Thắng

Ý kiến

()